Ðề: Bếp Kún tầng 8 KO những có mà có rất nhiều đấy. CHị mua nhãn tươi, bóc lấy cùi mà nấu, ngon nhắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mấy năm trc em cũng dùng toàn túi da, nặng trịch. Tụi bạn em nó tế nhị, ko phải em là bà già đan len mà chỉ bảo em là phải 10 năm sau em dùng túi này thì mới hợp?! Thế là năm ngoái chồng thửa cho cái túi to vật, sales 80% còn có 600k, nhìn ko giống bà già đan len nữa, mà giống ..bà già buôn đô! Nhà mình đa phần người Bắc nên có khi ko biết "thuật ngữ" buôn đô đâu nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, em ko biết kiểu chị thích là gì nên e cứ gợi ý bừa nhé. 2 lần gần đây e mua túi xách cho mẹ e thì e mua ở Missing you trên Quan Thánh. Cái hàng mà hay bán đồ teen teen ý chị, nhưng để ý thì có kiểu tầm các chị đeo đc đấy ạ. E thì chả biết da xịn da đểu là thế nào đâu, nhưng 2 túi e mua cho mẹ e chất sờ đều thinh thích mềm mềm, kiểu cũng ko bị già (vì mẹ em trẻ ạ, mẹ em sn 71 -.- ). Túi năm ngoái e mua cho mẹ e ở đấy là tầm 500k Còn hôm trước e đi mua ví thì có qua Hỏa Lò (Tamata hay đại loại thế, có liên kết với Sunny Kusa ý chị). Ví em mua chất da mềm, cũng thích, 200k. E thấy ở đấy cũng có túi, chắc chất cũng từa tựa thế. E cũng có 1 túi khác của Sunny Kusa, chất thô nhưng ai cũng khen đẹp, dùng bền nữa (túi chất thô thì bạn em tặng nên e ko biết giá). Nên e nghĩ chắc túi da ở đấy cũng bền và đẹp, c qua thử xem
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E chúc mừng bác Phở. E chưa biết bác bao nhiêu cái xuân xanh dưng mừ chúc bác mãi xuân và xanh như bi giờ...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đi con xe ghẻ của em đến khéo bảo vệ nó khinh nó ko cho gửi ấy chị ạ. Hì hì, mí lại dạo này em hay tụt huyết áp, nên cũng ko dám đi xe máy 1 mình xa xa. Hôm nọ đang đi chợ tự nhiên xây xẩm mặt mày, chóng mặt, mồ hôi cứ rịn ra khắp người mà e sợ quá. Quả đấy mà đang đi xe chắc lăn đùng ngã ngữa ra giữa đường thì chít.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Túi da được cái là kiểu cổ điển sẵn, nên không sợ cũ chị nhỉ, em cũng chỉ mua tầm vừa tiền, vài triệu thôi, không dám mơ hàng hiệu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác, tuổi bác đúng là ko nên uống cái loại béo đâu, nhà em cả nhà toàn chơi loại low fat thôi, kể ra tốt nhất thì nên uống cái loại tách hết béo cơ nhưng mà loại đấy kinh lắm, em uống vào lại nôn ra, con thứ 2 nhà em gần 4 tuổi em cũng cho uống low fat rồi. Em mua cái loại nguyên kem chỉ để làm sữa chua thôi nhưng mà cũng thi thoảng vì bọn nhà em chỉ thích ăn sữa chua nha đam với Probi của Vinamilk thôi, kem thì bọn chúng chỉ thích Merino bây giờ thích thêm kem KFC nữa, thôi thế là mẹ nhàn tênh chả phải làm gì Chờ sữa Cu Bia lâu quá, hnay em cũng phải chống đói thêm 1 thùng Devon nữa rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ mới lội đến đây, nhõn có 20 quả trứng/ ngày. này phân nhợn giờ ủ lấy khí biogas khỏi tốn tiền mua ga bình về đun đấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Loa loa chị Minhtom nghe rõ trả lời, chị còn sữa cận đát ko? để cho e 2 hộp để em giải quyết WC mí
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi. Mẹ E trẻ thế... Chị cũng chuyên mua túi của chị tamata trên này, shop Sunny Kusa ở Trần Hữu Tước và chỗ gần Nhà thờ nữa. Cũng fai gần chục chiếc rồi ý. Nhưng giờ muốn có cái đèm đẹp để còn đi Sê ra từn...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Uh, chị cũng thế, thỉnh thoảng thằng em rể nó đi Châu âu nhờ nó mua mấy cái thể loại da thật hàng Tây Ba Nha hoặc Thổ nhĩ kỳ j đấy cỡ 2-300$ thôi. Nó hay mua cho vợ nó LV này nọ cứ xúi bác mua đi nhưng mà nói thật lòng là chị ko thích ( hí hí, may quá, thích thì chít, làm giề có tiền)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E nói thật là E cũng ko thích LV hay GC gì đấy bác ah. Có thể E chưa cảm nhận hết cái đẹp của nó nhưng đúng là ko hợp gu mí E. E chỉ thích cổ điển, nhẹ nhàng...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thì thế, 1 cái túi mấy chục triệu, xót bỏ xừ, bọn nó trêu em vụ túi Gucci vì con em em nó bán rẻ cho em thôi, còn lâu em mới bỏ mấy chục triệu ra mua cái túi. Con nhỏ, chồng già, cứ phải lo găm vào người phòng thân đã
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bố mẹ e đều trẻ c ạ, nên e toàn bị trêu là bố mẹ tảo hôn ). Nghe chị bảo mua túi đèm đẹp để đi Sê ra từn mà e tủi thân, em vào đấy mấy lần nhưng lần nào cũng như chân đất mắt toét, ăn mặc thoải mái để đi lại cho tiện vì toàn vào đấy để làm chương trình .