Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bọn em còn trẻ, dùng đồ thời trang đẹp mà, chị mới chuyển sang dùng đồ da năm nay thôi, chồng chị nói có tuổi rồi, dùng đồ da cho nó có phong cách. Nhưng mà nặng lắm, nên cũng khó chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ôi không, chị ít mua mấy thứ đấy nhưng mà biết BT có thôi. Chị mới vào sG mây năm, có biết gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà đừng có nói chị sành điệu, dùng sang gì nhé, ngượng lắm, chị tiết kiệm cực, căn bản vợ chồng nghèo lấy nhau nên là không bao giờ dám ăn tiêu hoang phí, chẳng qua già rồi, muốn giành giật lại với thời gian thì phải đầu tư, kem dưỡng da thì mua hàng tốt luôn, mua 1 lần, dùng gần một năm cơ mà, mới cả loại chị đang dùng cũng không phải hàng cao cấp nhé. Túi tiếc thì cũng chỉ dám mua đồ ít tiền thôi. Trong này có em Fsolei cơ, túi của nó tầm 2000 bảng nhé, bảng ANh ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E có, dù say xe 1 tí dưng vẫn đú, vì đi xế hộp bước xuóng xê ra tần nó soang chọng hơn bao nhiêu, hí hí. Chị khoai ơi, em đăng kí rồi đấy nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E lại cứ thích cái kiểu tầm tầm đấy chị ah. Thế mới buồn cười. Thế nên E mới trông như bà già đan len dù còn 2 cái xuân nữa mới vào đầu 3...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm trước chỗ em hết sữa ấy, em cháo lươn lấy cho chị 3 thùng nữa, thế mà giờ hết rồi. Ngày nào cũng sữa xay chuối rồi kem rồi sữa chua; nhanh hết lắm. CHị đnag định hỏi sữa chỗ Cu Bia loại tách béo và có can xi xem thế nào. Công nhận là sữa urugoay kia nhiều kem thật. Uống xong cứ ngậy ngậy. Mỗi tội béo.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay mát giời, e ngủ 1 giấc dậy rùi mà vẫn bùn ngủ, hic. Hóng cả cái vụ đắp bồ chúc chích của chị đắp bồ khít nữa, hì hì.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chào cả nhà ạ :d. Tỉ năm rồi em mới vào đây gặp các chị, lại đúng đợt sinh nhật Bếp ^^. Em post 1 bài điểm danh rồi quay lại lội đây ạ, em mới lội xong đc tầm 40 trang gần gần đây
Ðề: Bếp Kún tầng 8 phải mùa nhãn lồng mí có nhãn tươi chứ chị, mùa nào ko có mình lấy long nhãn ra nấu tạm cho đỡ thèm cũng đc. Em cũng đang thèm, dưng em đợi mấy hôm nữa nghỉ mới nấu, chứ dạo này đi làm về oải hết cả người, chả mún nấu nướng giề
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thanh kiu vi na miu em Quần bò, mà em cho chị trẻ thêm gần chục tuổi thế này, chị thành lấy chồng từ thuở 15 đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng dùng tuí da, bọn bạn chị nó gọi chị là bà già đan len đấy, đang định ngó nghiêng xem có cái nào thời trang ko để cưa sừng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Các bầu bếp mình nên hạn chế ăn nhãn nhé, vì nó có thể gây ra xuất huyết. Nhãn, đặc biệt là long nhãn, luôn được người ta coi là thức ăn tẩm bổ tốt. Nhưng đối với phụ nữ mang thai, nó là quả cấm. Long nhãn tính ôn, vị ngọt, rất dễ trợ hỏa, phụ nữ mang thai ăn vào sẽ tăng nhiệt cho thai, dễ gây ra khí huyết không điều hòa, làm cho vị khí ngược lên, dẫn đến nôn mửa. Nếu dùng lâu sẽ hại đến âm, xuất hiện hiện tượng nhiệt, đau bụng, xuất huyết. Đấy là những dấu hiệu báo trước việc sẩy thai, sinh non. http://www.web tre tho.com/home/new...hung-mon-an-ba-bau-nen-tranh.htm#.T8XF1LD3JH4
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đã nhận vẫn chuyển thêm 1 ỏng, mà mày đừng có tưởng bở sang mới cả trọng nhé, xe chị vớ vẩn í mà cốt để chở trẻ con đi mưa nắng cho nó đỡ khổ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Túm váy lại là 1 ngày nó húp bao nhiêu quả trứng sống. CHả thế mà cắm hoa nhõn có 2 tiếng..................
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi, em thật là thiếu sót, em chúc mừng sinh nhật bác phở ạ. Chúc bác luôn tươi tre, DAM DANG như bây giờ bác nhé