Ðề: Bếp Kún tầng 8 e ko đọc cái tên nhãn, bọn Tarring nhiều thứ lắm , đồ rẻ, bình dân, hình thức ổn. e mua bộ nồi giảm giá 600k đấy, dùng bẹt be 2 năm nay rồi mà vẫn ưng kinh đi được. e tính ôm cái tủ ấy về cửa hàng làm dề mô đồ Ikea ấy chị, hơi hay và lột tả được nhiều tính năng đồ mình bán ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 May quá em ngẫn mà có nhà minhtom nó nhắc, Em chúc mừng Chị Phở của chúng em, năm nay bước sang tuổi 38, khỏe như voi trên đại ngàn, đẹp nồng nàn da diết, thơm như mùi hương Lavender.[/SIZE]
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Almond, tức là hạnh nhân, mầu vàng nhạt, trong suốt, miêu tả thế cho đỡ nhầm, dạo này đại ca lên đời kinh, đúng là Triple Khít
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đang tìm mua cái túi xách, nhỏ xinh thôi, tầm tiền thôi, khoảng 1M đổ lại. Bác nào chỉ cho E cái chỗ nào mua đc mới.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mùi Cherry Blossom hơi nồng nhé, chị đang dùng kem bôi tay mà, nó át mùi khác ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mẹ ơi, lên 20kg, mày nuôi gì mà mát tay thế em, thế mà thằng con không được cái vía đấy nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà E tối qua cũng chết cười. E ngủ mơ cái quái gì mà lỡ tay đặt chúng Mộc Cắc. Lão già đang ngủ lại tưởng vợ đòi nên quay ra ôm ấp, xoa bóp các kiểu. Con zời đang ngủ ngon bị đánh thức điên ruột gào thét...Mộc cắc mới thẽ thọt là anh tưởng vợ...Thế là đằng nào cũng tỉnh giấc rồi nên tỉnh luôn thể. Sáng nay 9h E mời bò dậy đc...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, em nhầm chị Mầm ơi, he he, đang ngồi lơ ngơ hóa ra nãy giờ nhầm cha cả tên Almond mí Cherry, cái Cherry mí là 650k, hí hí, còn Almond đúng là 900k chị ạ, hihihi...đắt nhờ, nhưng mà yêu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mình máu về ọp quá cơ, nghe đến ọp là sướn rồ đừng nói là ọp sinh nhật ở Sheraton, mà váy đẹp mình lại có nhiều, ôi, đập cục gạch vào đầu, giãy đành đạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi, chị bảo ăn kiểu này: sáng dậy lót dạ cái bida đáp bồ nhân + 1 cốc 4 , quả trứng sống mí nửa lít sữa tưoi trưa vác 1 xuất cơm hộp đến vp nhai trệu trạo tối về lại làm 1 cốc trứng sống sữa tươ 1 đĩa salad : 1 quả bơ, 1 bó xà lách, 2 quả trứng luộc, phoma Camamber chống nhạt miệng = bánh mì phệt ba tê 1 đĩa cơm + 1/4 con gà, có hôm vui là chén luôn 1/2 ( xuất của hôm sau) tráng miệng hoa quả 3 viên kem hoặc 1 ống đậu phộng đi ngủ làm 1 cốc sinh tố chuối + 3 trứng sống + nửa lít sữa nữa nhõn thế thôi...ăn gì nhiều đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhưng mà hôm qua chị phải trả 11 triệu tiền credit card, hu hu, lão ý cứ tặng mình thế này đâm ra há miệng mắc quai, lão ý mua gì mình cũng phải trả tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ui giời, tóm lại là e sẽ ngửi cả Almond mí Cherry Blossom rùi cả Citron như chị Jly nói nhá. Chơi cả bộ cả sữa tắm mí dưỡng thể lun
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cho chị địa chỉ, chồng chị thích decor lắm, mà đầu tháng 7 nhà chị đi DN