Tranh luận: Có nhiều mẹ ngoại tỉnh lập nghiệp trên HN đúng ko? ta cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm phấ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mebong666, 14/5/2012.

  1. hoaxinhgai

    hoaxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    mẹ nó còn có mảnh đất chứ như mình ko biết đến bao giwof mới có mảnh đất ở hn nhỉ ôi cứ nghĩ đến mà thấy buồn mình cũng đi thuê nhà nè đóng 4 tháng 1 quay đi qay lại nhanh đén ngày nộp tiền nhà lắm mỗi năm mất hơn 60tr tiền thuê nhà mà thòi buổi kinh tế khó khăn làm ko ra mà đủ thứ phải lo đấy là 2 vợ chồng mình còn chưa có baby đấy
     
    Đang tải...


  2. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    17/5/2012:Sau mấy hôm vào tâm sự và bán than cùng các chị, em đã thấy đỡ mệt mỏi hơn, thấy phần nào đó cũng rút ra được quyết định cho chính mình, hiện tại chắc lựa chọn tốt nhất vẫn là ở HN (vì về quê thì chắc là phải về quê chồng, mà về cũng chưa biết có xin được công việc ổn định và điều kiện học hành của con cũng mù mịt, nếu sau này có cơ hội tìm được công việc tốt và ổn định thì em sẽ về quê chồng (cách thành phố HN 30km). Về phần công việc, em nghĩ rằng ở đâu thì cũng có bon chen cạnh tranh nhau cả thôi ( ít hay nhiều, cho nên cố mà sống chung với lũ, cố mà khôn ngoan lên để đừng ai bắt nạt mình nữa :( ). Em sẽ phấn đấu cho chuyên môn mình tốt lên, tiếng Anh của mình khá khẩm chút để có cơ hội xin được vào cty nước ngoài hoặc tổ chức phi chính phủ thì có khi chỉ cạnh tranh nhau về mặt công việc (ko phải chịu cảnh bon chen nói xấu, chia bè chia cánh cũng đỡ mệt hơn chút). Nhưng nếu phấn đấu chuyên môn và học thêm TA chắc em phải cai nghiện lamchame trước và thanh lý được nốt hàng xách tay Đức (để còn trả nợ vì em vay vốn mẹ em để buôn và cũng chung vốn cùng đứa bạn nữa). Công nhận chuyên môn em thì cũng chưa giỏi, mà TA thì lại bập bõm muốn xin đi đâu cũng khó, lại gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn thế này, giờ làm ko làm toàn vào diễn đàn buôn buôn bán bán thì làm sao mà xin đc chỗ nào tốt chút. haizzzzzzzzzzzzzzzzz, cho nên trc hết phải rèn luyện bản thân cái đã [-o<[-o<[-o<
     
  3. mebong666

    mebong666 Hội Bính dần 86& Nam Định

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    5,348
    Đã được thích:
    1,827
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    ặc, 2 vc chưa có con mà thuê nhà làm gì những hơn 60tr/ năm? nhà bạn thuê nhà để kinh doanh à?
     
  4. hoaxinhgai

    hoaxinhgai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    mình thuê nhà ở khâm thiên nhà 3 tầng tầng 1 để đò đạc và bếp nấu ăn còn tầng 2 vợ chồng mình ở tầng 3 thì cho em gái ở nó đang đi học cd mùa hè thì mình bán hàng trên mạng bán quạt điện cơ tico còn mùa đông thì chơi dài có mỗi mình chồng kiếm tiền nuôi vợ và nuôi cô em gái nữa giá hiện tại mình thuê là 5tr/tháng
     
    mebong666 thích bài này.
  5. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Hic, cảnh đi thuê nhà đúng là mệt, để yên mỗi năm có 60tr nhi, làm cũng mệt mới được từng đó!
     
  6. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    hic, không chỉ ở hn đâu, ở sg cũng mệt lắm mẹ nó à
     
  7. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,880
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Nhiều lúc thấy cuộc sống ở quê ko khí trong lành thoáng đãng lại thèm, đi du lịch đà nẵng thì chỉ muốn ở luôn đấy tiếc nhà mình ở đây, bố mẹ bên nội bên ngoại đều ở đây nên chẳng đi đâu đc
     
  8. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,301
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    mẹ nó ơi dân Đại Mỗ thì sao ạ, đang tìm mua đất ở đó, đọc bài của mẹ nó phải hỏi luôn :)
     
  9. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    em thì muốn tim khu Di trạch cách nhổn tầm 1,5km ý ah em thấy khu này đừong xá cũng tiện hơn rồi nhưng cũng ko biết dân ở đây thế nào
     
