Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con nhà mình 21 tháng đã đi học rồi, đi học được 1 tuần thì viêm phổi, nghỉ 10 hôm, lại cho đi tiếp, bây giờ thì ngon lành cành đào rôi. Vì nhà ko ai trông, mình lại co em bé nên con khỏe khỏe 1 chút là lại cho đi, nhiều lúc thương nhưng thà nó đi học được cô chăm còn hơn ở nhà với mẹ mà mẹ cáu lại đánh cho.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà mình con xa hơn nhà mẹ nó nhé. Nhà mình ở Trâu Quỳ, cạnh trường ĐH Nông nghiệp I
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thằng nhà mình đi được 5 ngày thì bắt đầu bị ốm, ho, rồi viêm phế quản + thiếu máu. Bà nôi lên xót cháu quá lại lôi về chăm rồi. Giờ lại cho sang nhà ob ngoại chơi.Đang định cho chơi nốt đến 2/9 này cho lên HN đi học
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Rồi rồi, tui nhớ rùi. nhà bà ở phố Mai Anh Tới, ngay gần chỗ tui mà!
Xin chào cả nhà cho tớ nhập hội với . con trai tớ SN 13/4 câu cửa miệng là xin chào xin chào ..mình là dế mèn .
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con cún nhà mình cứ ra đường là hay ngủ gật lắm, đi xa chị ấy lại gật gù ngủ thì khổ thân.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con trâu nhà mình sinh tháng 5/2009, được cái trộm vía ăn tốt, ngủ tốt hiii. trước thì thích ăn thịt mỡ giờ ăn cả thịt nạc rùi. Nhưng các mẹ nói đúng đấy, con trâu nó nghịch và cá tính lắm nhưng được cái rất chi là tình cảm.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ah trâu gái này cùng tháng với trâu gái nhà mình đấy, 12/5/2009, cao 98,5cm, nặng 15,5kg rùi. Hôm nào gặp gỡ giao lưu nhỉ
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào các mẹ! Sorry các mẹ nhá, từ lúc lập topic này xong iem bận quá chả vào hỏi thăm hỏi nom các mẹ được. Hôm nay rỗi rãi vào đọc thấy các mẹ cmt vui quá à hiii. Trâu gái nhà mình sinh tháng 12/5/2009, cao 98,5cm nặng 15,5kg. Trộm vía từ ngày trâu gái chào đời đến giờ mình chưa phải thức đêm với nó buổi nào, chưa phải đi ăn rong nữa. Mình cho đi học từ lúc 10,5 tháng cũng chưa bị ốm o gì cả hiii, có hôm sốt vẫn đi học mà lạ lắm nhé chưa bao giờ sốt quá 2 đêm đâu. Chả thế mà đến giờ mẹ vẫn béo quay ra đây Hôm nào tổ chức buổi off đi các mẹ ơi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Trộm vía nghé nhà các mẹ thích thế, nghé gái nhà em sinh 12/2009 mà giờ chưa được 90cm, nặng chỉ khoảng hơn 12kg 1 tý thôi, hic. Của đáng tội, bố mẹ cũng thấp bé nhẹ cân ạ :d
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cái bôi đậm í, chuẩn ko cần chỉnh. Thằng nhà mình tình cảm lắm, ko yêu ko được í. Đang ăn cơm hắn tự dưng đứng dậy ôm cổ từng người rồi gọi bố ơi, mẹ ơi... rất chi là nịnh nọt.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Như vậy thì cũng hơi nhỏ đấy, nghé nhà mẹ còn uống sữa bột k?
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé bạn trâu này đô con hơn trâu nhà mình rồi, hôm qua đo được 94cm, ko dám cân vì đợt này ốm nhiều quá.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé mẹ nó cho con đi học sớm vậy à. thằng bé nhà mình 12 tháng rồi đang định cho đi lớp mà thấy thương quá.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mẹ nó nuôi con mát tay thế ạ. Gái nhà em thì cân nặng chiều cao xấp xỉ gái nhà mẹ nó, sinh cuối tháng 9. Cơ mà cũng hay ốm chứ không được khỏe như gái nhà mẹ nó. Trộm vía nghìn lần.hihi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé con gái mình cũng thế, thi thoảng ra vuốt má mẹ rồi nói" con yêu mẹ nhất cuộc đời", yêu ko chịu nổi. tháng này chẳng hiểu sao sốt 3 lần rồi, người nhẽo cả ra, trước 14,5kg, giờ ko biết còn bao nhiêu.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cóa cóa, tui nhận hết..... cứ đặt gạch cho con giai tui nha. Đi nhờ xem tử vi cho nó nghe buồn cười lắm, ko biết đúng dc bao nhiu % nua