Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ơi bọn chị cũng đang khổ vì cái này đây, lại cho vay ưu đãi lãi suất thấp nhưng chỉ dành cho các khách hàng (phần lớn là DN mà còn phải A+) cơ. Túm lại là mình đọc cho vui thôi em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đã bảo Nô Lô Xề cho nó soang chọng, mày cứ nghe chị đi, ko lừa đâu mà lo. Thề luôn...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hàng mi giả lờ đờ rồi còn giề? . hay để chị edit: nàng trợn đôi mắt trố như sỏi, gằn giọng giả nhời?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế từ giờ em đun sữa xong, bỏ xuống cho đường vào quấy đều, đường tan là sữa nó ấm vừa đủ. Nói chung mùa hè làm sữa chua đơn giản lắm ý, kiểu gì nó cũng đông chị nhờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc dùng Lavender của L' occitane hử, mùi lavender nó thơm kiểu hoa cỏ nên có kiểu hắc hắc hay hay, bọn L,occitsne đến mùa nó bán cả bó hoa khô đấy, để ở nhà thích lắm. Chị VH ơi theo em thì nước hoa không thể mua của Yver rocher đựoc, kem thì còn có nhiều hãng rẻ tiền mà vẫn tốt chứ nước hoa thì em chưa thấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Màu thì có thể làm theo ý mình ah. Nó có nhiều màu lắm, còn kia là kiểu mẫu thôi chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không, thế lộ hết bản chất Đại Ca bếp Kún rồi, chả còn là tiểu thư NÔ LÔ XỀ nữa. Chàng: what is your name? Nàng: xê ra, tao không ăn nem, bà đang low cáp nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế thôi vậy, để hôm nào ra quầy Dior ngửi thử mùi Jadore xem có thấy vani như em nào xui mình không, tiếp tục hành trình tìm kiếm mùi nước hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em mê cái mùi hạnh nhân đến mức tương tư em í quá đáng, chồng ko chịu nổi cuối cùng phải bảo em, nếu thích thì đi mua đi, vì lúc ấy em còn nguyên 2 bộ Lavender chưa dùng, hí hí...Cũng may sau khi mua hạnh nhân thì em tống khứ được hết chỗ Oải đi 1 cách chính đáng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mang tiếng là quan hệ mí Tây, tiếng Anh của bác dư dơ ngừoi, phải gọi là, đúng kiểu Mĩ nhá: super, duoble, triple tight )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ừ nhỉ, ôi, Kún chị ngưỡng mộ em, sao mình không nghĩ ra nhỉ. Kiểu này bác vác sách ra HN học thêm Kún khóa TA