Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nấu chè sen thôi, cho thêm ít thạch đen thạch trắng vào, ăn ngon lắm em. Chị mùa hè còn nghiện nước sen tươi luộc, vừa thơm vừa mát.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trước giờ em hay dùng hàng hiệu tầm trung kiểu như Bonia hay Buffel, Guy Laroche thôi, cũng ko mắc chị ah, mà chất lượng tốt. Em dùng hàng hiệu ko phải vì cái hiệu của nó mà chẳng qua nó tốt nên xài bền, tính ra thì lại thành rẻ. Em xác định là ko dùng LV vì đơn giản ở VN hàng LV dỏm chiếm đến 99%. Mình đi xe gắn máy, quăng túi vào cốp xe đùng đùng chứ có nâng niu gì, người ta nhìn là nghĩ ngay mình dùng hàng fake chứ chẳng ai nghĩ hàng thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chợ nhà em chưa có sen tươi, sen khô ninh lâu bỏ bu í chị ạ. E đợi sen tươi em ăn thui, tại còn túi long nhãn nên tiếc rẻ định nấu cho đỡ phí ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 8 khổ, đã bảo là k đi khách mà, cứ yên tâm nhá nhá nhá kem oánh răng: nếu iem có đi (đấy là trường hợp gặp đc khách hịn cơ nhá) thì e thề e hứa e đảm bảo e sẽ bao luôn phần của chị, đc chửa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác nói gì mà nghe cám cảnh thế. Bác V vẫn còn xuân chán mà. 2 bác lại lo xong tiền học phổ thông cho HL rồi, giờ chỉ lo tiền học ĐH thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hahaaa, đúng rồi, phải nhắc đi nhắc lại cho con nó ghi sâu vào óc, nó còn lo giữ cái ngàn vàng cho anh Ốc nó xơi, chứ đến đời tụi nó khéo chữ trinh tuyệt chủng bu nó rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 nhân vụ máy ảnh cả nhà cho em hỏi tí, Em có cái máy Nikon, chồng mua ở Thái, về nhà chưa kịp chụp mấy thì ông con nghịch đánh rơi ( rơi ko mạnh lắm), từ hôm í cái máy ảnh nó báo như kiểu là thẻ nhớ ko nhận hay sao í????Em gửi em trai em mang ra HN sửa hộ....Xin cả nàh cho em địa chỉ cửa hàng nào sửa máy ảnh để em chỉ em em đến sửa...đa tạ đa tạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Giờ mới có hạt sen non thôi, ăn ngọt mà ko phải bỏ tâm. Hạt sen non làm nhân hạt trân châu ăn ngon lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đại học của nó tầm 2 tỉ, hu hu. Mà thôi, nghĩ xa làm gì cho già người, cuộc đời vẫn đẹp sao. Ông chồng tuy già, đầu trọc nhưng được cái luật sư già cũng vẫn kiếm được tiền, mừng ghê
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Năm ngoái em được chị dâu tặng 1 tuýp nhỏ xíu, tiếng Đức đếch biết đọc. Dặn đi dặn lại là đừng bỏ qua vùng mắt, nhớ chịu khó bôi nhé. Con dở vâng vâng dạ dạ chăm chỉ được độ gần nửa tháng, xong giờ chẳng biết nó nằm ở nơi mô
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chết thật, đại ka ơi, có khi chị em khu mình cũng tập trung nhau lại làm cuốc tặc xi cho ló soang trọng đê, ai lại để thua chị kém em dư lày
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Sáng nay mát giời, vừa đến vp em bị tống vào mặt hơn trăm trang tài liệu, đang cắm mặt làm thì cái Kều gọi điện bảo vào bếp xem nick mới của chị Khét, giờ em mới lội được đây, chết mất với Lô sề và Nâu Lồ Sề của các mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ thế đội đít rùa đi taxi k?đi thì chắc rẻ thôi tầm 100 k cả đi lẫn về nhỉ ? 5 đứa mất có 20k mà soang trọng lại bảo tồn nhan sắc,m nộng nẫy mà