Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Kiểu gì hôm se ra tần e cũng thủ chai nc theo, đừng ai cười e nhé vì e hay khát nước lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái cửa hàng snowee chị hay ăn, http://www.snowee.com.vn/en/. Kem ngon, mùi vị rất đậm nhé, ví dụ kem dừa ăn béo ngậy, lânc những miếng dừa nhỏ, chanh dây chua và ăn thấy cả hạt chanh. Hazen Dass thì quá đắt nên không thèm ăn. Nó mới có cửa hàng baskin robin, kem mỹ nữa cũng khá ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị ơi, có phải ăn nó dai dai ko, nó là làm bằng bột lọc đấy, còn mình ăn ở NS là canh bún mà. Nghe thèm thế, e mà đi với bố con nó thì cầm chắc là ít lê la ăn vặt rồi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko phải đâu bác, đi bằng đường máy bay Hihi, em đùa thôi. Bác thuê khách sạn trên đó thì nó tính trọn gói cả cáp treo cho bác luôn, ko đắt hơn tiền thuê khách sạn nhiều đâu bác ạ. Năm ngoái e đi thuê 1 phòng là 2 người đc đi cáp treo, ở trên đó 1 đêm, miễn phí ăn sáng (mang tiếng buffet mà củ chuối dã man, có mỗi bánh mì trứng với mì tôm, cháo ) hết đâu quãng 1m1,1m2 gì đó. Em ở ks Indochine.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 cả ngày nay e chả vào bếp được, giờ đang lội hộc bơ xuôi dòng, e phải chặn đầu để chúc mừng sinh nhật chị Phở cái ah Gọi là chị, nhưng chị cũng gần bằng tuổi mama tụi e rùi, nhưng e vẫn đú chúc chị mãi mãi trẻ trung phong độ để tuị e còn có gương sáng mà noi theo
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Oái, em quên ko chúc mừng sinh nhật bác Phở. Chúc bác lúc nào cũng trẻ trung, tràn đầy sức sống như bây giờ (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cả nhà, Yver rocher ở Vietnam không hề có tên trong trang web, mí cả em nhìn cách mở cửa hàng ở Hàng Bông thì cảm thấy không phải chính hãng, chính hãng bao giờ cũng phải có event, có quảng cáo chính thức trên các tạp chí chuyên đề, phải không chị Viethuyen, đấy là cách em thấy, thế nên nhìn cửa hàng ở Hang Bông em không thử vào lần nào cả, hnay mọi người kêu thì càng có cơ sở
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị không quên đến lấy mà chị sợ quên không đặt trước thôi,chị mà không có mang sang bạn chị nó giết chị mất.Số chị là 016 chín sáu 264479
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Cái kem Baskin Robin này chị thích ăn lắm nhé, ngày xưa cách đây phải hơn chục năm ở HN cũng có, chị khách hàng thân thiết luôn mà chỉ ăn độc 1 loại rum nho, buồn cười ăn cái j có tý diệu chị cũng thích, sau nó ko bán nữa chị tiếc thế ko biết, hồi 2008 sang Malai thấy hàng kem này ở cái TTTM to to nhất í, ăn lấy ăn để.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chồng E cũng nhiều đồ biển ngon và rẻ, nhà E cũng nhiều đồ núi sạch và ngon nhưng cả 2 nơi đều ko tiện đường gửi nên chưa nghĩ ra cách nào tiện để loa lên với bếp cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 đã bẩu rồi, vào parkson đi, k phải chỉ có hàng mấy M đâu, có cả vài trăm mà. C&K thì có cái cũng chỉ trên dưới 1tr tẹo thôi, k thì có bọn vascara của VIệt Nam c ah, vải đẹp, giá cũng mềm http://www.vascara.com/catehandbag.php cứ từ từ mà chọn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà chồng mày ơ đâu, 1 đứa rừng 1 đứa biển sướng nhể. Ô tô Yên Bái LC ngày chạy mấy chục chuyến. Từ YB về đây lâu cũng chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi. Gì mà không gửi được.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng, em cũng ăn từ hồi đấy, trong này cửa hàng trên đường lê lợi. Con gái em say mê kem nên em cho nó ăn hết các loại
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Chị cũng không nghĩ là nhập khẩu chính thức đâu, thấy bên wtt mọi người nói hàng ở đây nhập từ malay nên không chất lượng như mua tại châu âu, chị chưa dùng hãng này bao giờ nên không so sánh được
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Các chị ơi, em xin 1 chân off dập dòm bếp nhé , nếu hôm đấy thiếu người thì gọi em đi, nhưng nhớ gọi em từ 9h sáng để em chuẩn bị ạ . Nếu đủ chân thì thôi, nếu thiếu chân gọi em nhé !