Ðề: Bếp Kún tầng 8 Để giữ sĩ diện cho đại gia phố H, hôm đấy đề nghị quần áo chỉnh tề như công chức đi dự hội nghị và trước mặt người lạ cấm bàn chuyện cắm hoa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái trò này mấy tuổi mới chơi dc hả chị? E nghi lão nhà e cũng thix, để e hỏi xem nếu thix thì hôm nào chị mang cho e
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy mà chị lại thích cái khoản bánh trái, chè cháo và kem củng của Melia hơn Daewoo. Mà chị ăn ở ks 5* toàn là đi ăn cưới, ăn tiệc chiêu đãi, hoặc hội thảo, còn bỏ tiền túi ra thì ít lắm. Đâu có nhõn 1 lần cả nhà vào Sheraton dịp Noel và 1 lần vào Nikko thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ôi mà hôm nay cứ mải no lu xề em quên chưa chúc mừng sinh nhật bác phở !chúc bác luôn mạnh khỏe,vui vẻ và luôn là idol của chúng em
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà nà chán bỏ xừ, hôm nào trời đẹp còn được chứ u ám là đếch có gì để nhìn chứ đừng nói là chơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bà Nà giờ có khu vui chơi cực thích nhé. Năm ngoái chị đi nó chưa hoàn thiện, nhưng cũng chơi được mấy trò mạo hiểm, cảm giác dồ mốt phết đấy. Năm nay chắc có nhiều trò để chơi hơn rồi. Ở Bà Nà hưởng không khí là chính nên chỉ ở 1 đêm là nhiều rồi, còn không thì chơi trong ngày rồi lại về ĐN
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, khinh bạn xế? Đồ của người khác bạn sờ vào chả biết gì, thề, máy kiểu bán chuyên của tất cả mọi người bạn cầm mà ko biết sử dụng tí nào, lúc mua cũng lo lo, nghĩ chắc mất nhiều thời gian tìm hiểu lắm. Nhưng cầm trên tay cái máy của chính mình nó lại khác, nhoay nhoáy nhé. Set chế độ như điên luôn mà ko thèm xài quyển hướng dẫn. Chồng còn trố mắt nhé. Giờ đang nghiên kíu trên vnphoto.net, đọc muốn toét cả mắt, nhiều thuật ngữ quá éo nhớ nổi. Lỳ ơi, c thèm bánh giống hôm trước, bánh cà rốt à? Ngon quá Lỳ ạ. Có khi mai c đú.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Gớm, thế mà m ko nói rõ, chị lại tưởng có vứn đề gì ở nhà cơ. Chị làm nốt ngày mai là xin nghỉ chờ đẻ rồi. Lại ở nhà thung thướng, tha hồ chè, tào phớ mí kem đây. Dưng dạo này chả dám đi xa nhiều vì hay tụt huyết áp. DƯng định sau cái ọp sinh nhựt bếp thì xin bếp trưởng 1 hôm ọp gần rún rùa để chia tay bếp đi đẻ, mà chả biết bao giờ đẻ nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị Đẹp,Bà Nà năm nay có thêm khu vui chơi cho bọn trẻ con nữa ạ. Năm ngoái e đi nó đang xây,e thấy đi Bà Nà chỉ lên chơi thôi,chứ ở lại thì buồn . Bà QQ: đi Bà Nà thì bà mang theo áo khoác mỏng cho 2 thằng nhé,lên trên đó hơi lạnh . Chùa Linh ứng thì nên đi,đẹp mà. Năm ngoái tôi đi bạn tôi dắt đi Sơn Trà,xong nó cho tắm ở bãi ...(chả nhớ tên) biển êm mà sóng lặng hơn Mỹ Khê,nó như kiểu vịnh ý. Hải sản thì bạn tôi nó đi câu,xong xử lý luôn ở chòi gần biển,ghẹ ngon lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hàng nhập về VN phụ thuộc vào lương tâm nhà nhập khẩu em ạ. Họ có thể đặt lô hàng theo tiêu chuẩn VN mà. Đấy là chưa kể hàng trôi nổi như kiểu hồng kông bên hông chợ Lớn họ mua về rồi thnàh hàng chính hãng.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ nhắm bác nhé, cứ phải ra vành ra vẻ Anh hỏi : bọn e ún gì, 1 chút r*** vang nhé, 30 người khoảng 4 chai ? Em: Ồ nâu, bọn e toàn phụ nữ, k biết ún r*** đâu. Anh: Không sao em, mỗi ng 1 ly nhỏ để khai vị thôi Em: nhg chiều bọn e còn về đi làm, k mún có hơi r*** ảnh hưởng đến cv a à Anh: Hay bọn e sang nhà hàng Âu? Anh làm Set Menu tốt hơn, có beef Úc, phục vụ good hơn Em: dạ thôi, bọn e thích búp bê hơn Anh: ok em, vậy a book cho e bên búp bê .............