Ðề: Bếp Kún tầng 8 ai bảo hôm trc up cái ảnh son long lanh lên cơ, làm c mày chết mê, tư vấn cho c 1 màu dịu dàng mà k chóa lóa (da trắng, răng tê ta xi lin nhé). Mới cả cái trên bác Diệu post c có dùng đc k ? Đang có của để dành là 2 lọ Clique Even Better rồi, nhg bộ đg dùng chị thấy có cả serum và kem đêm, còn bộ để dành chưa có. Nên c có cần tăng cường thêm cả serum và mắt cho bộ sau?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ô kìa, mày đòi gọi tên mầy là KHIN KHÍT, tao đặt tên tiếng Anh mĩ mều mày còn khóc gì??
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sợ bà quá, còn lôi cả chăn ra ủ nữa. Mà đang thắc mắc sao lại mang vào nhà tắm để ủ? Hay pải ủ trong đó cho nó lên men
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Kun’: Bên NH mời vay thì mời thế thôi nhưng mấy ai đáp ứng đủ dk của họ đâu mà dc vay với lãi suất dư thế. Món nợ của e bi h vẫn 20%/ năm đây này…. Nghe NHNN nói giảm lãi suất nhưng chả hi vọng vay dc lãi suất dư thế đâu… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị thân yêu,đúng là con Mit nhà em tháng đôi ba lần thăm bs chỉ vì cái họng hay đỏ hay sưng,viêm a nữa,trước đây bs cũng kê dự phòng singulair nhưng con em uống bị dị ứng thuốc,mặt nó phù lên rất sợ nên em k dám cho uống nữa.em đang nghi là do con bé ngày xưa ăn qua đường xông nhiều quá nên họng nó không tốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Từ hôm nay gọi em là Lô sê nhé,ai cứ Khét với Khít thì phạt lấy tiền cho em đi sinh nhật bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 gia đình điều kiện nên dùng kem mắt bà ah vì mắt là vùng da mỏng và nhậy cảm, chóng nhăn nhất trên gương mặt. Kem mắt bao giờ cũng nặng tiền nhất trong bộ MP. Nó chỉ bé như tuýp nhỏ mắt thôi dưng đồ mà ổn thì tầm 75 - 100Obama đấy. Lần cuối cùng tôi dùng cái power rich của Dema, TSB, mình bôi dè sẻn mỗi đêm 1 hạt gạo, chồng tôi tò mò cũng dốc ra bôi cật lực..bôi mặt à nha, may ko bôi mông..Mà khôn kinh, cứ chọn lọ nào bé nhất để bôi trộm.Giờ tuýp hand cream của Sô tặng ấy, phải giấu biến ko là bị thịt hết, chồng chăm dùng kem hơn cả mình , kinh tế khó khăn, ko khéo mai ra đầu Đê La Thành mua mỡ bò, mỡ lợn hay dùng bôi trơn máy móc về cho chồng dùng mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng đang định tối nay về mua hộp sữa đặc ông thọ để làm mẻ sữa chua theo đúng link mà Ỉn nó gửi. Mà sữa đặc đó có 2 màu trắng và đỏ. Màu nào ít đường hơn cả nhà nhỉ? Hôm nọ e nghe ai đó nói mà quên xừ rồi Mà ủ máy cũng pải ủ tận 12h cơ ah…. Nếu đang ủ mà mất điện thì có đi đời nhà nó ko nhỉ …. E chỉ lo mỗi dư vầy vì dạo này mưa gió nên đêm nay mất điện lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mày ơi, để các mem chưa lội kịp nắm được tình hình, mày để cái tên mới dứoi nick đi, thay đại ca BK thành em Lô Xê...hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mày cứ khen chị làm chị nở mũi,tuần nào cũng ọp kín ọp hở có đu theo bà ấy mà trình vẫn còi lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị bảo nhé, mày đã tra google lô sê là cái gì chửa??? Há há, nghe lời chị Ú Bịp đi Lô sê ơi, chết mất...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, theo chỉ thị của NHNN thôi mờ, chứ mà để vay dc thì còn khuya, có khi tiền lobby còn quá tội
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi mấy hôm nay ngày nào e cũng ngồi chén 1 bát mận Tam Hoa, mận chưa ngon ngọt = mọi năm, quả thì nhỏ hơn, xanh hơn… nhưng ăn tạm Chồng e pa cho 1 lọ muối ớt chấm mận, cay xè cả mồm, cứ ngồi 1 bát mận, 1 hộp muối ớt kèm thêm cốc nước… khổ vì ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tích sẵn 1 phích nước nóng già đi Lắc, nếu mất điện thì chế ngay nước nóng vào nồi cơm điện khoảng 65 độ, cho cốc vào rồi đóng nắp nồi cơm yên tâm đi ngủ tới sáng luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hi hi, có cái chăn trải dưới nền phòng mùa đông cho ấm, giờ ko dùng thì lôi ra ủ. Hôm qua tôi làm buổi trưa, ko ủ trong Bếp được, phải lôi vào nhà tắm ủ vì nhà tắm mới có khoá cửa thì anh con mới ko mò vào để nghịch được. Ai ngờ nhà tắm nó mát nên ko đủ nhiệt...đã nghèo lại còn tự tay đổ đi 50K