Em cũng xem cái này, đúng là MJ chỉ cần tôn trọng khách hàng, xem xét lại thì chắc tình hình đã khác hẳn.
Iem bít bác là ai roài, bít rõ là đằng khác, tình hình dạo này em thấy yên ắng quá, không biết hoạt động của hội mình thế nào rồi hả bác?
Có tớ ở WTT vẫn đang ngỗi theo dõi này Các mẹ WTT không sang đây nữa nhỉ? Hay đã bỏ cuộc hết rồi __________________
cũng thấy có vẻ giảm khí thế nhỉ, chắc MJ thắng lợi rồi, các mẹ mướp đuối sức bỏ cuộc rồi thì phải, e cũng bận nên thỉnh thoảng mới đọc topic này. Đến đâu rồi nhỉ các mẹ ơi
tớ cũng thấy khí thế giảm rồi, Hề Lý đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng rồi thì phải, có vẻ như kế hoạch của hắn đã thành công rồi, các mẹ nhà mình rời rạc và không có tổ chức. Nếu thực sự những mẹ cầm đầu, đặc biệt là chị Lan, Mẹ Đậu dế không tiếp tục quyết tâm chiến đấu thì dù có buồn cũng phải công nhận rằng Hề Lý đã thắng. E vẫn mong các mẹ cố gắng, vẫn theo dõi tin các mẹ và hi vọng các mẹ cầm đầu còn nhiệt huyết, khí thế
hic, em thấy họ lại quảng cáo rầm rộ trên htv mấy ngày nay. Sao NTD VN mình lại thấp cổ bé miệng thế, là thượng đế mà sao chả có quyền của thượng đế, chẳng được đối xử như thượng đế tí nào. Buồn 5 phút (
Một mặt là mong tin ban điều hành, một mặt là cứ rỉ rả tuyên truyền thôi các mẹ ạ. Hôm nay cơ quan tớ có một em mới nghỉ đẻ xong đi làm trở lại, vừa thấy mặt tớ quát hỏi ngay là dùng sữa gì, sữa xiếc là cẩn thận đấy nhé bla bla, đợi cả nhà xúm vào hóng xem là chuyện gì tớ mới lại bi bô về vụ MJ, hì hì. Béo với Đậu Dế ạ, tớ tuy tham gia muộn nhưng cảm phục các ấy lắm. Tớ vẫn còn đang tiếp tục đây. Các ấy bị áp lực quá thì nghỉ ngơi một chút, lấy sức rồi thì quay lại nhé. Hề Lý đừng vội mừng. Mới nghỉ giải lao giữa hiệp thôi.
em cũng như bác dnam, em cũng vận động tuyên truyền hết cho các chị, các mẹ, các bố mà em biết hết đấy ạ!!!
Mình nghĩ là các mẹ WTT vẫn lượn qua lượn lại (như mình) nhưng vì chưa có thông tin gì mới nên không post bài. Qua vụ này thấy phải rút kinh nghiệm, các mẹ tuy đông nhưng mối liên kết với nhau lỏng lẻo quá. Các mẹ HN muốn làm gì thì vẫn phải chờ xem các mẹ miền nam có chiến lược gì tiếp nên phong trào ngoài HN khá trầm. Bản thân mình vẫn hy vọng chiến dịch phản đối MJ chưa kết thúc. Mình cũng chỉ biết cách gặp ai cũng tua đi tua lại cái vụ MJ này. Gia đình, bạn bè đều được biết để cạch mặt MJ ra: bán sữa giá cao, đối xử với khách hàng không ra gì.
các mẹ cứ vào các web khác mà tuyên truyền , kêu gọi cho nhiều người biết thêm đi . giúp cho hội cầm lon sữa ...enfa A+ vứt đi thì giúp đến cùng . Ngay trong lamchame này cũng nhiều người chưa biết lắm . Up hằng ngày cho lên trang đầu nhé các mẹ thân yêu .
Enfa Mama ???!!!!! kính thưa các bác, sau 1 tuần đi công tác, vào lại WTT thì em mới phát hiện là bên ý bị khóa tùm lum cái topic về MJ rồi !!!! em đành dọn nhà sang đây xem tình hình chiến đấu thế nào rồi. Em chẳng biết phải liên lạc với các chị bên WTT thế nào nữa !!! hu hu hu và em cũng xin kể một câu chuyện để các bác cảnh giác: hôm kia em đi thăm một người bạn sinh non trong bệnh viện Từ Dũ, tình hình cũng khá căng thẳng, vì bé bị suy dinh dưỡng và ra trước 3 tuần. Sau năm ngày, bé vẫn chưa tự thở và ăn được, gia đình bé rât lo. Khi tới thăm mình cũng tò mò hỏi thăm là trong thời kỳ mang thai có bồi bổ gì không mà sao lại để bé bị suy dinh dưỡng? tình hình là ngày nào ông bố cũng bắt bà mẹ trẻ phải uống 2 ly sữa (vì bà mẹ không thể uống thêm ly nào nữa hết)- sữa dành cho bà bầu. và tình hình là bà bầu tăng 20 ký, nhưng bé thì bị suy dinh dưỡng !!!!!!! và sữa mà ông bố trẻ dành cho vợ và đứa con yêu đầu lòng là : ENFA MAMA. Mình chẳng dám kết luận gì đâu nhá, nhưng mình thấy trường hợp này cũng na ná giống vài trường hợp các chị bên WTT kể: cũng uống sữa Enfa mama, và bị sanh non vì con bị suy dinh dưỡng vì nhau bị vôi hóa !!!!! Tình hình là mình cũng đã kể hết chuyện trên WTT cho đôi vợ chồng trẻ nghe rồi, để họ cũng cảnh giác và tránh sai lầm. Mong rằng không ai phải bị tình trạng là dành những gì tốt nhất cho những người yêu thương lại phải lâm vào hoàn cảnh tương tự. Phải ra sức cảnh báo cho mọi người thôi các bác ạ. Em xin một chân trong đội quân ấy!
Theo mình thì ban điều hành chắc đang có mưu kế gì đó, nhưng ko lên tiếng vì sợ MJ biết trước thì lộ mất. Các mẹ đừng vội nản, nhớ Xuan Nhi Trang Tho nói rằng :"chúng ta sẽ đào hầm" đấy thôi . Mà đào thì phải bí mật chứ, kiểu như trận Điện Biên Phủ í. Tớ rất sốt ruột nhưng luôn tin tưởng các mẹ ko bỏ cuộc. Tớ mới thấy bên muare có bài này , nhưng ko post cũng lâu lâu rồi, các mẹ vào đây spam đi nha. http://********/offline/2344664.ttvn Bên này đông người lắm. Sau khi đăng ký nick, các mẹ tạo chữ ký hoành tráng 1 tí, rồi đi up hộ cho các topic bán đồ trẻ em, gây ấn tượng lắm các mẹ ạ.
ngày xưa ông cha ta đấu tranh hy sinh xương máu để giành lấy độc lập tự do hòa bình cho đất nước, cho con cháu thế hệ sau này sống trong hòa bình ấm no và hạnh phúc. Người Việt Nam luôn tự hào về truyền thống hào hùng đó. Bây giờ chúng ta sống trong thời buổi kinh tể thị trường và hòa nhập dần với kinh tế thế giới, những người VN chúng ta hãy biết đấu tranh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tôi thật sự thấy bất bình với vụ sữa MJ, rất may từ lúc mang bầu đến bg con tôi được 14 tháng tôi chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của hãng sữa MJ.