Đỡ rồi bà ơi ! Cái đầu gối của tui nó bầm tím thấy thương luôn, mấy bữa hết à không sao đâu. Mấy hôm nay tội nghịp ox tui làm từ A tới Z luôn nào là đón con, chăm con, rồi mua đồ ăn về phục vụ 2 mẹ con, rửa chén, ủi đồ nói chung là tất tần tật mọi thứ. Sáng mai ổng đi công tác Hà Nội rồi, chỉ còn 2 mẹ con ở nhà, hỏng ai phục vụ hết chắc hơi bị oải đây....
để chị tả cho em nha : tròng kính màu nâu, gọng kính màu vàng, gọng tròn phía đuôi xi vàng k dính với kiếng, gọng thẳng to màu trắng dục, có bông mai, ở thương xá tax bán 13 triệu, bên em bán bao nhiêu???
Đó là chương trình áo ấm Hà Giang của Diễn đàn Làm Cha mẹ đấy. Các mẹ ở HN làm chương trình này lâu rôi. Mình cũng muốn gửi quần áo, mà không biết làm sao mà chuyển ra. Mẹ beHuy ơi, em làm đầu mối ở đây à???
Thế hả, mừng quá.. Mấy bữa nay mưa toàn cho tụi nhỏ đi bằng taxi, tốn tiền quá Thế thì bữa nào tụ tập ăn uống mang cho tui cho tiện. Cám ơn bà nhiều....(u)(u)(u)(u)
Hôm bữa chị phải đứa bé về thăm ông bà nội nên dìa sớm đó mà, ông bà nội có mình cu Bi à nên nhớ lắm. Ủa em đang ở nhà hay sao mà lướt web được dợ ???
trong kho mỗi Brand nó có cả ngàn cây, cả trăm model mà chị nói zị em kiếm xong cũng lòi mắt. Chị coi thử cái mã số bi nhiêu. Mừ ở Tax là cửa hàng của EWHut thì cũng trực thuộc bên em đó nên cũng chỉ 1 giá hà.
Chị ơi, chị bớt bệnh chưa, mai ghé nhà tina cúng cô hồn không chị, em đi với chị, phụ bưng con zịt, hehe, hôm trước, em có nhờ chị, sữa 1-2-3 mua nguyên thùng có rẻ hơn nhìu k chị, hihi, em mua lẻ là 119k. Chị hỏi giúp em với nha, tks.
- Mẹ Bo: Nhung ơi, nằm phòng nào thía, bao giờ về?Khoẻ nhìu chưa, nhắn vào máy dùm H nha, tí nữa lại đi học nữa rùi, 0908382421
HT ơi HT à, cố gắng nhanh nhanh hết bệnh nha, khổ thân, khoái 888 mờ h nói chiện hỏng đc hic hic khổ thân thương HT quá.
Chào cả nhà tớ về rồi đây,hôm qua về tới vừa lên cty thi tina nhắn tin rủ rê đi ăn bánh trág Tây Ninh,sau đó ghé nhà metintit mua đồ luôn. À thông báo cho mọi người mừng giùm tớ: tớ đã lấy lại được xe rùi,vừa xuống sân bay thì nhận dc điện thoại báo là vừa gửi trả xe,mừng hết sức luôn.
Me BeHuy ơi,mình rất muốn cùng mọi người góp 1chút ấm áp cho các bé,về tài chính mình đang trong tình trạng khó khăn,nhưng về công sức và thời gian thì mình có nếu các mẹ cần thì alô (0989764200) mình sẵn sàng
HT ui,nghe bảo em cắt amidan hả,đã về chưa em,chịu khó uống sữa (nhớ cho thêm đá để cầm máu) cho nhanh khỏe nhé
HT bi giờ nằm bệnh viện chắc toàn "chơi ký hiệu" không ha, không thì tốn giấy bút lắm đây. HT của hội 888888888 mà
trong bệnh viện chị ợ ...mai em mới dìa nhà... em dùng internet USB của FPT chị à..có cái này tiện lém....đi đâu dùng cũng đc....chỉ việc cắm vào cái laptop là lả lướt web vô tư...đến tháng là đóng tiền thui..
Chúc mừng chị papa được trả lại xe nha . Người ta mượn xe xong trả lại mà papa mừng khôn xiết, chắc chỉ có mỗi papa quá hehehe ](*,)](*,)](*,)
bởi vậy...em đi nhậu nhẹt ...còn post hình lên làm chị chỉ mún .... ](*,)](*,)](*,)](*,) ....ax chị nói chắc cho nv nghỉ phép theo chị lun we' ....vì sợ chị nhìn nv làm chị nổi nóng mở miệng ra hoặc cứ ứ ứ trong họng còn đau hơn ...thì toi công con nòng nọc ....](*,)](*,)](*,)](*,)..thôi thì ở trên phòng lướt web 888 sướng hơn...k thấy nv làm sai đỡ tức ](*,)](*,)](*,)
HT xài Internet di động, gói cước của S-Fone à? Xài USB này công nhận tiện ghê, đang leo núi hay đang lênh đênh trên biển, hoặc trong bệnh viện như HT,....xách đi đâu miễn có sóng điện thoại là lên mạng vô tư HT nhễ