Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko phải Nâu Lồ Sề mà là Nô Lô Sê nghe cho ló phớp quốc hehe, nhưng mới đổi thành Chíp Bồ Khét rồi chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ô nâu, Chíp bồ Khít, cái quan trọng nhất lại nói sai, chị lội ngc thấy bếp Trưởng khấn thế mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ôm 6 thùng, dự là vừa uống vừa nghí ngoáy sc với caramen đến tầm tháng 6 mới hết. Được nhõn 1 mẻ sc, 1 mẻ caramen, thêm mấy hộp kem bé tị, thế mà đã hết rồi. Sáng nay vừa ôm tiếp, giờ giá là 320k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghi Tàm, sát khách sạn Thắng Lợi ý, nhưng mà Sheraton và InterCon Hanoi sát nhau nhé, mày đừng vào nhầm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bỏ xừ Đã Khít lại còn những Tríp Bồ thì thằng Mộc Cắc nào nó dám đụng, nó sợ hỏng hàng mất huhuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nói vớ vẩn, người ta bỏ bao nhiêu tiền mới được như thế, đằng này lại là tự nhiên, chắc chắn phải tốt hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái này xác định ngay từ đầu rồi mà, con em đẻ ra thôi, anh nuôi, hết. Con anh thì anh phải lo chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà rủ nhau đi 5* nghe rạo rực nhỉ?! Nhà mình ai muốn đi ăn 5* thì đi làm sales IT đi, đi ăn buffet 5* nhòe, hihihi. Ngành IT hội thảo quanh năm, tập trung vào khoảng tháng 3, tháng 4. Có khi 1 tuần 2, 3 cái hội thảo. Mà để thu hút người đi thì toàn tổ chức ở ksan 5* như Legend, Sheraton, New World, Intercontinental, ... có buffet trưa, ko là bà con ko đi. Em toàn phải ép tụi lính đi thôi chứ tụi nó đi hoài cũng chán. Có điều làm sales IT khổ như thú ah, hic hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ối giời ôi, chỗ đỏ đỏ, chị rùng mình lo sợ nghĩ tới viễn cảnh chị có tận 3 đứa con, lúc đấy máu cũng chả còn mà bán, hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhích luôn, hôm ấy nhá, em nghỉ làm để dành time ngắm vuốt cho kĩ càng, xong tập trung ở nhà chị hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khít cho iem xin 1 chân nhá, con Ỉn có cần thì ới chị sang đón mày xuống nhà đại ca
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đang định nhích taxi cho đỡ bụi bặm mà nó ở đây thì đi thẳng từ nhà E lên gần hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em mời cả nhà ăn miếng bánh, ún tách cafe em tự pha Hôm nọ đi Highland, nếm miếng bánh cà rốt thấy ngon ngon. Chắc lâu rồi ko ăn nên thấy vậy . Về nhà tương tư em nó mãi! Sẵn còn miếng bí đỏ vứt lăn lóc, em nạo ra làm bánh bí đỏ (mùa này toàn cà rốt của anh bạn Tìu) Bánh xốp, mềm, ngọt nhẹ, thơm mùi quế, bùi vị hạt...........
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ừ, ăn phát chán, hồi chì còn làm PR cho InterCon, 1 tuần 2 buổi ăn trưa với nhà báo tại mấy nhà hàng trong ks, có buffet, nhà hàng Hoa, nhà hàng Ý, rồi lobby trà chiều, mẹ ơi, 1 tháng đầu còn hứng thú, đến tháng thứ 2 sợ chết khiếp mối lần ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Úi chà, lần đầu được biết đến cảm giác được xe đưa xe rước, đi quan hệ thật thung thướng gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi dồi, hôm nay là ngày cười của e hay sao ý, sáng thì cười như điên vì cái Nô Lô Sê của bà Khét giờ thì đến cty e chả là tòa nhà nó diễn tập cứu hỏa ạ, nhưng mà chả ai biết là thật hay giả cứ bán tín bán nghi với nhau dù nghe còi báo hỏa hú ầm ĩ rồi loa phát thanh của tòa nhà báo cháy mà chúng e cứ bình chân như vại, éo thằng nào tin là cháy cả, xong có đứa đứng cửa sổ nhòm xuống thì thấy 2 xe cứu hỏa lao tới tòa nhà, thế là các ông ở cty e loa ầm lên là cháy thật, cháy ở tâng2 đấy, phòng bên cạnh e có 1 e nghe xong sợ vãi mật, túi đeo cổ tay xách túi cơm, tay xách giầy chân thì đi dép tổ ong để đi trong vp chạy cong đít từ tầng 9 xuồng, xuống tới tầng 2 thì thấy cả cty chả ai chạy theo nó, e nó mới biết là diễn tập, con bé lại xác giầy mí túi cơm đi lên tầng 9, =)), bọn e đang trận cười như điên vì cái hình ảnh con bé đấy sợ cháy chạy như bay ra khỏi vp ý