Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghe HHX tả làm sữa chua có khi chả ai dám làm nữa, vất vả bỏ mịe. Sao phải lấy cả cái thau nhôm rồi mâm rồi chăn lông bọc gói. Ôi nghe đã thấy ngại rồi. Từ hôm chị mua cái cốc sữa trên hàng than về làm mồi nhá, tuần vnào cũng 2 lần làm sữa chua. CHị đun nước nóng ấm tay bằng nồi ủ rồi tống nó vào đấy. Thế là có sữa ăn thôi. Đặc sánh và không nhớt. Mà cái sữa cận đát Kún nhá, chị kiểm tra không bị vón cục tý nào đâu. Thích nhất là làm sữa chua bằng sữa ấy, trên mặt cốc sữa chua có 1 lớp váng béo ngậy. ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em vuốt tên này, nghe hay hơn tai tờ tờ tai nhiều. Lại giống các sao xẹt trên bầu trời nghệ thuật nước nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tinh dầu đổ ngay lên trên mặt cái đèn í, chỗ võng xuống í bà. Nến thì đốt lên rồi nhét xuống dưới. Vụ Farma trị dầu tóc thì tôi được chị Q tư vấn là dùng cái đó tóc sẽ bị khô đi nhiều, tôi hỏi vì chồng tôi ông ấy cũng nhiều dầu mà. Cái gội với xả mà chị Mầm dùng í, dành cho người tóc khô bà ạ, nó cũng cấp nhiều độ ẩm cho tóc, nên chắc bà dùng loại khác mới hợp.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À chị phở ơi, em cũng học theo chị, mua cốc trên Hàng Than về, em thấy ngon hơn cả men Probiotic cơ. Và sữa cận date nhà em cũng không vón cục. Hôm nay sinh nhật chị ạ, em chúc chị càng ngày càng trẻ đẹp nhé, cho đàn em còn học theo, em học chị được ối món rồi, nào chuối xay sữa, măng fivimart, vina cua, lại thêm sữa chua men Hàng Than
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Size L chị thân yêu nhé,nó mặc thử rồi,vừa lắm,chị ơi nv cắt ở chỗ nào,NTĐ hay Thăng Long,chiều em qua lấy luôn để 1/6 nó đi biểu diễn ở lớp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lắc ki nói đến tủ, giồi ôi, chị mê cái tủ di động cho Bếp ở Metro quá, giá hơn 2000k, khó tả nó quá, nó na ná như lày nhá dưng công năng bên trong là rất nhiều giá, khay, rãnh để úp vung, úp nồi, đĩa, bát...đại loại kiểu dư này Mầu nó là màu gỗ bạch đàn công nghiệp ấy, sáng sủa, quan trong hơn cả là nếu có nó thì căn bếp sẽ cực chuẩn, tiét kiệm diện tích...yêu quá mà ko biết phải nàm thao
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cụ Phở nhà mình ấy, cụ ko hay gây ra bão táp mí lụt lội, nhưng đọc post của cụ thấy thèm cái sự ăn nhà cụ thế, nhất là cụ tả bún thang mí phở gà, hum nay lại váng sữa chua. Trưa nay em uống cốc đậu nành mí chén cái bánh bao qua trưa cụ ạ, nói đến bún thang, thèm quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhận chị ạ. hôm í tắt điện đi, rồi ngồi cạnh chồng, ngả đầu vào vai, con thì nằm gác đầu trên đùi bố, cả nhà cùng xem tivi, hí hí...em đang học nhà chị đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế cái loại dầu thơm lô ci lô xển ấy đọc là gì ạ?tên tiếng phớp ạ?có dấu có má khó đọc bỏ xừ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 CHị thấy sữa Ngôi sao phương nam đỏ ít đường và ngậy hơn Ông thọ. Nhưng nó loãng hơn nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trời, e tưởng hạnh nhân là Almond chứ??? Thế tóm lại chị đg vốt cho cái e Cherry Blossom chứ j , là mùi hoa anh đào ah?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chắc là của Tarrington house đúng ko, cái Bếp Kun nói ý, đồ bọn này đẹp nhỉ, toàn để chỗ khuất, ít người nhìn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 quay đi quay lại, e vẫn chuộng e nó chị ah. sữa Đức e dành cho con, còn con voi còi bé bỏng còi cọc 2m, 110kg kia ( lên 20kg) e cho uống U lu goay thoai vì về giá trị kinh tế, e nó vẫn ổn nhất và hương vị vẫn ngon nhất, bọn kia nói là full cream dưng tịnh chả thấy cream đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay sinh nhật chị Phở ạ. Cho em được chúc mừng chị, ko biết nói gì hơn là chúc chị luôn DAM DANG, trẻ đẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 quay đi quay lại, e vẫn chuộng e nó chị ah. sữa Đức e dành cho con, còn con voi còi bé bỏng còi cọc 2m, 110kg kia ( lên 20kg) e cho uống U lu goay thoai vì về giá trị kinh tế, e nó vẫn ổn nhất và hương vị vẫn ngon nhất, bọn kia nói là full cream dưng tịnh chả thấy cream đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mua cái khay đốt tinh dầu ý, cho một ít nước vào khay, nhỏ vài giọt tinh dầu vào, đót nến ở bên dưới khay, nước nóng làm hương tinh dầu lan tỏa