Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà đắt hơn loại khác nhé, cái Almond chồng chị mua là 900k đấy, trong khi mùi Cherry Blossom có hơn 500k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, e lại ném lọ muối lại cho chồng e vậy , khổ ăn cứ ngon mồm là quên tiệt hết. Cả ngày ăn nhat để rồi lại quên trót ăn mận
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói thật là chị vẫn lờ vụ này đi , vì chị AQ là mình ko đun sôi, chỉ đun ấm ấm 40 độ nên chắc ko vấn đề gì . mà mùa nào sữa chẳng đông, chị chỉ phụ thuộc thời gian thôi, mùa đông thì thời gian làm ấm lại ngắn hơn mùa hè thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 sao bảo lờ lâu rồi? . chị ah, giờ chị nên chạy quanh hồ, vừa chạy vừa giơ tay cao lên như bác Phở ấy, miệng gào to: DIỆT DỤC..DIỆT DỤC...DIỆT DỤC..
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị có nhầm không đấy? Giá em mua chỉ 650k thôi, Cherry thì giá 550k sữa tắm. Còn lotion của Cherry đắt nhất rồi, ko có cái nào hơn được, 1tr2/ hộp. Nhưng đáng đồng tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Đẹp, e cũng đã dùng body lotion mùi vani của bọn Yves rồi. Mùi đậm đặc vani như mùi bánh kẹo ý E thoa lotion lên, chồng e bảo e ăn vụng Ko bít nước hoa thì có nhẹ mùi hơn ko? Bác cứ ra thử đi, mà cũng rẻ thôi nên ko tiếc, gia đình có điều kiện mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ý là 3 ngày nay không đếm ngược đếm xuôi gì cả, còn chị thì nghĩ thoáng từ lâu lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không hề, hôm trước vừa soi lại xong, cái mầu nó màu vàng vàng ý, không phải màu xanh đâu, màu vàng trong suốt, loại 500ml
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Loại bó khô để nhà thì em lại thích mùi chanh xả hơn, thơm dễ chịu lắm í. À hôm trước em được tặng 1 đèn đốt tinh dầu và 1 lọ tinh dầu TBS mùi chanh, đốt thử, mùi dễ chịu lắm, thơm thơm đúng ý luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mọi người dùng l' occitane thích không ạ, em chỉ thích cái cảm giác bứoc vào đó, cầm những sản phẩm đó, mùi thơm cũng hay chứ sản phẩm thực ra bình thường, các loại muối tắm hay thả bồn tắm thì dở tệ, có cái kem tay là vào loại thích nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em mới mua màu vàng hồi tháng 4 mà, nên em vẫn nhớ giá mà chị. 650k thôi í. Hay nó lại mới tăng giá nhỉ?