Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng nói chung là 2 cặp vợ chồng mà sống cùng trong một ngôi nhà thì khó tránh khỏi va chạm mà! thôi cho qua đi cho đỡ đau đầu bạn ạ!
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng đúng đấy gần giống mình nhiều khi cũng ức chế với gia đình nhà chồng lắm cơ k những với e chồng mà còn cả những người khác nữa hic... hic...phụ nữ thật là mệt vừa đi làm vừa con cái nhà cửa lại chịu thêm một loạt ức chế công việc rồi lại ức chế với người thân....thế thì làm sao mà không nhanh già đây hic...hic...
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng hic,khổ thân bác chủ top.em lấy chồng cũng cảnh nhà 3 chị em dâu.không biết rùi sẽ thế nào,hiện tại chưa có chuyện j,cơ mà em ở chung với bố mẹ,các bác ấy thì cứ cuối tuần đưa con về.nhiều hôm em đi làm mệt cuối tuần muốn ngủ thêm mà khó quá.tuần nào cũng như này em chết mất.huhu,các bác thì nhàn giỗ chạp hay nhà có việc, cuối tuần cũng vậy, tới bữa mới về ăn,ăn xong lại con nhỏ thành ra mình em lo hết.huhu.mà cứ cuối tuần bà mẹ chồng em lại kêu em đi chợ làm trước khi anh chị về mới khổ chứ, thành ra em đi làm chẳng có ngày nghỉ
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng hihi mẹ nó đã chịu đc đến bi h thì nhẫn nhịn luôn đi cho đc việc, kêu ca làm gì. Như em thì đã mắng như tát nc vào mặt con em dâu mất dạy ý lâu rồi chứ k phải để đến bây giờ lên kể khổ.
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng trời đất ạ, sống thế thì toàn rước bực vào mình. em cứ nói thẳng cho cô em dâu biết, nhà phải có tôn ti trật tự chứ, sống với ng biết điều thì k sao, sống với ng k biết điều thì bực mình lắm lắm. cứ 1 lần làm rõ ra rồi đến đâu thì đến chứ
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng Ở riêng là tốt nhất. Vợ bẩn thì cho chồng con hưởng, biết mùi nhau ngay
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng chắc do tâm lý bạn là con gái về nhà ông bà ngoại ở, còn cô ấy là con dâu - các cụ ngày xưa bảo con gái là con người ta, con dâu là con mình - nghĩa là về sau ông bà ngoại nhà mẹ nó sẽ nhờ nhà cô con dâu, chứ sao nhờ đc cô con gái mấy (vì bạn sau này còn lo bên nhà chồng bạn chứ) thế nên bạn ở nhà ông bà ngoại cũng gần như là bạn ở nhà em dâu. Chắc vậy hà thôi mình cũng cứ xuề xòa đi vậy, coi như ko trông thấy gì, ko nghe thấy gì hết, thế thì dễ sống hơn, tức quá thì bảo thẳng cô ấy nghe bạn nói bà ngoại bạn quý cháu nội (con cô ấy) lắm đấy
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng cảm ơn lời góp ý của mẹ nó.thật ra e cũng chỉ muốn chia sẻ tình trạng e bây h thôi.mẹ nào hiểu thì góp ý cho e,cho e biện pháp tốt nhất để giả quyết ổn thỏa. nhà này là của bà nội nó cũng là bà ngoại e.cháu ngoại ko bằng cháu nội.sau này bà có mất thì căn nhà này cũng là của chúng nó mà. mình cũng ko muốn làm căng bởi vì trong đầu cứ có 1 suy nghĩ là mình ở nhờ nó.hix
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng Bác này giống tính em. e k nhin được đâu, cứ phải nói thẳng ra mới chịu được. hic
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng bạn nói chính xác đấy.muốn xuề xòa lắm ý.nhưng khác gì làm giúp việc cho vợ chồng nó.xã nhà mình thì potay rồi.con trai nên cũng ít nói.hiền hơn cả mình nữa.
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng thì chồng nó chán nó lâu rồi.có ngủ ở nhà đâu.h chồng nó ko phải hưởng mà mình phải chịu chung. nó khôn lấy được chồng có nhà hà nội.ko phải thuê nhà mà sau cũng được chia chác nữa.
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng Nói thẳng vào mặt nó luôn. Càng những lúc nhà đông người càng nói. Để nó biết mình cũng là đứa rắn mặt chứ ko phải hiền lành. Nó bầy hay con nó bầy gọi nó ra bảo luôn: "Chị cũng có con nhỏ, chị ko thể ngày nào cũng đuổi theo đít mẹ con nhà em để dọn hầu được. Lần 1, lần 2 là em phải nhìn vào mà có ý thức chứ." Nói chung, bà cứ nói thẳng vào mặt nó cho tôi. Em chồng tôi cũng lão toét lắm, ở riêng nhưng sát bên cạnh, noc hạy sang lấy đồ nhà mình ăn tự nhiên như ko, cũng nhiều chuyện vô cùng ... nhưng tôi tác động vào chồng tôi đc nên nó cũng kiềng mặt tôi ra. Bà đừng có để nó lấn tới nữa ... ấm ức ko chịu đc đâu.
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng Hix, cái kiểu quen thói thế rồi thì gặp nói chuyện cũng chẳng ăn thua. Mẹ nó chịu khó bày bừa, làm biếng, luộm thuộm và bẩn thíu giống cô này 1 tháng ở phòng nhà cô ấy xem thế nào. Em được cái may mắn bố mẹ chồng tâm lý, anh chị chồng cũng vậy, mỗi người 1 nhà riêng nhưng sát nhau, thông sang nhau. Dễ tính, thoải mái như thế mà có lúc cũng thấy k riêng tư thế mà.... Mẹ nó chịu kho vậy. Hix mà có khi cái cô em dâu mẹ nó lại nói sau lưng mẹ nó là "giặc bên ngô" í. Ở đời buồn cười thật, cứ phải chống chọi với cuộc sống, cơm áo gạo tiền, ai cũng như nhau, tại sao k cùng làm cho nhau thoải mái 1 chút, cứ phải gây khó dễ cho nhau, làm khổ nhau mới thỏa nhỉ???
Hic thông cảm thật nhièu với mẹ nó vì em ở với SV thôi mà còn đang ngán đến cổ đây, đến giờ gọi xuống ăn cơm, học về cái tít lên phòng, anh chị ở nhà cả ngày mà không biêt nó có nhà không, quần áo anh chị giặt - phơi - thu luôn.Nhà của không chửi không lau.Suốt ngày về kể với bố mẹ anh chị ấy khó tính.Em chồng và em ruột mình mà-Vất đâu được
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng thực sự em thấy với loại người này là bó tay đấy ạ. chị em mình thì thấy ko thể chấp nhận đc nhưng họ thì lạ thấy bình thường, tôi sống thế nào kệ tôi, kiểu này ko có thuốc chữa đâu ạ
Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng Với loại này mẹ nó cứ thẳng tay đi, ko thể im lặng mà chờ nó biết điều được đâu. Đã xác định chẳng phải nể mặt nhau nữa thì nó hoặc bé con nhà nó làm jì động chạm mẹ nó cứ chỉnh ngay đi. Ví dụ như con tè thì bắt phải lau, và ko lau thì nói thẳng là lần sau ko cho vào nữa và thực hiện như thế. Nói chung cứ biện pháp mạnh thôi, mẹ nó đừng giữ ấm ức trong lòng mà mệt người.