Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa nhăn tin chúc mừng chị an na xong, vui quá. hihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhìn mặt ghét quá đi mất thôi, mau ăn chóng nhớn nhé Chúm!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị đúng hôm quan trọng thì e quên điện thoại. chúc mừng mẹ con chị Anna Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Con trai iu quý đã ra đời! Chúc TL ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn, chúc mẹ TL bớt đau, nhiều sữa, chóng khoẻ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, lần sau lại thía ná! Xin phép bác, E trích cái tự sự của bác lên trang 1 để sau này các mẹ không phải đi mò nữa. Ảnh baby nhà mình em cũnpososst lên trang 1 rùi ná, mọi người tha hồ chiêm ngưỡng mừ không cần phải tìm lại. Thank all! Em bít kiểu rì em cũng chậm chân hơn các bác roài. Sáng nay em vừa ra ngoài đường thì nhận được tin nhắn của mẹ Anna thông báo. Giờ mí vô nhà mình thì thấy chị Thu Minh, Mama và Thảo đã phát thanh từ TW đến địa phương rồi. Chúc Mẹ khỏe, Con ngoan hay ăn chóng nhớn để ............... Weo căm nàng vô nhà nhé. Hi vọng nhà Rắn sẽ là điểm dừng chân của mẹ nó, chúc mẹ nó sớm có 2V để thông báo ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi giời ... sáng sớm đã nhận tin hót hòn họt của nàng Anna ... biết chắc rằng tin hót đó kiểu gì cũng tràn lan trong nhà ta rùi ... Đúng như bác Doanh nói. người tính ko bằng trời tính .... hehehe ... Tối qua em cũng nhắn Anna ý là hồi hộp ít thôi, ko con lại đạp ra trước giờ định đấy .... Y như rằng ... hehehe ... Tùng lâm này mai sau hiếu động lắm đây ! Chúc mừng 2 mẹ con mẹ tròn con vuông ! (u) Các mẹ nhà mềnh cố lên nào ... adua theo em Anna thôi !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc câu này thấy ghen tị nhà bác Doanh quá ta ! hehehe
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, cảm ơn tôi đi cô. Có mà nghiện ý chứ ghét cái giề.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ Anna đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe đe sớm trở về nhà.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe ghớm bụng mẹ bụng con mà chả tha cho hic...đòi động đất mí mệt chứ...bố nó hỏi là ko biết còn dc động đất mấy tháng nữa nhể hhahaa...
He, giờ mới lội xong. Chúc mừng nhà Anna, chúc mừng Tùng Lâm đã ra đời. Ôi, cái cảm giác đi đẻ ngày này cách đây hơn 3 năm như lại về với em. Đau cả 1 ngày trời, cố gắng nhịn cho qua cái ngày Rằm thế mà tới 11h28p, nàng nhà em ra đời và vẫn là GÁI RẰM. Nên giờ mẹ cháu đang mong ngóng lần động đất vừa rồi, nhà cháu có thêm 1 em vào mùng 1 Tết cho đủ bộ. @Bác doanh: yêu bác (và các mẹ trong nhà) nhiều lắm ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui,,,,,chúc mừng c Anna nhá, vậy là mẹ tròn con vuông rùi...vui quá,hạnh phúc và hồi hộp biết bao
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía em Chúm mới 16 ngày mà cứng quá mẹ Hienlinh ạ.Yêu quá....yêu quá...làm bác xèm lắm đây này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ban qua nen bay gio moi chuc mung me con nha Anna, chuc me khoe, Tung Lam ngoan khong khoc nhe nhe
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhoctin ơi tối qua chị thấy trên bản tin thời sự cuối ngày thông báo Hà Nội lại có động đất mạnh.Chắc họ chưa tìm ra thủ phạm đâu.he...he...
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gai ram nha me no bay gio dat gia day, vi gio hien dai nen cac chang thich cac nang nang dong va ca tinh lam.,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa bị con j đốt, thấy ngứa ngứa....giờ sưng húp cả mắt, giống như ma tịt đốt, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thoe dõi xem bà nhé, cái này là mệt lắm đó như tôi này cả 2 tuàn nay chưa khỏi đây này
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ Anna Dương, tớ nhớ ko nhầm thì bạn ý chính là ng mở tầng 1 của nhà mình!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic hic, chỉ bị mỗi 1 tý ở mắt thui bà ah...bực thế cơ chứ...ngứa hết cả mắt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ Chị ana: Chúc mừng chị đã được gặp Tùng Lâm sớm hơn dự kiến nha, chúc Tùng Tâm chăm ti chóng nhớn ạ @ Chị Hienlinh: Chúm nhà chị trộm vía cứng thật đấy ạ, yêu quá đi mất, mới 16 d mà đã lật ngon rồi, cứ làm cô thèm thèm thôi @ Bác Doanh: Đọc tâm sự của bác em thấy bác không trải lòng thì tất cả chị em trong nhà mình đều hiểu được mà, bác luôn là người chu đáo nhiệt tình chỉ bảo cho bọn em, chỉ mong sao bác luôn mạnh khỏe để nhiều chị em còn được nhờ vía bác đấy ạ @ Bác Doanh và các mẹ, em chu kì này uống thuốc Ôn trí, không biết em có bị chậm kinh không ạ, nhưng bây h là 34 ngày rùi, hum qua em hý hửng làm 1 que vẫn 1 vạch nét nèn nẹt ạ, híc híc, không biết nên sao nữa ạ. CHúc Bác Doanh và cả nhà luôn bình an mạnh khỏe, các bé ngoan ngoãn, các chị săn rắn thành công ạ