Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại nói đến phòng khám 125 Thái Thịnh, em có lần đi cùng con bạn đến đó khám phụ khoa, gặp 2 nàng bác sỹ thái độ chả nhiệt tình mà còn cáu gắt với mình, bên dưới phòng phân tích đưa ra kết quả là ko có nấm mà 2 bà ấy bảo là kết quả như thế là sai, hic hic rồi kê đơn bảo xuống tầng 1 mua thuốc, con bạn e lên hỏi cách đặt như thế nào bà ấy còn bảo là tự về mà nghiên cứu, cần gì phải hướng dẫn, haizz, thật là pótay.com
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mẹ con em Anna Dương ngày mai gặp nhau bình an, mẹ tròn con vuông. Biết là e sinh mổ 1 lần rồi c vẫn muộn dặn dò em thêm 1 chút : Tinh thần thật thoải mái, Phong bì chuẩn bị trước cẩn thận để đưa trước cho bs. Sau khi mổ về phòng uống 1 cốc nước rau ngót xay sống, ăn cháo loãng cho chút muối cho dễ tiêu hóa, sau khi đánh hơi có thể ăn cháo sườn, cố gắng ăn nhiều cho đỡ rỗng ruột, uống sữa ông thọ nóng, ngày đầu tiên và có thể ngày 2 nên dùng liều thuốc giảm đau đút HM ( Voltaren hoặc Diclovat 1v) giảm đau thần dược luôn, e sẽ thấy vết mổ như đóng băng ko đau, để có thể dậy tập đi ( sau 24h kể từ mổ là phải đi lại đỡ dính ruột) và ko đau thì e có thể đi tiểu đc tốt hơn, quả đau vì ko đi tiểu đc mới dã man tàn bạo. Mấy cái này là khủng khiếp nhất trong các ngày đầu sau mổ..Ko đc ăn 7 quả trứng hay gì đâu nhé ( cái này đẻ thường mới ăn làm mẹo..mổ mà ăn có mà nó đầy hơi ko tiêu hóa và đi dc thì tèo). Bé về với mẹ cho con nhấm chút nước cam thảo để nuốt hết dịch trong miệng và sạch lưỡi. Cho con ti mẹ.. ôm nhau hạnh phúc..hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ!!!!!!!! đúng là em mổ một lần rồi mà giờ vẫn cứ thấy Run run hiii em đã chuẩn bị hết những thứ trên chị nói rồi ạ hii còn mỗi nước cam thảo thì em chưa mua đựoc ạ, chắc lát chồng em đi mua rồi mai có cái cho con nhấm nháp ạ. vụ Trứng thì đúng là em kiêng ko ăn đâu hiii còn vụ đi tiểu sau mổ em đang sợ đây ạ huuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sau ba ngày kO vào nhà, qua nay e lội hơn 40 trang mớI bắt kịp nhà mình, E chúc mừng KUhim hnay sinh nhật vui vẻ nhá Chúc chị An na sinh be Tùng Lâm khỏe mạnh, bình an, mẹ tròn con vuông E mới bít có chị CUa hanoI vào nhà mình nữa , xôm quá, hi vọng là cả nhà mình đều toại nguyện ạ Chị samhh có thể trích dẫn mấy lời của chị CUa hanoi ở phía trên lên trang 1 để mỌi người tham khảo và lần sau đỡ phải lội dc ko ạ??? Kiên nhà bác Doanh sắp thi tốt nghiệp rồi, e có đứa e nhà dì cũng chuẩn bị thi, đăng kí PHan đình phùng an, đây là giai đoạn lo lắng, sốt ruột nhất đấy ạ, chúc KIên thi tốt, đạt điểm tốt nghiệp cao để xét vào trường cấp ba ngon lành Chúc các mẹ bầu khỏe mạnh vÌ qua nay thờ tiết thay đổi lúc nắng lúc mưa ra đường dễ bị ốm Chúc các chị đang chờ đón hai vạch baby toại nguyện Chúc. Cả nhà tháng này luôn vui vẻ và có niềm tin Hihi, hnay dài dòng tí ạ, e thì đang mong hết qkd để oánh chén phát mà e vẫn đang uống thuốc để điều hòa nô
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi thực ra hai vợ chồng em có chuẩn bị và uống vitamin tổng hợp (conception cho ca Vợ và Chồng) và ăn uống bồi dưỡng được hơn 1 tháng rồi chị ạ. Tháng này là tháng 4 âm lịch (tháng nhuận) thì có luôn được không chị? nêu được thì tầm nào chị? Chị Anna và chị Cua ơi cái thuốc tăng cường tinh binh đáy là thuốc gì hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị đã nhắc nhở bọn em, ý em là nếu thường sáng 7h thử thì ngày mà thấy đậm bằng nhau thì chiều thử tiếp que nữa cho chắc cú thôi ạ, chứ ngày nào cũng 2que thì tốn thật ạ Tháng này em ko uống sữa đậu nành cũng ko ăn quả sầu riêng nào, chỉ uống ENat400 thôi ko biết em trứng ra sao, chiều nay em mới đi soi đc rồi về báo cáo cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mẹ con TL sức khỏe và ngày mai gặp nhau trong hp vỡ òa...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:Chúc mừng sinh nhật chị KuHim nhé, chúc chị tháng này săn được Ku Rắn vàng nhé! Chúc 2 mẹ con chị Anna cán đích thành công mỹ mãn nhé!:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc chị nè, Nhim Bi nè, Kuhim nè, Samhh, Chomeo...và các mẹ khác nữa tháng này thành công rực rỡ nha ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! công nhận là bác nhiều kinh nghiệm thật đấy, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cố lên c nha, e nghe cũng thấy sợ sợ, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He cảm ơn mẹ con em nhá, ko biết tháng nào thì hội này thỏa lòng mong mỏi của cả nhà nhỉ.hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bẩu bố ló đọc lun và ngay đi nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe loáng thoáng k hiểu j bác ah....
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm qua bác bảo đã đánh chén chưa ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chiều về bác ngủ đến 7 giờ lun đau hết mình mẩy,tối ô tô về lại vào ga ra nên hôm ngủ dậy rõ muộn.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, chén nhiệt tình rồi thế nên hôm nay hắn vẫn đang ngáp tới giờ mà bác.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng sinh nhật em nha,,chúc em tháng này đón được em rắn nha,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ đố cả nhà ,với những thông tin trên ,mà tính được ngày thử que đới ? Hoa thì bác xin nhận,dưng mà nhận lun cả chu kỳ của tháng này thì tốt hơn nữa.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chỉ vì em mà hôm qua ối nhà .........................................ô tô phải vào .........................ga ra đấy.