Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khét ơi, à không, Nô Lô Xề ơi, chị thề là đọc Nô Lô Xề quý tộc hơn Tai tờ rất nhiều. Chị ko lừa mày đâu. Mí lị thi thoảng chơi chữ 1 tí, Lô Xề như mày biết rồi, là lỏng lẻo, nhưng thêm Nô (No í), thì nghĩa là Không Lỏng Lẻo, tức là Khít khịt rồi còn gì. Nghe lời mọi người đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị MinhTom ơi, đã mua tủ cho bé Cà chưa? Hno e ra chỗ nhựa đài loan, định đặt 1 cái tủ rộng 126 x cao 180 x sâu 48, chia 3 cánh, 2 tầng ngăn kéo ở dưới cùng ( là 6 ngăn kéo), 1 cánh tủ là chia 3 đợt để đồ, 2 cánh còn lại thì pần trên là thông nhau để cất chăn gối, dưới đó là 2 thanh để treo đồ mà tổng thiệt hại là 5.2M roài… e rét quá nên e chuồn luôn mặc dù rất ưng rồi nhé. Xong e lại tìm sang loại nhỏ hơn cho đỡ nặng tiền, e định mua cái tủ dư lày chị ah. Nhỏ hơn, thấp hơn nhưng chắc lúc nhỏ chỉ cần dùng cái như này thôi là ổn. Nếu chị mua tủ thì mua tủ nhựa đi, đừng mua loại gỗ ép vì nhanh mốc và cực nặng chị ah. Nhà e dùng cái tủ giầy = nhựa ĐL này hơn 1 năm rồi, ko mùi, ko mốc, lại nhẹ nữa http://www.shoptretho.com.vn/Tu-nhu...g-Loai-to--lvn-product-c67655387-dTNDL01.aspx
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Khét ơi, cái Kều nó xỏ xiên chị này, nó lại bảo chị là Lô xề, nghe như quả Lê xồ ấy nhể. Kều, chị Khét đẹp thế, sao lại bảo chị ấy xồ xề. hế hế. Nhưng em công nhận cái tên lô xề nó soang chọng hơn hẳn tai tờ nhé. Từ nãy đến giờ em đang cười rung hết cả bàn đây này
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Stop ăn muối kiểu này ngay và luôn đi Lắc, muốn chân thành chân voi phải đi dép cỡ 44 à?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chưa mua, chị định dùng tủ 5 tầng bình thường cũ của anh Tôm thôi, còn nếu mua tủ giống chị Tương thì là mua cho anh Tôm ,nhưng lại thấy chưa cần thiết, vì mình anh Tôm đã có 2 cái tủ gỗ có đợt treo rồi. Cái tủ em chọn được đấy, dùng được lâu dài, vì chị sure là đến mùa đông, khi con tầm 1-2 tuổi là em sẽ có nhu cầu treo áo khoác cho con chứ không muốn gấp nữa, còn lúc sơ sinh thì 5 ngăn kia mình để thoải mái, ví dụ nhé, 1 ngăn áo, 1 ngăn quần, 1 ngăn khăn, 1 ngăn bỉm, 1 ngăn tất, mũ, găng tay. Nhưng cái mầu nó hơi sẫm nhỉ, chị thích mầu xanh nhưng sáng hơn cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Biết tại sao thích không, vì mùi ngọt ngào, thu hút, bác dùng nước hoa làm vũ khí mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị có công nhận với em là đọc Nô Lô Xề theo kiểu Pháp í, đúng là cực kỳ soang chọng không???
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sữa tươi ko đường mà chị, ko cho thêm đường or sữa đặc thì nhạt toẹt ah Công thức chị TitTom là 1l sữa tươi ko đường, ½ hộp sữa đặc ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đặt cái như thế thì chẳng bằng cái tủ 3 buồng người nhớn rồi còn gì. Chị đặt cái tủ cho trẻ con ý, cũng tầm 2tr thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đúng rồi, không được chấm muối đâu Lắc ời, còn phải ăn nhạt mà. May xế, chị chả thèm mậm với mí quả chua chua gì cả, chị toàn ăn chuối, cam với dưa bở thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hqua em phải ở lại họp đến gần 8h30, được bắn cho mấy cái bánh quy mí cốc nước lọc cầm hơi mà phải ngồi họp gần 6h, căng thẳng hết cả người, lại chả được tiền bồi dưỡng nữa chứ. Càng ngày càng bị bóc lột, huhu. Thôi em cố, còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi, lại sắp được đi ọp bếp. Ko biết chuyến này đã là buổi ọp chia tay bếp trước khi sinh của em mí chị Minhtom chưa nhỉ?