Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chúc mừng sinh nhật chị Phở. Sinh nhật chi Phở gần với sinh nhật bếp dễ nhớ nhỉ. Em nhớ năm ngoái đi sinh nhật Bếp em đi cùng bác Phở, nhanh quá đã 1 năm trôi qua nhanh như con chó chạy qua đường nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chùa Linh ứng đẹp lắm chị ah. Đi xe máy tít lên trên rồi leo cầu thang lên ko mệt lắm đâu. Nhưng từ trên đó nhìn xuống biển đẹp dã man luôn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em vào DN mọi ng hay khuyên đi Bà Nà 1 ngày thôi, 7h sáng đi, 7h tối về là đẹp nhất vì Bà Nà cũng ko nhiều cảnh với chỗ chơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em chẳng bao giờ bỏ tiền túi ra ăn mấy cái này, công việc là phải ăn thôi chị ơi, cũng chán lắm. Nhưng mấy ks ở HN em thích đồ dessert của Metropole, của InterCon Hanoi ăn cũng khá phết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chị có hạt sen Huế đấy. Tuần sau đi Sê ra tần chị cho mày 1 xâu về mà nấu cháo. Hôm nọ có 2 túi mà bị mốc 1 túi vì bóc ra nấu cháo nhưng ko gói kỹ... pí của giời mày ah...hix Chị ghét cháo hạt sen đậu xanh chim bồ câu... chị éo ăn dc vì ăn xong người toàn bị đơ, tim đập nhanh, ko thở dc.... lần nào cũng thế... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chốn bồng lai, tiên cảnh mà bác lại nói chán bỏ xừ là sao? Em thấy cảnh cũng đẹp, khí hậu lại mát mẻ dễ chịu, lại có chim kêu vượn hót vui đáo để. Ah mà ở trên đó chả hiểu sao chim thì bé mà bướm thì to thế bác nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tháng 7 nhà em đi Danang 2 đêm, Bà Nà 1 đêm chị ạ, thấy bảo ở ks Morin tại Bà Nà, công ty chồng tổ chức nên chỉ đâu đi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đi được xe máy ý hả. EO ôi, chị đang thích thuê 1 cái xe máy xong cả nhà vi vu đây. Mỗi ng một câu, thích cực rồi đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 bác lại làm em nhớ năm nao, đôi chim câu mới cưới đi trăng mật, nhằm ngày mưa tầm tã gió mùa lạnh cắt buốt, thuê tour lẻ lên Bà nà. Lên đến nơi, mưa như trút nước, lạnh thấu xương can, khung cảnh như liêu trai, cả khu nghỉ có mỗi đôi chẻ là khách với 1 cô gái trực nhà nghỉ và thằng lái xe. Vào nhận phòng, căn phòng gỗ ẩm thấp, lạnh lẽo khiến mặt con bé xám ngoét, tím tái vì lạnh, chồng sợ quá vội ra hủy tour, chấp nhận mất tiền để đc xuống núi ngay trong chiều
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị nghĩ chắc chưa hoàn thiện đâu vì quy mô của nó khá lớn. Cái này hoành tráng nhất Việt Nam đấy. Chưa hoàn thiện hết song vẫn có nhiều trò để chơi lắm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mắn làm chị nhớ món cháo ở Lươn Nguyễn Quyền vì đang đói. Hnay lại phải nhịn ăn trưa, may mà có cái ngô bà nội dúi cho từ sáng. Giờ muốn phi đi ăn quá mà lại phả chờ khách, huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ, đã quán triệt là ọp xong là lao ra đi khách mà lị, cái Chóe nó sẵn khách rồi thì nó mần luôn, những nường còn lại phải kiếm khách đi nhá, tranh thủ lúc ăn đá lông nheo với mấy thằng ngồi bàn bên cạnh cho nó nhanh, nếu ko chơi màn đi kiếm nhà hàng lao nhầm bu nó vào phòng nào đó rồi bẽn lẽn hỏi đường. Nếu có bác ở đấy thì bác chơi bài đi vệ sinh nhầm phòng rồi tiện thể tụt quần ra ỏn ẻn cho em lái nhờ một bãi, hy vọng có thèng già nào chịu hấp diêm mình, khách sạn 5 sao chắc khách nó éo đòi các thêm tiền đâu nhẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ksan Morin là ở trên đỉnh núi Bà Nà đấy, khách sạn này đắt mà chị thấy ở không thích bằng Lệ Nim Resort. Năm ngoái nhà chị cũng ở ks Morin đấy, được cái ở ks này sang khu vui chơi gần.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Bác Diệu, bác ném còm sang bên top của em là thật hay diễn ạ. Thật, sa ko ới em, em tặng Cu Ốc
Ðề: Bếp Kún tầng 8 éo mẹ có mỗi hoa nhà còn phải đang ún đậu nành cật lực đây, lại còn hoa dại nữa thì ăn đậu nành nguyên hạt hả bà ?
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đại bản doanh chị bsngoc đấy. Quỳnh ko đi ọp SN à? Thé có tìm thấy 3tr ko, tiếc đứt ruột, 3tr chứ ít à