À tớ vừa post bài vừa ăn sáng muộn vì đầu giờ bận quá. Khoe với mọi người món ăn sáng của tớ mấy hôm nay, có thể áp dụng cho những bà nào có tủ lạnh và lò vi sóng ở cơ quan nhé. Mua 1-2 hộp cá ngừ (tuna) và 1 chai nước sốt Mayonnaise Lisa, mang thêm vài quả dưa chuọt và cà chua vứt vào tủ lạnh. Cái này chỉ cần mua 1 lần ăn cho cả tuần luôn. Sau đó thì mua bánh mỳ sandwich đến, phết cá ngừ, rưới nước sốt, thái 1-2 lát dưa chuột và cà chua kẹp vào giữa 2 lát bánh, thêm 1 hộp sữa tươi là mình có bữa sáng đủ chất. Tớ chuyên gia ăn thêm 1 bữa phụ lúc 4h nữa Mấy tháng nữa mọi người sẽ thấy tớ có hình tròn và đi ọp bằng cách lăn Thôi cứ phè phỡn đã xong rồi xin Hằng kinh nghiệm uống green coffee sau
Chúc mừng Sinh nhật AN nhé, chúc bà ngày càng xinh tươi, giỏi việc nước đảm việc nhà để các bạn ngưỡng mộ (trong đó có tôi ). P/s: thiệp Hằng làm đẹp quá, thay mặt mọi người cảm ơn Hằng vì món quà tinh thần nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này nhé
Ngôi sao ở dưới nickname ấy Hương ơi. Khi post đủ một số lượng bài nhất định thì sẽ được lên đời, càng nhiều sao đẳng cấp càng cao. Kiểu như được phong hàm thiếu úy rồi trung úy đại úy ấy. Chúc cả nhà mình một ngày nào đó đều trở thành đại tướng 5 sao nhé.
Tranh thủ buổi trưa vào chúc mừng SN An, chúc An luôn tươi trẻ, hạnh phúc, năng động, là thành phần cốt cán làm cho HR ngày càng sôi nổi hơn nhé. Sắp đến ngày off trung thu rồi nhỉ, vui quá, tuần sau chắc chồng mình không ở nhà rồi, 2mẹ con đi vậy. Lâu rồi không được off buổi tối, nhiều thời gian tha hồ buôn bán. Mấy bà bầu lại gặp nhau để đọ bụng rồi.
Chúc mừng An xinh đẹp thêm tuổi mới đáng yêu hơn, k rầu rĩ như tuổi 32 nữa nhé, thêm tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc tràn ngập
An ơi đâu rồi ko thấy CHỦ NHÂN ngày Sinh Nhật lên tiếng cho nhà cửa ấm cúng... CHÚC ẤY LUÔN TƯƠI TẮN ĐÁNG YÊU, luôn là 1 trong những thành viên dẫn dắt trì thành vững chãi cho các gia đình trong hội mình ngày càng gắn bó nhau nhé. Tớ dạo này bận quá ko biết thông tin cụ thể j về An cả.
Ọp mini - gà luộc bang GL & shopping artyman: Maincourse : gà, tiết gà, mề gà, nước luộc gà, cơm gà, cháy gà :tonqe:.... Side dish: đậu rán, dưa chuột Tráng miệng: bánh chuối (tài trợ bởi Thủy X - là cái hộp kê dưới bát của của bà Nhím Thỏ) và bưởi (tài trợ bởi bà Hương Nhím&Thỏ - nhưng ăn xong các bà mải shop quá quên mất. Khổ thân bà Nhím Thỏ lại phải bê nguyên cả quả bửoi về) Cánh trái: (Bà Hoa trông buồn rười rượi, vừa nhìn đĩa gà vừa nhớ cháo gà của chồng hay sao í Cánh phải:
ĐÍnh chính nhé quả bưởi là tài trợ của bạn Thúy - PIT, Nhím thỏ cố tình cầm về ăn một mình không chia cho các bạn đấy !
@Bình Mộc : bà này từ hồi có em Mộc Nhĩ, mải buôn bên topic kia, nên lên sao nhanh thật nhỉ, hi hi @Dương: món của Dương ăn có đầy bụng không để tớ làm. Ở nhà có mấy hộp cá mà chưa đụng đến. Dạo này tớ ăn hay bị đầy bụng, nhưng mà vẫn đói, nhất là tầm chiều chiều ý. @Hằng: Cho tớ mượn 1 bộ khuôn Hằng ơi, tớ làm bánh trung thu cho con gái, hi hi
Bà Thủy chỉ đc cái nói thẳng nói thật hehehe, nhưng rất đúng @ương: bà hôm nay rảnh nhỉ, up bài liên tục, hay đang cố đc lên sao như Bình vậy??? @: Minh Anh: nhìn ảnh thấy mặt mình cứ phèn phẹt ra đấy kinh quá bà aạ hehehe
Tại bà nào cũng mê gà, máu shopping nên quên tiệt máy ảnh ở nhà. Chụp bằng đt nên mình bị sale-off đến 70% chân kính các bà nhỉ