Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mọi ngày giờ này Bếp vắng tanh, hnay lại buôn rào rào nhỉ. Thôi e đi ăn bánh bột lọc chống đói đây, đói quá.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 MinhTom có nhất trí off chia tay em đi đẻ em Cà ở đây ko để Kún quyết này. Chết mất
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E chửa dc ăn Lươn ở đấy bao h… bao lần định rủ chồng đi ăn mà xa quá nên vẫn chửa đi dc…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 No no, nhà bác chả có chuyện mút mát gì đâu, xoài là chơi cả cây lẫn hột. Tâm trạng cái khác cơ, nó cứ mỗi ngày 1 tý, dồn nén tích tụ lại. Có khi tại mình nhạy cảm cả nghĩ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cháo lươn ở đấy chị thấy lõng bõng kiểu giề ấy, dưng cháo bồ câu thì ngon. lâu ko ra đây, khéo sau vụ Xê la từn lại làm nhát nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 ah nhẹ đũng quá, xế nhớ dặn anh thí cho ít nước vòi đấy ko đến nơi, đít chưa ráo cứ thấy nút chai nó nổ bành bạch là bạn đột quị.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhé, sau sinh nhật bếp ra đây nhé. tuần sau mình ko off sinh nhật đựoc, mình đặt gạch cho hậu sinh nhật heheheheh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thôi e về đây, ko lội kịp chứ nhảy cóc mãi. Chỉ sợ bỏ sót post nào thôi, tối e lại lội lại vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cứ cho là tại vì cả nghĩ đi bác ạ, nhiều lúc cũng phải AQ tí cho đầu óc thảnh thơi