Niềm vui mỗi ngày

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thuhien, 15/6/2007.

  1. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ôi chết mất, chuyện nhà này có một không hai
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Èo anh Bin lớn thế mà sờ ti mẹ à?
    Em Chíp thì thích sờ ti mẹ đến nỗi có hôm nịnh mẹ để mẹ cho mút 1 tý (vì 2 tuổi mới cai sữa nên nàng nhớ ti lắm). Sau khi được ngậm ngậm ti, mặt cô nàng thộn ra, bảo: mẹ ơi ti mẹ ngon thế, ngon tuyệt vời.
     
  3. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện cu Bin nhà tôi thì lúc nào cũng có chuyện để cười . Tối đi ngủ, bố phân công : bố 1 bên, con 1 bên, nhưng cu Bin vẫn ấm ức thì thích 1 mình sở hữu hết 2 bên . Nhà tôi có nuôi con chó cái, bình thường thì không sao , nhưng đợt đó lại mới đẻ, cho nên 2 dãy ti sỗ sề ra, bé nhà tôi mới để ý đến từ lúc nào không biết .Thế là có 1 tối, bố lại tranh 1 bến, cu cậu bảo luôn : bố xuống mà sờ ti con Bin ý (con chó ở nhà cũng tên là Bin mà) ;)

    Mình yêu bé nhầt vì hay bênh mẹ. Có hôm đội mũ lâu, lúc về bỏ mũ ra thì tóc bị ép lại hơi quăn . Bố mới trêu bảo là : thằng chẳng phải con bố, tóc bố có xoăn thế này đâu, chẳng hiểu là con nhà ai, mẹ mày khai thật ra đi . Thế là mình chưa kịp nói gì, thì nó nhìn tóc bố, tóc mẹ rồi nghĩ rồi cãi hộ mẹ : tóc con giống....tóc bà ngoại. (vì bà ngoại đi phidê mà).
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2007
  4. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà này cũng nịnh mẹ thật . Thằng cu nhà mình cai từ hồi 1 tuổi cơ, nhưng không bỏ được tật sờ ti . Bây giờ thỉnh thoảng nịnh mẹ cho mút thử (vì nhìn thấy anh cu con anh chị ở cùng nhà đang ở tuổi cho bú) , rồi bảo, con thấy vẫn có sữa đấy, ngọt lắm .
     
  5. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ nuôi bộ cả hai nhóc nên chúng nó ko sờ ti . Nhưng mà nhóc lớn thì ko cai được (nhóc ấy mà cai thì chít :) ) . Sáng nay mẹ thay quần áo , anh Cò gầy nhìn thấy , mặt thộn ra , song rồi khoái chí quá , cười rung cả rốn , lại còn xoay xoay nhẩy nhót nữ chứ . Ko bít trong đầu nó nghĩ gì nhỉ ????
     
  6. chimcuckoo

    chimcuckoo www.shopmenguyet.com

    Tham gia:
    2/5/2007
    Bài viết:
    2,575
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    223
    Anh Bin chắc là bằng tuổi con gái mình. Cai sữa lúc 2 tuổi xong chả nhớ ti mẹ đâu nhưng lại nghiện sờ môi mẹ, mãi đến lúc mẹ đẻ em Nghé mới cấm không cho sờ nữa, những lúc nào cũng thèm, đêm toàn sờ trộm thôi. Thằng em mới có 9 tháng thế mà lúc ti cũng lại sờ môi mẹ giống i như chị nó:-D:-D
     
  7. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Sờ môi mẹ thì mình mới nghe thấy lần đầu đấy . Hay nhỉ . Chị nó mấy tuổi ? Bé nhà mình là 5 tuổi rồi . Hồi xưa cu Bin cũng có kỷ niệm với 1 bạn gái ở lớp mẫu giáo đấy, lúc đó cu cậu đang học mẫu giáo bé .

    Chả là vì mình làm mọi cách mà không cấm được tật sờ ti của cu cậu, cho nên mình phải hạn chế bằng cách bắt bé phải xin phép rồi mẹ mới cho sờ ti . Mỗi lần bé muốn thì phải nói là "con xin phép mẹ cho con sờ ti ạ." ;) để cho cu cậu nản mà không làm chuyện đó nữa, nhưng ai ngờ tần số chẳng giảm gì cả .