  10. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    huhu, nghe các mẹ nói chuyện mua đất mua nhà mà thèm, mình mang tiếng ở giữa Ba Đình nhưng tối tối ngủ ở chuồng cọp ạ. Toàn bảo chồng thế nào cũng có hôm mở mắt ra thấy mình đang nằm trên nóc cái xe đỗ ở dưới vỉa hè (vì chuồng cọp đã bị rụng ạ) :(
     
    mebong666voimamut2011 thích.
  11. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    các mẹ ơi, em cũng chán cảnh sống bon chen dưới HN rồi, cũng muốn về quê nhưng ko có cơ hội. Em nhớ năm ngoái em nộp đơn thi công chức ở quê chồng em, họ hỏi 1 câu xanh rờn:
    - cháu có quen ai ko mà thi?
    - cháu không quen ai cô ạ.
    - Vậy cháu mang hồ sơ về đi, ko có tác dụng gì đâu, thi mất công.
    - Nhưng cháu nghĩ mình nên thử sức, cháu muốn làm gần nhà cô ạ.
    Xem hồ sơ của mình 1 lúc, phán:
    - Nộp thì cứ nộp, phí là 200k. Bằng thạc sĩ của cháu chẳng là cái gì đâu. Tốt hết là về đi.
    Huhu............

    Ở HN hôm qua đi chợ thấy mớ rau muống ngon quá:
    - Cô ơi bán con mớ rau, bn tiền cô?
    - 20k.
    - Ôi, sao mùa rau muống mà mắc thế ạ?
    - Cái con này, điên à, không mua thì biến.
    Chán, sốc.:(
     
  12. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Hic. Cô bán hàng này giết người hay sao mà chém kinh dị thế?
    chợ nhà tớ rau muống 3-4k thôi.
     
    voimamut2011 thích bài này.
  13. tunghoanganh

    tunghoanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,376
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    em cũng chán bon chen ở HN lắm ý chị ạ, cũng muốn về quê thi công chức mà sợ cảnh này....
     
    voimamut2011 thích bài này.
  14. Tom còi

    Tom còi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    4,779
    Đã được thích:
    1,111
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Mình thì chẳng có cơ hội lựa chọn nào khác cả, cứ ở đây mà bon chen thôi. Mệt quá đi mất!
     
    voimamut2011 thích bài này.
  15. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Rau muống bó to mẹ nó ạ? to đến đâu cũng chẳng đến mức thế. Ghét cái thái độ bán hàng. hic.
     
  16. anhduong09

    anhduong09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    về quê cuộc sống ổn định hơn, với các mẹ có đất hà nội mà bán đi mang tiền về quê mua nhà, lấy tiền làm kinh doanh ở quê thì quá ổn đấy. Ở hn cái gì cũng đẳt đỏ, lại phải ở ngoại thành hn, nêu về quê, mua nhà mặt đường thị xã thì có mà nhất họ
    mình là người hn, có nhà họ hàng ở đây mà còn thấy phát mệt với cuộc sống " bon chen" chật chội, tắc đường, bụi bặm như ở hn
    nhưng vì công việc gia đình ở đây nên cũng không muốn dịch chuyển đi đâu cả
    mà ở Hn, vì kinh tế phát triển, mọi người cũng được mua sắm ở các tt thương mại nhưng đi kèm là cái tâm lý mua sắm theo bày đàn... và còn nhiều cái phải đua cho bằng bạn bằng bè...nói chung là nhiều thứ ham muốn khiến con người hay bị áp lực hơn ở quê
    đúng không các mẹ?
     
  17. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Cùng động viên nhau cố lên nhé mẹ nó... ^0^
     
    mebong666 thích bài này.
  18. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Đúng, nhưng với mình, mình ko ham muốn thứ gì ở đây cả. Mình muốn về quê quá... ^0^. Quê đẻ mình thì mình về đơn giản mà quê chồng sao khó quá... Nhưng chồng ko chịu về quê vợ ở.
     
  19. Nguyen_po

    Nguyen_po Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    3,444
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    Các mẹ bán than sao ko nghĩ đến những người Hà Nội gốc đang ở 5 người 10m2 nhỉ, mà cứ bán than mãi thôi?
     
  20. anhduong09

    anhduong09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mệt mỏi cảnh sống bon chen ở HN, có ai mệt mỏi cùng vào chém gió với e nào

    mình đọc nhiều bài của các mẹ, mình lại xin kể 1 trường hợp cụ thể nhé: vợ chồng bạn của mẹ mình ở hải dương, không thèm lên hà nội nhé dù ông bà có nhiều tiền là khác, con cái cũng học ở hải dương, đại học cho đi học singapore luôn ( khỏi học ở hn) có công việc tốt và kiếm tỉền tốt ở hai dương, con cái cũng không lên hn làm gì
    đấy, hn đâu phải là tốt nhất phải không các mẹ
    nếu ở quê mà có gia đìnhm, họ hàng, công việc ổn thì lên hn làm gì cho nó khổ
     

Chia sẻ trang này