Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, bây giờ em mới về KS, Reaching out 103 Nguyễn Thái Học bán đồ sơn mài, đồ lụa bedding, bàn ăn, đồ lặt vặt trang sức đẹp lắm, đồ thủ công do các em tàn tật làm ngay tại xưởng ở đó, chắc do tổ chức nước ngoài tài trợ và hướng dân, ngoài ra có Metiseko gần Cầu Nhật Bản là đồ fashion lụa và vải organic 100% và đồ decor gồm gối và đèn, đẹp chết luôn, do một người Pháp làm chủ và thiết kế. ngoài ra bắt buộc đến ăn kem ở Casa Verde ở 99 Bạch Đằng, bên bờ sông, hàng kem ngon nhất mà em từng ăn, hàng này ở khuất ít người VN biết nhưng hàng đáng yêu lắm, kem và bánh ngon tuyệt, chủ là ngừoi nứoc ngoài. 2 hàng decor đồ đắt nhé, hợp với người giàu như em gái chị. Thế đã còn nhiều lắm nhưng chắc tự khám phá được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 E đi có 1 ngày ko đọc mạng mà h đã là trang 533. Bao giờ mới đọc xong đây hả giời. Hôm nay em đi Sơn Tây được mời ăn cái món Thắng Cố mà em thấy có thịt ngựa, ngẩu pín, cả bữa chỉ độc có món đó. E chỉ dám ăn thịt mà ăn cứ thấy hôi (. Kinh ơi là kinh. May sao lúc sau có món xôi rán mà mỡ thì ngập ngụa. Hic hic. Nghĩ lại bữa trưa nay mà vẫn thấy kinh ](*,)
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 Chị thì thi thoảng cũng ăn, ko nghiện lắm. Hnao đi làm về cũng đi qua mấy hàng thịt chó, ngửi mùi chả nướng thì thèm thế, mà mua về cũng chỉ ăn vài miếng thôi. Chồng chị hnay mua nhiều quá nên đang nhăn nhó vì ăn cố mãi ko hết, giờ đang đứng vì no ko ngồi được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dờ ly nó đã liên hệ được chỗ siêu âm cho chị rồi, tuần sau chị xuống nhể? Em Chi còm cũng ra tay nhưng hôm ấy bác Chương lại đi trực rồi cơ. Ngọc ơi! Làm sao gửi lại kết quả cho chị nhé, vì hôm ấy em lại đi tắm biển ĐN. Xong lần này em lại xin kết quả hộ chị nhé. Lưng nó mới chuyển chiều nay mà đau quá cả nhà ah. Đã thế em tối nay vẫn phải đi làm đây này, mai lại kiểm tra bài 2. Chưa được chữ nào
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đấy, hôm nọ mc e đi về kêu vé đang giảm là 400K mà e bảo năm ngoái e đi có hơn 200K mà e còn chả thèm đi vì chả thix. Nghe nói đầu tư thêm nên tăng giá, mà sang tháng 6 là 450K ah. Người dân ĐN thì rẻ hơn 1/2, nhưng nói chung là pải xuất trình cmt.... lằng nhằng lắm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ thân bác, mới đã đau thế rồi Hồi đầu thì e chỉ mỏi háng thôi, hết 3 tháng đầu thì hết, thoải mái suốt từ tháng thứ 4 đến hết tháng thứ 7, giờ sang tháng thứ 8 bắt đầu bị đau lưng, đau xương cụt, đau hông, đau háng. Ngồi lâu là e ko đứng dậy dc, toàn pải vịn bàn rồi từ từ đứng dậy. Mấy đứa ngồi cạnh e trên cty cứ thấy e vịn bàn là chúng nó ra đứng sau lưng e, để đỡ nếu e có khuỵu xuống.... hix Còn ở nhà mà đang nằm e ngồi dậy đi toilet buổi đêm là chồng e đang ngủ cũng vùng dậy ngồi ngó xem để còn đỡ... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hehe chị nghĩ giống em thế ko biết. Em cũng keo kiệt nhưng mà nói thật mỹ phẩm em cũng nghĩ là dùng cả năm, chả tốn mấy so với quần áo các thứ nên em cứ mua cái tốt vì nó ngấm trực tiếp vào mặt mình nên phải cẩn thận. Túi thì em cũng chỉ mua đủ dùng ví dụ như đi chơi có 1 cái , đi làm có 1 cái. Thế thui nên mua cái vừa tiền tí cũng được vì nó có giá trị sử dụng lâu cả về hình thức lẫn chất lượng. CHị Bonghot ơi túi thì chị có thể mua đồ xách tay cũng đc. Em thấy giá cũng ko đắt đâu. Dùng cũng ok chị ạ. Tầm tiền vừa phải dưới 1m thì chị có thể mua của mango hoặc aldo. Hình như em ko nhầm thì parkson chuẩn bị giảm giá tới 50% đấy ạ. Kiểu gì cũng mua đc gì chị ạ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngày xưa e lên Sapa, được mọi người ở nhà dọa là ăn Thắng Cố người ta nấu cho tất cả con ngựa vào, cả pưn, lòng ruột ko làm đâu. Nên lên đấy mà e bị ám ảnh có dám ăn đâu. Mặc dù anh lái xe ở ksan bảo e là ko pải, ngày xưa người dân tộc họ nấu thì hơi bẩn thật, còn bi h toàn người dưới xuôi lên ở lâu rồi nấu, ngon lắm... nhưng e vẫn ko dám thử
Chiều thấy chị Kún, chị MT, chị Sanh Pôn chém vụ đi ăn đồ Páp mà thix nhỉ? E thì chửa dc ăn bao h... hihihi Nhưng chắc đắt nhắm... e lại run
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ah nói chuyện đi lại hôm snhat bếp là chị cũng ngọng vì chửa mò đến đấy bao h cả. Ngày xưa chỉ có đi đến sau đít Inter để chụp ảnh cưới thôi, còn ko bít cổng nó ở phuơng hướng nào, chỗ gửi xe ra sao, nhà hàng chỗ nào. Ko kéo vào lớ ngớ bảo vệ nó đuổi mịa ra cũng nên