Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ối, em có biết đâu em sắp là tội đồ của Bếp, Khít ơi, mày đứng ra đỡ đạn cho chị với nhé, chả gì thì chị cũng vừa giúp mày đỡ 1 vố còn gì, nhá nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì mày lấy tên là Nô Lô Sề, vẫn đảm bảo phát âm quý xờ tộc và đúng ý muốn nói, nhờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em cười cái tên mới của chị từ lúc đọc post của chị Kún đến giờ, bụng đang đau đây này.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhưng nghĩ lại, tên này vẫn hơi khó phát âm, nhỡ gặp đứa nào nói ngọng thì bỏ bu, nó gọi chị nô nô xề hoặc lô lô xề, nghe giống hô khẩu hiệu Không cửi không cửi của cái Ỉn nhắm nhắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy, lấy thế này thì được này, sửa tai tờ thành em là Nô Lô Sề đi chị Khét, há há.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em quyết định rồi,em k làm Lô sê đâu,éo mịe đọc ngược đọc xuôi lô sê sê lô,sệ lxx lô xiên xiên lô,lợn sề...túm lại bà Kún chơi xỏ mình
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em làm = sữa tươi đi chứ làm sữa đặc làm gì. 1l sữa tươi, thêm đường vừa ăn, đun nhẹ lên cho ấm, cho 1 gói men vào quấy đều, ủ khoảng 12 tiếng, nhưng nhớ kiểm tra nhé không nó chua quá, thế là xong, thành phẩm cực kì mịn. Ăn xong nhớ bỏ lại 1 cốc khoảng 100ml làm men cho lần sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em làm tai tờ như chị bằng lăng bảo cơ,huhu,k lô sê nữa,đã bảo là kHít sao gúc gồ nó bảo là không bóp chặt là seo???.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chú thích luôn là trong quá trình đun nhẹ luôn luôn ngoáy đều sữa, khi cho men vào cũng vẫn phải ngoáy đều thì sữa mới mịn, không ngoáy là sữa bị lợn cợn ngay.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không bóp chặt là còn hay, em còn dịch Lô Sề của chị thành Lỏng Thỏng nó mới tượng hình chứ ). Lấy Nô Lô Sề đi, em đảm bảo nghe rất quý tộc.