Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mai chị mới qua đc vì là hôm nay không hoạt động ở khu vực đó mà mày PM cho bác xin hết bao nhiêu để bác chuẩn bị tiền cho nó chuẩn chứ không đến nơi xoắn quẩy lắm cho bác xin 2 lạng nấm hương nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E xin ít đất để chém cho mụ QQ. Đi 3 ngày Đà Nẵng Ngày 1 : bà bay vé rẻ thì chắc 8h đã có mặt ở ĐN rồi. Về ks nhận phòng,ăn sáng xong đi luôn Bà Nà ăn trưa và chơi ở Bà Nà.Chiều từ Bà Nà về ĐN,tắm biển Mỹ Khê. Tối đi ăn hải sản ở quán bà Thôi or ở mấy quán hải sản ven biển ý. Ngày 2 : đi Hội An chơi nguyên ngày. Trên đường đi Hội An thì rẽ vào Ngũ Hành Sơn luôn là okie. Lang thang ở Hội An thì có ối thứ hay ho bà nhé,tôi lang thang cứ gặp là ăn thôi. Nhớ nhắc lái xe cho vào ăn bê thui cầu mống. Ngày 3 : đi chùa Linh ứng và bán đảo Sơn Trà. Đi chợ Hàn và tắm nốt để về HN. Còn nếu bà ở Hội An thì nên ở ngoài Cửa Đại,từ Cửa Đại vào phố cổ tầm 5km. Kiếm cái resort mà ở cho nó soang. Bà có 2 thằng đi theo thì ko nên ra Cù Lao Chàm nhé,vất vả lắm. Ra CLC thì phải lặn biển mới nên đi. Mấy cái đc ăn uống ở đấy tôi tìm đc đã rồi cho bà sau nhá.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lá thì E biếu bác nấu xôi thôi, còn nấm hương 2 lạng là 64k. Để mai E gửi nấm cho bác, lá thì lão già nhà E vẫn để tủ lạnh trên đấy rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hiểu, phải chi Ảnh sáng xủa 1 tẹo thì chị mình đã rủ sang GL câu cá hại đời từ lâu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hì hục lội để biết tại sao Khét tiểu thư lại đổi tên, thế túm lại là tên gì, xưng ranh toa lên cho chị em còn gọi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em lại đồng nát đồ chơi Tosy, làm bạn hàng với chị Lò. Cả nhà up phụ em với. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/367673-Con-quay-TOSY-Đồ-chơi-hot-mùa-trung-thu-năm-nay
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đang định hú gọi đây. Ơ thế là vẫn vừa DN vừa HA à? Hồi trước tôi thuê KS ở Hội An ấy, đi bộ tí là ra phố cổ, ă ở đấy có nhõn món bún thịt nướng vì chiều vừa đi biển no quá là no rồi. Mà chẳng nhớ là đi biển ở Họi An hay biển ở Đà nẵng nữa. Mà bà ơi, chùa Linh Ứng với bán đảo Sơn Trà có nên đi ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chợ quê nhà e làm gì có hạt sen, chán lắm í. Đến mùa sen mí có, mà đắt lòi tù và. Em thích chè sen mí cháo đậu xanh hạt sen chim bồ câu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E mua của chị cún yêu huế nhé. Sen Huế xịn, rất ngon nhé. Link đây : Đậu ngự tươi (nấu chè,cháo,canh xôi),Bột lọc(nấu chè bưởi,trân châu, bánh lọc)từ HUẾ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe, tên hay nhể. Khét ơi, chị khuyên mày nên chuyển sang thời trang ngây thơ để lúc khai tên các anh đỡ sốc, chị đồ là tập tiếp theo của mày ko Hoa tóc tiên thì cũng là bông cỏ may, mấy thằng cổ thụ nó nghe tên mày rét mịe nó rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thứ 6 này chị được mời hội thảo quốc tế và cũng được chiêu đãi tiệc ăn trưa ở Sê-ra-nào đây. Không biết tiệc chiêu đãi ở đó có ngon hơn mình bỏ tiền túi ra ăn không? Đúng là ăn ở ks 5* ăn 2-3 bữa thì còn thích chứ ăn nhiều ngán lắm. Năm ngoái chị có khóa học về Biến đổi khí hậu toàn cầu 10 ngày ở ks Melia, trưa nào cũng ăn búp bê, úi giời được 3 bữa đầu, còn sau đó thì toàn chọn cơm rau dưa như ăn cơm nhà. Mới lại hải sản chị cũng không khoái lắm nên ăn cũng ít lắm, chỉ khoái món bánh, kem của nó thôi.