Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế nhà em hết bao nhiêu tiền chợ tuần, đọc xong chóng mặt quá, nuôi kiểu này đúng là phá kho thóc Nhật
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi, nhiều thế hả chị??? Nhà em giờ cũng thế, mua gì em cũng phải rút thẻ ra, mang tiếng chồng tặng máy ảnh nhé, mà em phải ck trả cho cái anh mang về hộ, hức...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ha ha ha, lắm chuyện bùn cười nhỉ? Hoa nhà bác thì tận 2h đêm mới về, đắp chăn cho con xong khều vợ rồi ăn gỏi luôn. Thế mà sáng nay ông ấy vẫn dậy sớm hơn mình!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì thế, nói chung cứ cà thẻ thôi, bình thướng, đến cuối tháng ngân hàng nó gửi trát mới đau tim
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hồi em đi HA em chẳng biết đến những cái này. Giờ hơi để ý thì lại ít cơ hội quay lại...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ỉn ơi, mày quê TT à, mày vào còn phơm cho chị cái để chị tính toán tý quan hệ đồng hương :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 4 con gà /tuần = 800k 1 thùng sữa cận date 300k đi Metro mỗi tuần mua linh tinh khoảng 1000k 20 quả trứng/ngày 2 cái bida/ngày nữa khoảng khoảng thế chị ah..khéo nuôi mẹ nhợm còn lấy phân mà trồng rau có ích hơn )
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi em đi ăn cái, sáng làm mỗi cốc nước lọc xong ngồi chém tơi bời. Mà chả hiểu sao FB nhà em cứ tới 10h sáng là đơ, ko vào được, hâm thế chứ lị.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thì đã bảo to thế nên ăn nhiều lắm, hôm nọ vác cả cái đùi gà sống nhăn đến vp, đói quá cũng lôi ra xử mà. dưng trộm vía chỉ ăn đồ vợ nấu chứ ko ăn ngoài đấy, ăn ngoài còn tốn kém hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vào trộm bếp trong giờ họp, k chịu nổi, khục khục, khì khì... vẫn k áp phê, liền bẩu anh ngồi kế bên: xích ra cho iem ra ngoài có đt, rồi thế là lao ra pantry cười như con dở.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé này ham danh giá quá cả nhà ạ, em đọc mà em cười quá đi mất, mày mặc cái sếc xi lây đi cho chị, ọp xong mà có khách thì đi luôn, 1 công mặc váy đẹp phải làm được cái j chứ :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Reaching out chị a, em mua rất nhiều hộp sơn mài, lọ sơn mài, design đẹp lắm không như đồ chợ ở Hà Nội. Có một cái 4 bức tranh ghép thành hoa bằng sơn mài đen trắng,Nhỏ thôi, đẹp, giá 1 tiruej 2, em khá ưng nhưng nhà em chưa nghĩ ra chỗ treo, em đang thích cái vỏ sò để đựng đồ trang sức, nó là miếng sò tự nhiên lơnd, giá 1.2 triệu, dưng mà đang lo đi xa có vỡ ko vì mong manh lắm. đại loại đồ lặt vặt như vậy thôi. Đến Hội An thật tuyệt vì ko cần cầm theo một quyển địa chỉ hướng dẫn gì, hãy đi dọc các phố cổ, và tự bạn khám phá những điểm đến hay ho, từ caphe đến hàng ăn, đến nhà cổ để thzm quan, đến các cửa hàng đồ lưu niệm, thật thích thú khi về nhà tra trên mạng, bạn sẽ thấy những điểm đến đó cũng quyến rũ bao nhiêu khách du lịch. Cái bảo bối hôm trước em lưu trên này thì ko đến một nơi nào trong đó cả, và những nơi em đến thì ở đó không nhắc đến
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chết, ko khéo hôm ấy có nhõn e thơ ngây hì hục ăn búp bê trong khi cả Bếp lao đi ...đi khách
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này chị biết, nó là tổ chức chuyên bán đồ thủ công của người tàn tật ở Hội An, khách hàng của chị là ks InterContinental Asiana Saigon cũng mua khăn trải giường của bên này. Để đợt tới ra xem mới được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E cũng đi ăn thôi, ko đi khách. Vì có biết chiều khách mịa gì đâu, ko kiếm đc xiền nó còn bắt đến tiền thì bỏ mịa...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hihih...tôi copy lại những đoạn buồn cừoi rồi sẽ in 1 cuốn để đời trước khi đeo răng giả: Những giai thoại về Chíp Bồ Khít