Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng e cũng vào học hỏi kinh nghiệm nuôi con dần từ bây giờ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình nuôi con khỏe ngoan cũng nhờ hàng ngày vào đây học hỏi các mẹ đấy. Mẹ nó cũng như thế nhé
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Jai nhà e nghịch kinh khủng nên hay ngã. Cứ mỗi lần con ngã là e lại chườm đá, thế là chỗ sưng bầm ấy rất nhanh tan các mẹ nhé. Con e lười uống nước kinh dị, ti mẹ wen rùi mà. Thế là e cho 1 ít trà pha loãng vào, hihihi, jai há miệng đòi uống các mẹ ah. Sao mà e thông minh thía ko bít nữa, ak ak
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ban đầu mình cũng mua sách về, đọc cho nó. Ban đầu k biết chọn sách, cứ chọn truyện cổ tích ngắn tí tẹo thôi, đọc rồi chỉ cho con. Nhưng mờ hum đến nhà chị bạn thấy có cuốn 30 phút để trở thành người mẹ tuyệt vời cónhiều tập.. Cuốn sách đó là dịch nhưng tác giả chuyển ngữ rất hay, đều thành thơ cả, vì thế khi đọc lên có âm vần, bé sẽ rất thích thú. Bi giờ tối nào mình cũng đọc truyện, thơ cho con trai. Tối nào con cũng bảo mẹ đọc truyện xixi rồi đủ thứ cho con. Đọc hàng ngày và bé cứ thế thuộc dần dần, rồi mình đọc trước 1 câu, bé đọc câu thứ 2, thía là giờ đây chàng ta đọc đc cả bài. Thấy vui lém các mẹ ạ. Mình thấy cuốn sách đó khá hay, các mẹ thử tìm đọc xem nhé.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Đúng đáy ah, e để ý là jai nhà e mà cứ nghe cái j có vần như thơ hoặc nhịp như nhạc là hắn tập trung ngay. E mà dạy con là cứ phải vắt óc ra suy nghĩ để làm sao cho nó có vần hoặc chuyển hướng sang hát hò nhặng xị. Jai mỗi lúc nghe thế là mặt mũi hớn hở, đầu nghiêng nghiêng, mắt hấp háy, iu lắm cơ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng con đầu lòng nhà em đã gần 8 tuổi rồi, vào đây học hỏi các mẹ!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chị ơi con chị 8 tuổi rồi thì phải để bọn em học hỏi kinh nghiệm của chị mới đúng chứ ạ
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Nhân ngày của mẹ, xin kính gởi đến tất cả những người Mẹ, đã- đang- và sẽ làm Mẹ lời chúc sức khỏe và luôn hạnh phúc với thiên chức của mình nhé.(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Những hình ảnh về Mẹ...... ...Cảm ơn con đã đến bên Mẹ... ..Hãy luôn bình yên con nhé, vì mẹ luôn bảo vệ con... ..Dù cầu tre lắt lẻo.. ..Dù phong ba bão táp.. ..Dù đôi chân mẹ mỏi nhừ trên những đường xa.. ..Dù những khó khăn lo toan vất vả.... ...Và dù lưng mẹ đã còng theo năm tháng.. ..Nhưng mẹ vẫn luôn chờ đợi trong muôn vàn nỗi nhớ... ..và suốt cuộc đời này mẹ mãi mãi yêu con... AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC.. ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ ....NGHE KHÔNG (u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hichic, giai nhà mình cũng thích nghe đọc truyện, nhưng mẹ lười toàn bảo để hôm sau. Tối nay về quyết tâm đọc truyện cho con nghe!!
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Con gái đầu của em năm nay 4 tuổi. Con khá bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, đôi khi lì, hỏi không nói gì cả. Các chị có kinh nghiệm chỉ giúp cho em với ạ. Em cảm ơn các chị nhiều.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Trẻ con bây giờ bướng quá, mọi người cho ít kinh nghiệm để tham khảo
Re: Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng bạn Kây tháng tới cũng tròn 4 tuổi. Phương pháp ở nhà của bạn í là bà thì mềm, ông thì rắn, bạn í mà biết lỗi thì im phăng phắc. có khi ăn vạ thì thôi rồi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng các mẹ ơi, sau sinh con các mẹ có thường làm thêm để kiếm thu nhập cho GĐ đầy đủ hơn không? Con em 3 tháng rồi, quấn quýt bên con vẫn còn nỗi lo về tài chính
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Em oánh dấu, học hỏi các mẹ để chăm bạn Nghé sún nhà em
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Oánh dấu để thỉnh thoảng vào học hỏi các mẹ lấy kinh nghiệm...
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chưa chồng nhưng kinh nghiệm của mấy mẹ bổ ích quá. E oánh dấu ngâm kíu dần dần
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Có con thật là hạnh phúc lắm, vui lắm nhưng mà cũng lắm "phiền toái" ra phết. Lần đầu làm mẹ, bao nhiêu là ngỡ ngàng, bao nhiêu là tâm trạng khó có thể nói thành lời.Đón con ở viện về. Bố nghe lời vợ dặn trước phải dọn nhà cửa giường chiếu sạch sẽ nghe chưa. Hai mẹ con bước vào một căn nhà sach như lau như li, giường chiếu sạch sẽ tinh tươm, ga gối toàn loại hàng “khủng” nhất. Nói thế cho nó oai chứ thực ra là bộ chăn ga cưới, mẹ cháu tiếc tiền mua thêm 2 bộ hàng chợ về đổi nhau và bộ này chỉ dùng khi có dịp kỷ niệm đặc biệt. Bà chị dâu hét tá hỏa. Dọn đi, mấy hôm nữa nó xì xoẹt suốt ngày hoa cà hoa cải thì bẩn hết. Hai vợ chồng ngớ mặt ra thế ah thế ợh và cũng chịu dẹp. Y như rằng, sau mấy ngày bạn ấy ra toàn su với si thì đúng là hoa cà hoa cải, cứ xoèn xoẹt suốt ngày. Sau cùng mẹ phải giải mảnh nylon vào …ít bạn ấy mới yên. Cùng may là mùa hè, giặt giũ và phơi phóng nhanh khô chứ không là chết dở.
Ðề: Re: Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hihi, nhà chị còn có người đóng vai nhu người đóng vai cương chứ em thì... Bà nội chãu chiều nó lắm. nhiều khi em chưa kịp nói gì, chỉ lừ mắt thôi mà bà đã binh cháu rồi nên em đang cố gắng tham khảo để tìm ra hướng giải quyết tốt hơn.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Đúng đó, các bạn 3-4 tuổi là bướng và bít cãi lại rùi (cũng lý sự ghê lắm), nên cứ phải người đấm người xoa tùy từng hoàn cảnh. Tốt nhất là trong nhà nên để bạn ấy sợ 1 ai đó để có gì còn xử được. Con nhà mình gần 4 tuổi, hq bị bố mắng đã tuyên bố "con ko yêu bố nữa, ko ở đây nữa, con về ông bà ngoại ở đây" . Mẹ phải vội vàng tham gia là "ơ thế con tưởng cháu nào ông bà ngoại cũng nuôi à, ông bà chỉ nuôi cháu ngoan thôi đấy". Thế là chàng ta im re. Bố thì ức mà ko làm gì đc