Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sữa tắm của nó lúc đổ ra tay thấy hơi nóng nóng nữa nhé, mùi thơm nhẹ nhưng bám khá lâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thôi bác ạ !em mầm 1 đứa thôi còn giành thời gian lội bếp hihi mà bác sắp về rồi nhẩy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị mạn phép khấn lại: đaị ca Bếp Kún - Chíp bồ Khít nghe như kiểu Kiều ấy Khét ah, nửa Tây nửa Ta nghe nó danh giá, xê lê bê ti hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hạnh nhân đi, Cherry Blossom í, mùi hay hơn Almond nhiều. Thề, hơi đắt tí nhưng dùng đã lắm, lâu hết cực.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bình mình lói hay quá, đúng đấy, c là điển hình của h/s chuyên nhờ bố vẽ hộ, làm báo tường hộ, bố chị khéo tay thế chứ lị
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ẹc. Lớn nó dùng cái khác chứ. Ai lại bắt nó dùng lâu xế. Chị đóng cái bé cho trẻ con nhưng có 1 buồng có đợt để treo ý, để nó lớn tí thì treo váy mí áo rét. Hôm qua chỗ Vũ Trọng Phụng E thấy có mấy cái tủ kiểu đấy đấy. Cũng tầm 2tr thôi chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Mầm ơi, hồi xưa em có mua 1 set Dior, sữa tắm với lotion mùi vani í, em quên xừ mất tên, eo ôi, tắm xong cả người thơm lừng mùi nước hoa luôn. Nhưng em lại ko thích mùi nước hoa của Dior mấy, chắc tại da em vì em thấy nó bám mùi ko được bền.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E có 1 lọ nc hoa Dior, năm ngoái Papa E di Pháp xách cho, bé tí thôi mà chửa dùng bao giờ. E ko thích dùng.... Bà già đan len xế chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Của tôi là mùi Lavender Hỏi hơi quê tý, thể dùng dư lào đấy ? Cái tinh dầu cho vào đâu, nến cho vào đâu để đốt. Vụ dầu gội Fama: tôi dùng cái gội trị rụng + xả . Cảm giác là tóc đỡ dầu rất rất nhiều, dưng mà lại rất khô tóc. Hết bộ này tôi chắc chuyển thôi, sờ vào tóc thấy khô khó chịu lắm. Hôm nào vào Vincom sẽ ngó bộ gội xả L’ocitane như chị Mầm đang dùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mít còi ơi cái hôm đi sheraton em có muốn đi cùng chị với chị Khoai không, chị Khoai đi xế hộp đấy, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhớ tên nhá: Cherry Blossom, Almond, Citron, thêm cái hương cam (quên cha cả tên, cứ bảo mùi hoa cam í). Đừng có chọn mùi hoa hồng, vừa chán vừa nhạt nhẽo (nếu sở thích thích ngọt ngào giống các chị)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy, fai theo mốt nửa tây nửa Việt bây giờ bác ah. Tên bác Chíp Bồ Khít hơi bị thời thượng nhá...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm qua em gặp 1 chị tàu ngầm bếp mình trong bệnh viện, vui cái là chị ý nhận ra em Minh Tôm chứ. Hôm nay buôn với chị gút mới biết hình như mẹ Bảo Anh ấy, mẹ Bảo Anh ơi chị nổi lên chém cho vui đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đời chỉ thế là đủ đẹp, nhỉ. Triple Khit ơi, chị cất điện thoại ko sờ đến luôn, chị gọi nhân viên giữ lại cái màu hồng cuối cùng rồi nhé