Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì...................................đã đành.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sẽ rình ở cửa nhà bác.............hí hí, động đất cấp mấy rùi nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May thế, tuối em năm nay lại có 6 tháng liền nhau, nên tha hồ mà động đất bét nhè, tới khi nào đậu thì thôi. Cảm ơn bác Doanh, các mẹ trong nhà lắm. Hi vọng tháng sau được đãi mọi người sữa chua, hehe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị bổ sung thêm,muốn con đi sạch phân su trong 1,2 ngày đầu mang theo 1 ít mật ong [cho vào cái lọ thuốc nhỏ mắt,rửa sạch ]trước khi cho con uống sữa nhỏ 1,2 giọt vào miệng bé, thì sau đó bé sẽ đi phân su theo khuôn nhanh hết mà sạch sẽ,không bị nhoe nhét,2 đứa con chị toàn làm thế.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị trả lời em ở trang 213 rồi nhé,nếu em muốn có vào tháng 4 nhuận này thì chị tinh ngày rụng trứng cho em nha, chu kỳ của em 34 ngày,vậy tháng này em thử que vào hôm 3/6 cho chị nhé,khi nào vạch thứ 2 đậm gần bằng vạch 1 thì đi soi trứng nha,khả năng tháng này vc em sẽ xxx vào 2 ngày 4/6 và 6/6 đấy ,còn phụ thuộc trứng và niêm mạc có đủ chuẩn không nha,chúc em thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông tin bổ ích đây ... Bác D dạo này bận gì ban ngày ko thấy bác vào, tối muộn thế này bác mới đăng đàn ah ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thôi chào cả nhà e lại đi khò đây ạ....2 mẹ con cháu chào cả nhà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái vấn đề động đất này làm em hôm nọ ăn bữa thịt lừa no cả bụng. hihi Hôm trước lúc chị hỏi có ai thấy ở HN động đất ko, em mới đọc đến đấy, chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào alo hỏi bố tụi nhỏ luôn: "Anh ơi em thấy bảo HN có động đất à, ở công ty anh có bị ko?" Chồng em bẩu chắc tùy khu vực thôi, chỗ anh chả thấy gì. Em lại vào nhà mình đọc thêm vài trang nữa mới vỡ lẽ... Tự cốc đầu mình: 2 mặt con rồi còn ngố tàu thế ko bít! ha ha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc em tháng này thành công! Ngôn ngữ nhà mềnh sống động lém nhé, lần sau có thông báo sóng thần thì cũng cố mà đọc nốt em ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi tình hình là tháng này vk của em là 35 ngày thì cũng thử que rụng trứng từ hôm mùng 9 ah, tháng trước bak cũng tính cho em là vk 35 ngày ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chiến binh đi săn Rắn cứ rầm rập ra trận thế này...có lẽ năm nay cũng chẳng thua năm Rồng tí nào rồi, vậy mà em lại nghĩ đẻ năm nay cho nó thưa người...hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic các chị ơi . 4h hôm 28/5 em thử 2 vạch nét bằng nhau, nhưng chồng ko ở nhà nên ko làm ăn được gì. 10h ngày 29/5 em thử thấy vạch 2 nét hơn vạch 1. Đến 4h chiều 29/5 em thử tiếp thì thấy vạch 2 mờ hơn vạch 1. Chứng tỏ trứng rụng từ khoảng 10h đến 4h chiều phải ko các chị. Đến khoảng 8h tối vợ chồng e mới oánh chén liệu còn cơ hội ko ạ. Trước đấy tối 27/5 vợ chồng e cung oánh chén 1 lần rồi ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cũng là các mẹ mong con mà mẹ nó. Chúc mẹ nó sớm có 2V nhé! Theo chị được biết Trứng có thể sống được 24h sau khi rụng và TT có thể sống 24h đến 48h trong ÂĐ. Chúc em tháng này đón được con yêu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ Cua à ! hôm nay chị muốn tâm sự cùng em và các mẹ mới vào trang săn rắn để hiểu chị ,và công việc chị đang tư vấn cho các em nhé,chị mong tất cả các em bớt chút thời gian đọc những dòng tâm sự này ,để nếu chị có tư vấn về que thử rụng trứng,và đi soi trứng thì biết để rút kinh nghiệm cho cho từng trường hợp của mình nha,cảm ơn các em. Chị tham gia tư vấn cho các mẹ trong nhà rồng của mình đến hơn 1500 trang rồi,hồi đầu bác còn mới tập đánh mổ cò,bao lâu mới viết xong 