Ðề: Bếp Kún tầng 8 EM chưa dùng thử, chả biết mùi gì! thế cái nến ấy hết mình lại dùng cái nếu đểu nhà mình cho vào đấy đốt hả bác?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 gia đình có điêu kiện, chúng e ở đây mưa rét vì con Khét nó đòi đổi tên, bác lênh đênh trên phao, ôm AI PÉT chém bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị,hôm qua em nhắn tin mà lờ đi k trả lời nhé,hết váy màu hồng rồi hả chị???con bé cứ đòi màu hồng giống bạn Chíp nhà Chóe mới đau chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thế là yêu lắm rồi, kèm theo hôn gió khi bái bai bu già để vào lớp, thế là bu nó phấn khởi. Nháp tiếp đứa thứ 2 đi mày.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đang đau hết cả bụng với Lô Xề với Tai Tờ đây…. Thôi e té đi làm, ko đến tối chả được về
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị dùng sữa tắm, dầu gội, xả, kem tay, lotion thấy cũng được, căn bản chưa có sự lựa chọn tốt hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chỉ dùng mỗi sữa tắm với lotion của bọn nó, à mà hôm trước dùng thử cái dầu gội với xả của bọn nó trong set travel nó tặng í chị, mùi thơm lâu kinh khủng, mà tóc lại mượt mới sợ chứ, mượt hơn cả dùng Farma, thơm tận 3 ngày liền. Làm em lăn tăn quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì tao đã chia rõ mấy nấc rồi còn gì? laọi Su Pờ là loại nhan nhản, còn loại Đấp Bồ, CHíp Bồ nữa cơ mờ? mày tự đánh giá bản thân xong rồi để tao khấn lại
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Loại 5 tinh dầu gì đó đúng không, chai xanh, nhãn đỏ, chị đang dùng đấy, thích lắm, không ân hận đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh, nến chỉ để đốt cho tinh dầu bay mùi thôi mà. Dùng thử đi. Nhà chị hôm í dọn dẹp sạch sẽ, đốt nến lên, tắt điện, mùi thơm khắp nhà, lung linh ra phết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế chíp pồ đi,có tí tên em,lại phải khấn à?khấn nhanh để em đổi danh hiệu,hâh,em sắp có tên mới Chíp pồ tai tờ,đấy nó phải hoành xế chứ,thế này vào sê ra tần mặt chả vênh thượng lên à,Kêu,mai tháo tùng đại ca vào pát sừn soi mẹt,sợ đếch gì đứa nào,nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bống, chị định đóng cái tủ to cho con dùng đến lúc lớn luôn nên mới to thế. Nhưng thôi, ko ham nữa, mua cái vừa vừa, sau này nó thix kiểu gì thì nó tư chọn vậy Cái chị mua sẵn chắc cũng pải dùng dc dăm năm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi e cũng rấ thích mấy mùi ngọt ngào như chị mầm mí chị Jly ý, sữa tắm mí lotion của e toàn loanh quanh vani, chô cô na, shea butter...đại khái cứ phải ngọt như ăn kẹo. Nghe hai chị khen cái Almond của L'occitane làm e lại xoắn, lúc nào gạ chồng mua mới đc, mua sẵn để sau này dùng. e rất chi là nghiện mấy cái thể loại sữa tắm, lotion và tẩy da chết nhé. Trong tủ còn một bộ Chocomania của TBS chồng tặng hôm đi Sing mùi cũng ngọt lắm, cái tẩy da chết Coffee của Skinfood cũng thơm nữa, chu choa e nghiện mất rùi, e sẽ vào Vincom ngửi thử e Almond
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bên Ném đá đang chửi nhau tợn vì có mấy nick tố Chang Chần môi giới mại dâm, e hóng suốt đêm qua http://www.*********.com/forum/f26/lai-them-tin-soc-trang-tran-dan-gai-mai-dam-1259396/index12.html