Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ e cũng không thích buffet của Melia đâu, còn ăn uống nói chung trong các 5* e thích Metropone và Nikko nhất
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Melia chán bỏ mẹ, vào loanh quanh lại đi ra. Nhg Melia là số 1 tổ chức tiệc, sự kiện. giờ chị chả thích búp bê đâu Minh tôm ah , chỉ thích vào quán thịn gọi alacate
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trên Bà Nà đâu có cái gì đâu mà chẳng buồn hả chị? Lên đó mát mẻ, mây xà xg trước mặt ah, cũng hay hay, mà chỉ ăn ngủ nghỉ là thích thôi. Trên đó mấy cái resort làm theo kiểu giả Tây cổ điển, nên nếu bác có partner ngồi nắm tay nhau, uống cafe ngắm mây bay thì lãng mạn thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi bác, già rồi vừa chạy vừa nhảy chả may vấp cái, ngã xuống lại mất mấy cái răng thì chết e Mà nhà = cái lỗ mũi, đĩa bay thì bít bắn đi đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ơ chị cũng chửa biết cổng vào của cái Sê da này đâu nhá. Mọi lần vào đấy là chị đi ô tô nên vào cổng Xuân Diệu. Vậy xe máy thì đi vào cổng nào? Phải hỏi rõ không có đi lạc bỏ bu. Cái cổng đằng số 1 Âu Cơ giáp cổng ks Thắng Lợi ấy chị thấy nó đóng im ỉm suốt ngày mà. Chỉ có cổng Intercon là mở thôi vì cổng chính Inter đi lối ấy.
Chị biết không e rứt là mê đồ Pháp nhé, hôm nào hoang tàn chị dẫn bọn e đi ăn chỗ nào ngon thật ngon cho đỡ mơ tưởng nhớ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mình xin một tay đồng tình. mình cũng lười ăn búp bê, mình thích có đứa serve tận miệng mình. mình thích Vertical ở Ngô Văn Sở hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đùa thôi, sặc cười. Cái đĩa bay nó bay đi rồi lại bay về ý mà, như là bu mê răng ấy. Tại chị nghĩ đến e mua đồ chơi cho chồng mà buồn cười quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị chưa được đi Bà Nà nhưng mà nghe tây đồn là: CHưa đi chưa biết Bà Nà Đi rồi mới biết già rồi còn ngu. Nhưng lại thấy tây khác đồn Bà Nà là tiên cảnh. :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 8 400K cho đợt này thôi chị ah. Sang tháng 6 là 450K rồi. BMC e vừa đi tuần trước mừ… đắt lòi ra ý
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 thôi, cái này chỉ ọp cho ai có nhu cầu thôi ko lại mang tiếng rủ rê hoang tàn. chị thích La Bandaine này, chị thích Le pettie bruxel, chị thích Don's bistro, chị thích mấy chỗ mới trên Tây Hồ nhắm nhắm...Còn nếu đục được két nhà ai đấy, chị thích vào hẳn Le Beaulieu , set menu tầm 70$
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm trước ra HN chị tổ chức ăn trưa ở đây, nói chung là ổn nhưng ấn tượng nhất là món kem, kem vani có trộn đường caramen giòn giòn, ngon