Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Le Beaulieu ở Metropole đúng không Kún, lần đầu tiên ăn ở nhà hàng này là với anh Hà Dũng, hồi đấy anh ý mới đỡ đầu HQH thôi, ấn tượng món ốc sên nướng bơ tỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đi xe máy lên tận gần cổng vào ý chị ah, chứ cao lắm, leo có mà hết hơi Năm ngoái nhà e 2vc thuê 1 cái xe máy, lượn lờ khắp pố phường, đi chơi tẹt ga… vui lắm. Nhưng nhà chị có 2 đứa trẻ, sợ đi hơi nắng nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 e bổ sung Green Tangarine ở Hàng Bè nữa, hồi xưa thủ tướng Pháp sang là ăn ở đây à nha
Có trẻ con đi BN vừa mệt vừa buồn chị QQ ơi, Bà nà chỉ hợp với tình nhân, lên đó dạo chơi, spa và make love hihi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 e lại toàn ăn brunch ở đây chứ ko ăn gọi menu chị ah vì toàn đi hội đông vào cuối tuần
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm đấy khai vị là pate homemade, rồi steak, rồi kem tráng miệng, ấn tượng mỗi món tráng miệng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thật đấy, bác có biết diễn đâu, bác mua rồi cái Mắn nó mới nhắc : sao ko mua của chị Cucu, làm bác tiếc hì tiếc hụi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 thế có phải QQ đang gặp hoa lạ nên nở tưng bừng k, chạy thôi k nó ném cho mấy thùng sơn thì chết
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chỉ buồn cười, mình thì 2 dây, quần đùi lượn xe máy vè vè, còn dân thì mặc áo bò, áo len che kín bưng. vào đấy nhở uống pạc xỉu, ở HN ko bao giờ pha được ngon dư xế.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em ấn tượng cái cốc nước cam của các bạn ý, như cái chum thu nhỏ ở nhà quê hehehe
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cười giề… oánh cho 1 trận bi h… chồng e già rồi nhưng vẫn xì teen lắm. Mê mẩn mấy loại điều khiển từ xa nhưng toàn loại khủng, e ko cho rước về đấy. Thi thoảng cuối tuần rảnh lại mò ra svd MĐ xem bọn nó đua máy bay với ô tô điều khiển, toàn tiền 1000$ trở lên 1 cái chị ah… hix
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 đúng kiểu Pháp Nhi đồng nhỉ? mờ mình thích cái món desert 5 elementary , ko biết giờ còn món ấy ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hàng này trưa đóng cửa nghỉ từ 1h30 đến 3h30 mới mở cửa tiếp em ạ. Trước nó còn 1 cửa hàng nữa gần chỗ Fivi ấy.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 món tráng miệng các bạn Pháp làm cầu kì nhắm ấy, mờ đăt tên nghe rủng roẻng nhắm. nói chung nhà hàng nào giờ cũng chỉ hoành nhất là steak và lobster thôi