Ðề: Bếp Kún tầng 8 Xế là mừng rồi bác ah. Chứ vớ fai anh khó ăn thì còn mệt hơn ý. Nhà iem cũng có cái thùng nc gạo nên đến là sướng...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ah mà hôm ấy tao buộc dây thừng vào chân mày, mày là tao lo nhất, chạy đi khách để tao chơ vơ giả xiền nguyên giá hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không cần Hội An đâu em ,Hà Nội cũng nhiều thứ hay ho, mình đã có hứng thú thì dần dần để ý có gì hay thì mua 1 thứ sưu tập dần, nhà đẹp phải mất nhiều năm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em lại thích mùi hoa lài. Mùi này đc mệnh danh là mùi "chiều giướng" chị ah, hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chồng em có QĐ dấu đỏ rồi, sắp sửa lên đường đi Cam 2 năm. Em chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ mấy năm nay rồi mà đến khi nó đến vẫn thấy sợ, vì trước kia ở cùng 1 nước thì cảm giác nó vẫn gần hơn. Giờ lại ở 1 nước khác (dù gần ngay mình) nhưng vẫn thấy lo lắng. Chắc lại phải mất vài ba tháng mới quen dần được. Như hồi đầu chồng em bắt đầu đi tỉnh cũng thế, mất mấy tháng thì em quen. Đến lúc về HN cũng phải dần dần mới thích nghi lại được .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Quả này em có kinh nghiệm cứ tư vấn cho nhà Khét chứ vụ này chị không kinh nghiệm gì. Nếu có đã bảo em ấy rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 gớm, thế sao c k nghĩ là cho e đi khách để e bao cả suất của chị luôn đùa chứ,hôm ý e mang dây cho c buộc, yên tâm là e k đi đâu đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Từ HN sang đấy bay cũng nhanh em ạ, lạc quan lên, khoàng vài tháng mấy mẹ con lại sang chơi, còn em hoặc chồng cố thu xếp về nhà 1 tháng/lần, vợ chồng xa nhau lâu cũng mệt đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chíp bồ Khét - nghe giống Triple test quá, giai nào nó định xông vào, nghe cái nick nó chợt nhớ ra dông thẳng thì toi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghe mà bần thần cả người nhỉ. Như chồng tôi ý, giáo trước là sẽ chuyển chỗ làm đến cả 2 năm rồi, thế mà đến giờ thành hiện thực vẫn thấy lo kinh lên được.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chị Đẹp, e là tín đồ của hãng YVR đây, ngày xưa toàn dùng đồ bạn béo xách tay mang về cho e, rồi khi bạn về hẳn thì bạn nhờ bạn bè mua đồ cho e của hãng ý, từ sữa tắm, dưỡng thể cho tới mỹ phẩm và kem dưỡng, e chỉ k dùng nước hoa của hãng đó thôi, vì bạn béo nhà e dị ứng mí nước hoa, từ ngày cái hãng ý có ở VN e hạn chế hẳn od đồ ở Pháp rồi nhờ ng xách về vì e thấy ở đây e có thể thử đồ và mua luôn chứ k mất công là phiền mọi ng đi mua rồi xách về hộ e, nhưng cho tới thời điểm này e lại phải quay về với việc od từ web rồi nhờ ng xách về chị ạ, e dùng đồ YVS chưa bị dị ứng bao giờ mà cực hợp nhá, thế mà năm nay e dùng đồ của nó mua ở đây bị dị ứng điên cuồng, từ kem dưỡng ẩm cho da mặt, cho tới cái kem dưỡng ẩm cho da tay rồi gần nhất là cái eye liner của nó, hqua e hết sạch nước tắm nên mò vào Pico mua 1 chai tắm của YVS đấy, mà về nhà dùng e k tin vào mắt mình nữa cơ, chưa bao giờ e mua phải cái chai nước tắm của YVS mà loãng như thế, mùi thì có tị thôi, chồng e cực mê mẩn e dùng cái sữa dừa của YVS mà lần này chồng kêu quá, vừa loãng vừa k còn mùi sau khi e tắm xong, hức, k hiểu sao nữa nhân đây, cả nhà cho e hỏi, liệu có phải hàng về đến VN thì bị pha loãng như mọi ng nói k ạ, thế thì còn ai muốn dùng mấy cái đồ nhập khẩu mí hàng chính hãng ở Vn nữa nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi, HL đi tắm biển thế có bôi kem chống nắng ko bác? Nếu có thì dùng loại gì? Cuối tháng 6 nhà em đi Nha Trang, hỏi thăm để trang bị cho con gái yêu vì sợ da nó mỏng, bị cháy nắng thì tèo.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Có bôi chống nắng, hãng gì thì không nhớ vì dùng ké lọ kem chống nắng của bà chị chị mang từ Mĩ về