Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 cái bác to nhất thành phố đấy là ai Pôn đang chuyển nhà và chắc chưa xong đường net nên chưa vào đc Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em khoe mấy ảnh chụp ở Bảo tàng Quốc gia, hôm đó Bim đi ké với lớp anh Ti chạy chơi dưới nắng mới tròn xoe mắt nghe mẹ kể chuyện buồn cười quá chạy nhiều mỏi chân ngồi nghỉ uống nước thôi rồi cũng ngồi tham dự như anh
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Trường của con linh đông hs việt nam lắm nên nghe nói không sợ, phần viết và đọc thì cho đi học và kèm thêm vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chào cả nhà, sau 2 ngày về quê thăm thầy bu, hôm nay em còn nhõn hơn trăm trang lội. Lần này về quê nhiều chiến lợi phẩm quá: 3 con vịt, 3 quả dưa, 3kg tôm nhỏ xay và chia thành 44 gói nhỏ, 2kg đậu đen xanh lòng, hihi, đúng là con gái cái bòn. Về mới thấy người nông dân khổ, bố em kể bạn của bố có trang trại nhỏ nuôi vịt, ngan, gà, thả cá. Đến lứa vịt cần bán thì bị thương lái ép giá thế là lỗ vốn. Bố mẹ thấy thế thương quá nên gọi bạn bè, họ hàng mua giúp mỗi người một ít cho đỡ khổ. Nghĩ cũng tội bác ý, nên em có ý tưởng này, đến lứa vịt tới cả nhà nếu có nhu cầu, em sẽ nhờ mẹ mua hộ, thuê người làm, rồi đóng thùng ướp đá gửi lên HN, cả nhà chia nhau được không ạ? Chuyển hàng từ nhà em lên HN chỉ mất 2h, xe thì đi qua nhà em nên cũng tiện. Nếu bạn nào đầu cầu ở GIa Lâm thì còn tiện hơn, vì xe THái Bình chạy 15 phút/ chuyến. Như vậy cả nhà vừa có thực phẩm ngon bổ rẻ (trang trại bác nuôi đảm bảo lắm, toàn chăn dắt trên đồng), vừa giúp bác qua lúc khó khăn. Như hôm qua em ở nhà thì vịt bán 35k/kg hơi, mỗi con khoảng 2kg. Cả nhà ai ủng hộ thì like nhé, để đợt tới có gì em hô.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hóa ra khách của em à, khá ngon nhé, nhưng thực sự không bằng loại chị vẫn cho con linh ăn ở hàng
Ðề: Bếp Kún tầng 8 quá hay chị ơi..nhà mình vừa được ăn đồ tử tế, bác nông dân lại ko bị ép uổng . Tự nhiên ko có cái nút tks nên e quất lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Èo, thôi quán triệt cả nhà nếu khát bê mịe nó chè cháo gì ra húp nhé. 100k chai nươc đấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 e nói chị bỏ quá, chị over react rồi, nó học ở VN mà chị làm như nó sống ở giữa cộng đồng nước ngoài ấy? đến cả cái lút bon VN học ở UNIS, trường Pháp nó còn chả lo như nhà chị. Trường QT nào cũng có học tiếng Việt như 1 ngoại ngữ hết.Còn đương nhiên ngôn ngữ Anh or Pháp là ngôn ngữ chính để giảng dạy, mà con nhà mình nếu ko theo kịp khả năng ngoại ngữ giảng dậy là nhà trường họ cũng cho lên đường nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vậy là có động lực để chị thử, mình chỉ mất thời gian đón đồ gửi lên, cân kẹo tính tiền chia nhau thôi. Hôm qua chị cũng mạnh dạn nói trước với mẹ chị, mẹ chị ủng hộ lắm, tại lúc nào cũng chỉ muốn gửi đồ từ nhà lên cho ngon và rẻ. Hôm qua 2 mẹ con mua được 3kg tôm nhỏ ở biển, gọi là nhỏ nhưng vẫn to bằng đầu đũa nhé, mang về rửa còn thấy nguyên nước biển, nhặt rác và vỏ sò. Sau đó xay và chia được 44 gói. Mà tôm này mua thì rẻ, 40k/kg, tính ra mỗi bữa canh chưa hết 3k tôm.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 các hãng kem lớn danh tiếng chắc chắn phải có bí quyết riêng rồi. Nếu mình tự làm thì kiểm soát đc nguyên liệu sạch thôi. Hôm rồi e đọc được cái web này, chuyên bán bột làm kem, k hiểu họ dùng như 1 phụ gia hay là nguyên liệu chính nhỉ ? http://www.botlamkem.com.vn/?page=sanphamlist&id=388