1 đoạn ngắn ,xong lại ấn nhầm bị mất bài, sờ sẩm bao lâu mới trả lời xong 1 bài ,từ những bài đầu tiên chị cũng đã tư vấn cho các mẹ, chế độ ăn uống,kiêng trước từ 5 đến 7 ngày,và sau khi xong nên kê gối tối thiểu từ 1 đến 2 tiếng [vì bản thân bác đã áp dụng ra cu thứ 2 ],nhưng sau này bác không thể bài nào cũng lại viết lại y trang như thế,các mẹ cũ thì biết rồi ,còn các mẹ mới vào thì chưa biết,các mẹ trong nhà mình vẫn bào vào trang 1 đọc kỹ hướng dẫn ,nhưng cũng có mẹ ngại đọc cứ nghĩ hỏi cho nhanh,mà bác thì cũng bận không thể trả lời hết những cái mà các mẹ khác đã biết rồi, nên đã có qui định là ai biết cái gì thì cứ trả lời giúp bác còn để bác tập trung vào tính ngày rụng trứng cho các mẹ khác. Nói về que thì thế này các em ạ :Trước khi chị tính ngày rụng trứng cho mẹ nào là bao giờ chị cũng hỏi chu kỳ kinh của 3 tháng gần đây nhất để chị biết chu kỳ bao nhiêu ngày, ví dụ có mẹ nào chu kỳ 30 ngày, thì chị cho thử que từ hôm 28 ,vạch 2 vẫn nhạt ,đến hôm 29 sáng[ tất nhiên là vào 1 giờ nhất định]vạch 2 đậm hơn chút,bao giờ chị cũng yêu cầu thử tiếp trước 5h chiều ,để xem vạch 2 đậm gần bằng vạch 1,thì còn kịp đi soi trứng,nếu trứng to,niêm mạc đủ chuẩn thì bao giờ chị cũng bảo xxx ngay tối đó, và cách ngày lại xxx tiếp,chị gọi là đón đầu và chặn đuôi,có những trường hợp như thế này em ạ,đi soi trứng về , cả 2 đều đẹp đủ chuẩn,nhưng không xxx,mà nghe bác sĩ bảo hôm sau đến soi lại,thì tá hỏa kêu là chị ơi trứng của em rụng mất rồi,từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau trứng đã bắt đầu thoái hóa rồi có về xxx luôn và ngay lúc đấy cũng không có kết quả [số có kết quả rất ít,đó là thực tế các mẹ nhà mình chị đã từng tư vấn đấy em ạ,theo khoa học thì họ bảo là trứng sống được 24h nhưng thực tế không phải thế đâu,trứng của chị em việt nam mình thoái hóa cực nhanh,,vì cứ mẹ nào đi soi về mà kêu chị ơi không thấy trứng đâu nữa rồi là y rằng tháng đó tạch,còn tất cả các mẹ chị tư vấn mà có bầu ,thì đều vẫn còn trứng treo trong đó,tại sao chị hay bảo các mẹ đón đầu vì khi mình đã có anh tinh binh chờ sẵn trong đó rồi, thì chị trứng muốn rụng lúc nào thì rụng đã có anh ấy chờ sẵn rồi,chứ không đang đi làm tối chồng mới về, mà đi soi không thấy trứng đâu, chả lẽ lại gọi cuống anh chồng về oánh chén sao ? mà có những trường hợp,các xã bản lĩnh đàn ông hơi kém tý ,bị áp lực,căng thẳng,lúc bình thường thì cũng tơi lắm, nhưng khi cần thì camorun,cà cuống,ô tô chưa kịp vào ga ra thì xăng đã tóe hết ra ngoài rồi ,đó là thực tế trong nhà mình đấy em ạ.Chị tính trai hay gái theo lịch tầu,chứ không canh trứng rụng trước hay sau .Đối với bác sĩ nhiều người không có tâm,chỉ nghĩ đến tiền,ví dụ:có em chưa có con,con nào cũng được không quan trọng trai gái ,đi soi trứng về trứng 22mm,niêm mạc 10mm quá đẹp,nhưng không bảo cho em ấy xxx tối đấy mà lại hẹn ngày mai đến khám lại,thì trứng đã rụng mất rồi vì tối về mới xxx được mà,nếu như chị bao giờ chị cũng phải bảo xxx luôn ,xong hôm sau muốn tung tẩy đi đâu thì đi,vì có sẵn anh tinh binh bên trong rồi,họ muốn bệnh nhân đến khám và siêu âm để lấy tiền các em ạ. Còn về dịch và triệu chứng, như e nói đúng với các mẹ nhà mình khoảng 70/100,có những mẹ đầy đủ triệu chứng,trứng to [22mm.niệm mạc đẹp 9mm,nhưng đến nay 6 tháng không đậu chị bảo nên đi kiểm tra chồng thì hầu hết các xã có vấn đề tinh trùng yếu ,loãng .không di động,để cho các em ấy quay sang chữa cho chồng,và yên tâm về phần mình không sao, có em đầy đủ triệu chứng,thử que vạch2 đỏ chót,nhưng đi soi trứng thì chỉ có 14,15 mm thì sao mà thụ thai được,lại bảo em ấy lên ông TRI cắt thuốc uông tháng sau đi soi trứng lên 19,và em ấy đã có bầu,có em trứng 24,đến 26mm.niêm mạc 9,10,mà đến nay vẫn chưa được,vì nếu tinh trùng mà yếu vỏ trứng dầy thì cũng khó mà đục được vỏ trứng để chui vào em ạ, còn có những trường hợp chả có triệu