    Một hôm mình đến lớp đón bé, cô giáo mách là trưa nay cu Bin và Hà Phương rì rầm cả buổi trưa chẳng chịu ngủ gì cả . Hà Phương là đứa bạn gái cu Bin quý nhất và hay chơi cùng. Tối về mình mới hỏi là : trưa nay làm gì ở lớp mà không ngủ ? Cu Bin trả lời là :
    - Con xin phép Hà Phương cho con sờ tóc Hà Phương .
    - Thế Hà Phương bảo thế nào ?
    - Hà Phương bảo là đồng ý.
    - Xong con làm thế nào ?
    - Thế xong rồi con sờ tóc Hà Phương.
    - Thế sao làm gì mà mãi không ngủ ?
    - Xong con lại bảo : xin phép Hà Phương cho con sờ tí bầu Hà Phương
    - Thế Hà Phương bảo thế nào ?
    - Hà Phương bảo là đồng ý.
    - Thế con có sờ không ?
    - Có
    - Xong rồi thế nào nữa ?
    - Xong con bảo : cám ơn Hà Phương...

    Hôm đó nghe cu cậu kể chuyện xong , mình cũng lo lo không biết bạn Hà Phương có kể chuyện này cho bố mẹ cô bé đó không . Còn chuyện kể cho bố và ông bà nghe, ai cũng buồn cười và bảo là , xong việc mà cũng biết cám ơn lịch sự thế .
     
  8. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chết cười vì anh Bin nhà bà .
    Mẹ nó có viết nhật ký cho con không thế . Sau này ối chuyện để kể .

    Cu Mộc nhà này cứ thấy mẹ thay áo là mặt thộn hết cả ra, chắc nó sợ :D
     
  9. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Thế mặt bố nó thế nào hả bà? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
     
  10. M&M

    M&M Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Mít nhà em đang học nói nên nói suốt ngày, không ngừng nghỉ. Đúng là chưa biết nói thì sốt ruột, biết nói rồi thì nhức hết cả đầu.
    Hôm qua đi làm về mẹ vô tình hỏi: trưa nay con ăn cơm với gì. Cu cậu trả lời gọn lỏn: thịt, rau, canh. Rồi nghĩ một lúc và bảo: chim :rolleyes:. Vừa nói vừa chỉ vào chim mình.
    Thì ra bà nội bảo để dụ cậu ăn, bà xúc một thìa cơm rồi dứ vào chim của cu cậy và bảo: chim ăn rồi, bây giờ đến lượt anh Mít :D.
     
  11. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Cuối trận đấu Việt Nam - Irắc, hai cầu thủ cởi áo đổi cho nhau. Con trai thản nhiên: Mẹ ơi thế sao các chú không đổi ... quần cho nhau:twisted:
     
  12. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Bông nhà mình thì có lần đi kể với bác hàng xóm (may bác ý là nữ): "Mẹ cháu lớn thế rồi mà tối vẫn đeo bỉm". Chả là cái lúc mẹ QKĐ ý.
     
  13. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Chíp sau gần 2 tháng đi học thì đã bắt đầu quen, giờ không khóc mỗi khi đến lớp nữa. Dù đang ốm nhưng mẹ vẫn cho con đi học và gửi thuốc để cô cho uống. Sáng nay, mẹ đèo con ra hiệu thuôc để mua thêm thuốc cho con uống. Thấy mặt con có vẻ lo lắng, hỏi ra thì Chíp ta mới thỏ thẻ: Mẹ ơi, mua thuốc xong thì con đi học với các bạn nhé, không về nhà đâu :heart::heart::heart:
    Con gái của mẹ ngoan quá là ngoan, yêu quá là yêu, mẹ cứ tưởng là con sẽ mè nheo đòi về. Vui quá!
     
  14. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Thế là bà khỏi lo cái vụ đi học cho con rồi nhé. Chúc mừng, chúc mừng!!
    Thế Chíp có fải uống kháng sinh k? Bà cho con uống thuốc gì thế?
     
  15. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi vẫn chưa cho uống KS gì bà ạ, vì tôi thấy Chíp không sốt, không nôn, chỉ ho thôi. Tôi đang theo dõi nốt hôm nay mà không thấy đỡ thì chắc là phải cho uống KS. Tháng này uống KS đến 2 lần rồi ::):)(
    Trộm vía là ngoan lắm bà ạ.
     
  16. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ cháu đang sướng tỉnh cả người vì con giai khen: "Bà xấu, bố xấu, ông xấu" - "Còn mẹ thì sảo" - "Mẹ đẹp trai quá!" :rolleyes:
     
  17. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hai hom nay con het sot ma me mung qua.
     
  18. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng H nhé! :D
     
  19. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Thank P. Con giai khỏi hẳn chưa P?
     
  20. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Bé Cò chậm nói , hôm qua tự nhiên vén quần bà nội lên khen "Chân bà to nhỉ ???" Bà sướng quá "cha bố mày" và kể lại cho mẹ , mẹ sướng quá kể lại cho bố ...
     

Chia sẻ trang này