Ðề: Bếp Kún tầng 8 Tối khuya đang lang thang đi tìm ý tưởng SN con gái 1 tuổi thì gặp hình ảnh của anh Sa lúc 1 tuổi,ngộ quá http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=168223
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà E ko có người bác ah. Bố E vẫn đi làm, mẹ E bán hàng và có 1 bà nội ốm nên sáng là mẹ E quay cuồng đủ thứ. Từ nhà E xuống bến xe 3km thôi nhưng mẹ E ko tranh thủ đc. E đang chờ thằng em em lấy vợ thì E giao việc mua bán đồ của E cho em dâu.... Ui, từ nhà E xuống đây xe khách nhanh nhất là hơn 4 tiếng đấy bác ah. Chỉ có đi xe nhà mới 3 tiếng thôi. Xã nhà E ở Quảng Ninh bác ah, nhà có mẹ kế nên là việc mua đồ cũng phức tạp. chứ là mẹ đẻ của chồng E thì E đi buôn đồ biển lâu rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà tôi mới có net từ hôm qua , mấy hôm nay bận dọn nhà , nên không có thời gian lội, giờ hòm hòm rồi đấy .
Ðề: Bếp Kún tầng 8 huc, e chỉ còn nhõn 360 cái post nữa cơ (9 trang x 40 post, e tính thế vì 1 trang của e siêu dài ) dưng mà e bùn ngủ quá, e phải ngất đây. mai e lội tiếp vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ngoài vịt có gà, ngan, cá. Mẹ chị kể đợt trước bác ấy bán cá rô phi to hơn bàn tay có 10k/kg ](*,) Vụ kinh doanh thực phẩm thì chị chịu, vì mất thời gian lắm, bây h chỉ thích bắt rồng rắn thôi. Mà vụ gom thực phẩm này, lúc nào có hàng là mọi người cùng xúm vào chia chác nhé, chứ bảo chị bao là chịu đấy, vì tủ lạnh nhà chị ko đủ to đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nghe các chị nói em lại nhớ đến hôm trước đi làm lễ tốt nghiệp ở trường UNIS, ở đấy có 3 ngày thôi mà em "ngã vào tình yêu" với trường ý luôn vì từ môi trường đến nhân viên, giáo viên, học sinh đều rất thích. Hs được khuyến khích sáng tạo tự do thoải mái, nhất là về nghệ thuật (vì mấy hôm đấy em toàn làm trong khu nhà nghệ thuật của trường). Hôm bọn em đang chuẩn bị, có 1 thằng bé tầm 6,7 tuổi gì đấy, chắc người Pháp ra hỏi mượn bọn em kéo. 1 lúc sau thấy nó đi với mấy đứa bạn nữa quay lại trả kéo, sau khi đã cắt vài lỗ lỗ chỗ trên áo. Em hỏi nó tại sao thì nó chỉ bảo because I have to . Tự nhiên em nghĩ đến khác biệt ở trường VN với mấy trường QT ý, cùng 1 trường hợp như thế, ở trường QT thì đc khuyến khích, bảo là có cá tính, và để tự do (vì ko làm ảnh hưởng đến ai) - nhưng nếu ở trong trường VN thì chắc thằng bé bị tống vào trại lâu rồi. Vào trường ý gặp gỡ mọi người xong em mới hiểu tại sao nhiều người lại muốn cho con vào học trường QT (trường QT chất lượng chứ ko phải mấy trường mạo danh QT nhan nhản ạ). Em bonus ảnh tác phẩm nghệ thuật e thích nhất trong cái tòa nhà ý. Nó là 1 cái xe đạp, được treo lên móc ở trần nhà, rồi đủ thứ khác như nón, vỏ lon bia, dây tua rua lại được treo lên đấy nữa, cuối cùng lại thành ra một tác phẩm để trang trí cho sảnh tòa nhà. Nhưng như chị VH thì chắc chị định thuê gia sư để HL thành thạo ngữ pháp TV hơn thôi đúng không ạ? Như hồi năm 2 em làm chương trình với 1 thằng tầm tuổi em, đi du học Sing từ lớp 8, nó vẫn nói TV bình thường nhưng viết với ngữ pháp thì buồn cười lắm. Nó lên danh sách mua đồ cho cả đội, ý là phải mua mấy cái kéo liền nhưng nó ko biết phải diễn tả thế nào, nên viết nguyên văn là "kéos" (từ "kéo" và có thêm chữ "s" thay cho số nhiều ý ạ :| ) Chị ơi chị có đi không ạ? Ngày mùng 6 và mùng 7 e thi tốt nghiệp nên đang phân vân không biết có nên đi không, vì cũng đang chẵn người rồi. Nhưng nếu chị đi thì em với chị thành cặp ạ ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Vâng c ạ, mùng 6 với mùng 7 e thi rồi, chuyên ngành thi có 2 môn thôi nhưng mà phải thi những 3 môn chính trị liền nên e chỉ sợ trượt chính trị thôi =)). C thức khuya thế? Em đi ngủ trước đây ạ, c cũng ngủ sớm nhé:x
Ðề: Bếp Kún tầng 8 C ơi! Hôm đấy nếu e ko có xe ôm cao cấp thì em qua chị bám càng mí nhé! Có j e goị cầm chân ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ỉn ơi chị gặp mẹ thành công rồi hu hu. Hôm trước về hí hửng lôi gói men ra hành sự, làm theo đúng như hướng dẫn trên hộp nhưng cắm máy cả 18h mà nó không đông là làm sao hả em?