Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Thế mà hồi đó e ỏng eo e ko ăn vì sợ.... bị mấy ông anh nhà bác bơm vào đầu nên ko dám thử
Ðề: Bếp Kún tầng 8 À QQ ơi, hôm nay chị ăn bánh canh ngon lắm, cái sợi nó trong chứ ko như ở Nguyễn Siêu, chỉ tội chả biết đấy là phố gì, đi đường tắt qua thấy có hàng mà trông đồ nghề nồi niếc hấp dẫn quá, bàn ghế vỉa hè thôi, chị sà vào ăn, ngon quá, chấm với quẩy nữa, quẩy cũng ngon. Đang ăn thấy cũng nhiều dân địa phương đến ăn và mua về, nhưng mà cũng chỉ ăn đúng hàng đó chứ ko ăn thêm hàng khác nên ko có gì so sánh.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hóng chị Đẹp với chị Limi thôi nhé, chị thì bà già đan len làm j có giề mà thanh ní
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em muốn đi lắm bác ạ, dưng dạo này nhiều việc, ko bùng đc. Mà trưa mò lên Sheraton ọp xong lại lội về cty chắc e chết. Xiền e vẫn chưa thấy, nản chả buồn tìm nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Không lưu link ở đây em ơi, ở nhà chị toàn dùng ipad cho gọn. Em search ngoctram, hoặc kem home made
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nọ E làm mỗi màu 1 lạng gạo chị ah. Tổng là 5lạng. Chỗ lá E gửi chị fai ngâm đc 1kg đấy chị ah. Hôm nọ E chỉ cho khoảng 3 cành nhỏ nhỏ + 1 bát con nc đầy là ngâm đc 1lạng gạo
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hí hí, cái đoạn ầu nâu em trêu ý mà. Chị ơi Cửa Đại cũng thích nhỉ, nhà em cũng điên cuồng ăn hải sản và chơi, phơi nắng ở Cửa Đại. Chuyến đi này của em thích quá, cảm giác đang có đủ emotion để viết một bản lưu giữ mất, chỉ sọ về đến Hà nội lại cơm gạo áo tiền nó che lu hết cả. mà đi Hội An vất vả phết, nóng ơi là nóng, mà ko đâu có điều hòa cả, trẻ con đi tị kêu mỏi chân
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 http://www.lamchame.com/forum/showt...ĐEN-bánh-lưỡi-mèo-cheese-stick-7-000-ngàn-que đây chóe ơi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm nọ e đi làm triple test ý, ngay ngoài đường TTT, cạnh ngân hàng BIDV có cái pòng lấy máu xn chị ah ( chưa đến cổng ĐH Y đâu nếu đi từ chùa bộc vào). Hôm đấy e xông hẳn vào bvien dhoc y, nhưng lại dc chỉ ra dchi mới ngoài đường, tìm mãi mới thấy đấy. Chị Quỳnh ra đấy đi nhé, tranh thủ đi lấy máu buổi sáng có tí tẹo thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Công nhận thắng cố LC là nhất. E đi Bắc Hà ăn cũng ngon lắm ý. Ở YB nhà E cũng có nhưng ko ngon bằng E ăn trên đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Buồn cười chỗ em làm ngày xưa có một văn bản đưa một thằng dịch, dịch cho Chủ tịch, xong thấy Chủ tịch chửi " thằng éo nào dịch như cứt ý", bọn em bảo " quái thằng này học từ lớp 6 ở Mỹ mới về, Chủ tịch cớ gì mà chửi nó dịch đựoc" , hóa ra nó chuyển tải sang cái thứ tiếng Việt câu cú lung tung
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 8 E cũng xế, chửa đc bước vào những chỗ ấy bao giờ. Cái thời ngày xửa ngày xưa có mấy anh kha khá tán tỉnh, mời mọc đi ăn thì õng ẹo E con nhà lành ko đi. Giờ thì chả có ma nào mời...