Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vì từ năm nay chị cho nó học trường quốc tế canada luôn, chuyển tiếp đại học ở bên đó. Mới cả ở mỹ đắ đỏ lắm, không đua được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 HUhu bac thông cảm em bác nó bị bệnh cảm giác. Cứ nghĩ cái món ý là sợ ạ. Cả mâm có nhõn em là con gái, các ông kia cứ khen ngon tới tấp ](*,)](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Khổ thân chị thế sao bị đau sớm thế, e may quá cái lưng vô tư không đau tí nào, chỉ thỉnh thoảng đau háng thôi. Phải đi trực tối hả chị, hay có chiến dịch gì
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kêu ơi thắp hương gì đấy, mai mới 11 âm mà. Bống con: chị có cái vỉ hấp y hệt e, e làm bao nhiêu gạo ra chỗ xôi đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ui chị ơi, túi da ở châu Âu đẹp lắm, túi da ở Ý hay Pháp thì đẹp thôi rồi, em thích cái màu vàng nâu rồi bóng lên của chất da lắm, mà đúng là cứ trên 1,2 trăm là đẹp rồi. ở VN chẳng qua khách hàng không có cơ hội được xem các hãng khác nên đành mua LV chứ LV cũng chỉ là một hãng mà có vài kiểu túi đẹp.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ăn ở Lào Cai ngon cực, nhưng phải có dân địa phương dẫn đi, hồi chị đi đang nghén Tôm thế mà vẫn xơi đc vì ngon quá chả hôi tẹo nào, như ăn lẩu ý mà vị cay nồng rất là thích
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thằng cháu em nó cũng học trường ÚC gì ở trong đấy nghe nói cũng nổi tiếng lắm. Mẹ còn phải thuê gia sư về dậy tiếng việt nữa. Hic . Mà ở Canada buồn lắm hay sao ý chị ạ vì bạn em nó vừa mới học ở Canada về xong
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nay nhà mình chém ít nhể, hôm nay chị order 3 hộp kem homemade của em ngoctram cũng trên lcm, thấy nhiều mẹ khen nên mua ăn thử, dâu, rum nho và socola, khá ngon nhưng không bằng snowee
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị có thói quen đi đâu là phải ăn đồ địa phương, nhà hàng cho người địa phương chứ ghét ăn ở ks cực, nghe thèm nhỉ, mình chưa được ăn món này
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ừ, con chị chắc cũng phải thuê gia sư dậy thêm tiếng việt. Canada buồn và lạnh em ạ, nhưng môi trường sống rất tốt
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nào có dịp qua LC chị nhớ ggọi bác Lang dẫn đi nhé, còn bác Lang mà bận....đẻ chả hạn thì bảo e, e gọi mấy Anh e bạn người địa phương dẫn đi, không phải hối hận luôn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị đọc thấy cái Reaching out ngay sau khi hỏi rồi mà, gọi Đt cho em gái nó thở chả ra hơi, đi chơi phải kéo theo cả 1 đoàn tàu bao gồm 2 đứa nhà nó và 2 đứa nhà chị, cả 1 lũ nghịch như quỷ nên chết mệt, chả có thời gian mà ngắm nghía cái j cả, nó bảo thôi hy sinh cái vụ nghỉ này, tháng sau vợ chồng nó đi Phuket riêng để nghỉ xả hơi. Cái đậm đậm nhé, ầu nâu, chỉ là người biết làm biết ăn biết chơi thôi nhé, ko giàu 1 tẹo nào í. Chị đi Đà nẵng cả thảy 5 lần rồi, 1 lần ở Furama còn 4 lần ở Cửa Đại, thế mà chỉ có hồn nhiên ăn chơi thôi nhé, tịnh ko nhớ tên 1 nhà hàng quán ăn hay 1 cửa hàng nào cả, mặc dù chị lượn phố cổ HA cực kỳ nhiều lần, vô tâm nhỉ!