Ðề: Bếp Kún tầng 8 E lội còn chả kịp nên chả có tgian 8… hix Tranh thủ nghỉ trưa e lội và vào chúc sinh nhựt bác Phớ, chúc bác luôn giữ được pong độ dư lày. Bác luôn là niềm mơ ước của bọn e khi = tuổi của bác ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác ơi là bác, em mà không lội bì bạch là bị tổ chức gạch khỏi danh sách rồi. Bếp đã xấp xỉ 500 trang, em đang lội trang 446, thấy cái này, thank một phát.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà sn bếp Liệu có nên trao giải cho thành viên làm cho bếp có những tràng cười thả phanh với rất nhiều phát ngôn thú vị lại làm thay đổi đc cả thời tiết nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, riêng loại Almond nó ko có set nhỏ đâu chị ơi, sữa tắm chỉ toàn 500ml, và lotion đều loại to mà. Những cái khác thì có 250ml nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Con bé này thương mình nhất Con bé này thương mình nhì, nhưng động chạm, ghét rồi Đứa này đểu Đứa này nữa, Lô sê nhiều quá nên coi thường ng khác. Pác vừa đi Thái tiêu 15k về, đứa nào động đến chứ le'p, bác bắn !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em có 2 lựa chọn, nếu muốn chém trên bếp thì thôi FB, mà nếu muốn dùng FB thì ngừng chém tất tật cái khác nếu chọn HotspotShield. Điên thế chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhận công nhận chị ơi, quá hoang chứ không phải hoang nữa...Phí quá...........
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vịt bầu: tôi dùng Yves cũng toàn bạn xách tay từ đức cho thôi. Giờ có con bé trên cty chuyên ship hàng Đức nên mua gì toàn bảo nó. Chả pải sính ngoại nhưng dùng đồ bán ở SR Hàng Bông cũng chán nhỉ? Tôi mua lotion về mà bôi ghê quá, toàn mang ra bôi chân cho đỡ khô
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bếp trưởng với bác công đoàn còm phơn cho em vụ này cái,mỗi yêu cầu là k trao giải bằng bcs ới chỉ thiên dưa chuột bí măng miểng đâu nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi tao âm thầm nhận giải rau răm vậy,giải mộc cắc cho thành viên cắm hoa tích cực nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E bi h ít vào FB lắm, cũng chả mấy khi 8 chuyện trên đó chị ah. Chả hiểu sao giờ cứ thấy nhạt nhẽo, chỉ lên bếp 8 là vui thôi Mà e vào FB bthuong mà, có pải dùng tool gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi được rồi, ko măng miến mộc nhĩ, mềnh kiến nghị với Ban Bánh Khảo là trao giải này, sp này http://www.ducvietfoods.vn/san-pham/xuc-xich-hun-khoi-c108a236.htm Quy cách nhận giải: người nhận giải phải bị buộc tay quặt ra sau lưng. Nhận thế nào thì nhận.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tao tiếc cho mày thôi, chứ giá tuần nào pác chẳng làm 1 nồi đất toa :-D Hôm qua thấy có cháu 9x mặc váy ngắn đỏ choét, tao lại nhớ đến mày.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bình đẹp phải cho hoa cắm thì mới biết giá trị của binh, chứ bình đẹp mà lại để hoa ngắm thì phí của zời...