chứng gì,cứ nghĩ tháng đó không ăn thua,ấy vậy mà lại đậu đấy nhé,cơ thể mình còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ăn uống ,sức khỏe,tháng đó có uống thuốc gì không ?nó cũng ảnh hưởng đến các triệu chứng ,đấy tất cả các trường hợp bác nói ở trên là đều của các em trong nhà mình đấy,sổ của bác 2 quyển dầy cộp,tất cả ai đã hỏi bác bác đều ghi lại hết,tất cả các thông tin,nên bác biết rất rõ từng trường hợp ,có bầu vào ngày tháng nào,năm nào,thậm chí cả vào thời gian nào nữa [sáng trưa chiều tối ấy ],vì mỗi lần oánh chén xong các mẹ đếu vào thông báo cho cả nhà biết mà ,để nếu đậu cả nhà đều chia vui,và tháng đó lại ọp còn không thì lại san sẻ , động viên để tháng sau lại hò nhau quyết tâm săn tiếp ,mỗi lần ai được 2 vạch thì cả nhà vui lắm em ạ,cứ như là mình được ấy ,có những mẹ thiết tha,thành tâm ,chu đáo quan tâm đến mọi người,mà đến nay vẫn chưa được chị thực sự rất quý và thương như em gái vậy,chị cứ cầu trời cho các em ấy được toại nguyện. Cho nên chị muốn nói ở đây là, mỗi người đều có cơ địa khác nhau,triệu chứng khác nhau,nên bác hay hỏi chu kỳ là vì thế,có mẹ sát ngày rụng trứng mà vạch 2 vẫn nhạt ,chị phải chỉ đính soi trứng ngay ,thì trứng đã to tướng lên đến 25,26 mm ấy,và bảo xxx luôn,với những mẹ tinh ý hay hỏi thì khi không thấy triệu chứng,mà bác đã dự doán là ngày nào khả năng rụng,mà thấy vạch 2 vẫn nhạt ,thì liền gọi điện trực tiếp cho bác, bác bảo đi soi luôn thì một số đã được toại nguyện ,vì tháng đó các em uống thuốc tây ,hay ta đều ảnh hưởng đến độ đậm của vạch thứ 2,còn không mà cứ ngồi chờ, mà đã quá ngày bác chỉ định, là thường tạch đấy, cho nên các mẹ phải tinh ý tùy cơ ứng biến cứ chủ động gọi cho bác hoặc nhắn tin ,vì bác không theo dõi được hết các em,nên các em phải chủ động nhắn tin hỏi bác vào những lúc cao điểm nhất ,không phải chỉ có các mẹ trong nhà mình đâu,mà còn rất nhiều mẹ không tiện vào dd nên toàn nhắn tin riêng cho bác,nên thực sự bác cũng bận,mà công việc gia đình con cái học hành đưa đi đón về cũng mất bao nhiêu thời gian,mỗi ngày trung bình bác mất khoảng 4 tiếng cho nhà mình. Chị chỉ mong các em đã hỏi chị thì nên theo hướng dẫn của chị đến cùng,chứ hỏi xong,lại để đấy, tháng sau lại hỏi lại rất mất thời gian của chị ,vì còn bao mẹ khác cần chị tư vấn. Chị cũng có lời với các em mới vào nhà là :chị tra theo lịch tầu không phải đúng 100/100 đâu nhé,kết quả các em xem ở trang 1 suy nghĩ kỹ rồi hãy nhờ chị tư vấn nhé,nếu đúng là tốt còn không ,đừng trách chị nha,vì chị đâu có làm ra cái lịch đấy,[bản thân chị áp dụng thì đúng 100/100 ]chị cũng đã có 1 em gái và 1 em trai,và trước khi chị vào đây chị cũng đã tư vấn cho tầm 20 người đều có con trai ,còn 2 người không đúng vì lại áp dung theo lịch dương.[vì không nghe kỹ và ghi lại ] Xin lỗi cả nhà hôm nay chị viết dài quá mong các mẹ chịu khó đọc hết ,chị phải mất 1h30 mới viết xong bài này đó,cảm ơn các mẹ đã đọc nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cứ hy vọng đi em.....................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiên đang ôn thi vào cấp 3 bác phải đưa đi đón về suốt,xong lại cơm nước ,lo lắng lắm em ạ,cháu định thi vào cáp 3 TRẦN PHÚ mà trương đấy điểm tương đối cao so với cháu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị đang ngồi cười một mình vì mịe CHÚM đấy,thế 2 tháng em mới về à ?nâu nhỉ ?trộm vía mới 16 ngày mà đã ngóc cái đầu thế hả ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tháng 5 em bị vào ngày nào ?em phải viết ra cho chị chứ thì chị mới tính được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tối qua là nhà tớ cũng ...........................................oánh chén một trận kưn hồn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn bác đây vào để chuyên phá bĩnh,và buôn dưa lê để các mẹ khác mất tập trung để quân nhà mềnh dinh quà về.