Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mỗi người dấu vào túi một chai nước nhỏ lúc nào khát lén cúi xuống tu ực một phát, chị được cái lúc nào trong túi cũng kè kè chai nước, thói quen từ ngày có con nhỏ đến giờ ko bao giờ quên
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Mà nói đến cái Pôn lại nhớ đến cái Sky, không biết tình hình em nó sao rồi nhỉ? Nổi lên báo cáo đi 2 em ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hnay mát giời e thèm thịt chóa quá nên về đến nhà gọi điện cho chồng đi mua về ăn. Chồng e mua cho 3 đĩa to vật: chả nướng, thịt hấp và dồi nướng. Giờ nhà e đang ăn ... ngon nhắm
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Chị ngày trước cũng thích ăn lắm nhé, nhg từ hồi về nhà chồng nuôi chó nên tự nhiên ko thích ăn nữa. Giờ chẳng bao giờ thèm hay sao ý nhờ, lâu lắm rồi ko ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 mỗi đứa giấu 1 chai nước suối trong túi xách, cắm sẵn ống hút, túi để trong lòng, lúc nào khát ra cúi xuống ra vẻ chấm khăn lau miệng rồi hút 1 hơi nhẹ nhàng bác nhể artyman:
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Lucky: vé cáp treo tăng giá dã man nhờ,năm ngoái chị đi là 280k.Chắc năm nay có trò chơi thêm nên đắt. QQ: tôi bảo này,hay là nhà bà lên Bà Nà ở hôm đầu đi.Đỡ được xiền đi cáp treo,tiền ý để ở ks trên Bà Nà.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 chắc tối mai em mới ngâm đc vì đang lăn tăn cái chân này ăn xôi có nàm sao ko!mà hôm tới em thanh toán mí bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 hih chị mà vay đựoc thì báo em với nhá ](*,)](*,).ngân hàng nào cũng kêu là rảm đấy chị ạ. Ưu đãi lắm . Haizzz