Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chuẩn đấy bác ah...chu Top tầng 1 đới
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ hớ, chị ơi thế thì là ở khu vực nào ý chứ nhà em hôm qua yên tĩnh lắm. Mẹ cháu ngủ lăn quay, bố cháu vỗ vỗ cái chân hỏi xem có động đất ko mà mẹ cháu mắt nhắm mắt mở bảo thôi bố ạ. Sáng nay bố nó bảo, thế ko chặn đuôi à? (em thì nhớ là bác Doanh dặn tối nay chén được). Thế nên, bản tin cuối ngày hôm qua chắc thông báo khu vực nhà mẹ nào rồi bác nhá, he he.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chít cười với chuyện của các bác......................
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế tóm lại tối nay mới chặn đuôi hả nàng?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bái phục bác Doanh nhà mình. Cảm ơn bác đã dành thời gian cho tụi em ....! Tháng này em sẽ quyết tâm theo cách chị hướng dẫn. thế là cỏn 3 ngày nữa là em sẽ thử chị nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô thế à,thế thì chắc là bản tin dự báo nhể???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em giờ mới vào nhà mình đc, ko biết các mẹ 88 đến đâu rồi, sáng nay nhận đc tin nhắn của chị Anna vui thế, vào chúc mừng nhà c Anna và cũng chúc mừng nhà Rồng mình luôn, sản phẩm của chủ top đã hoàn thiện, hihi. Nhà em hôm qua soi trứng về 18*25mm nhưng niêm mạc thì mỏng quá 7.7mm. Tối qua đã chiến đấu nhưng so với trận động đất nhà c Nhoctin thì thua xa bảy dặm ạ, ko biết nên cơm cháo gì ko, thấy ko tự tin tí nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ới ời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! E quên điện thoại ở nhà! Vừa a lô cho bác bằng số cơ quan ạ, hic hổng thấy bác nghe máy. Bác giải quyết vụ này giúp e cái, Ck của e nà: 1/3; 28/3; 22/4; 21/5. hị hị hum trước e đọc [hok biết có nhầm ko nữa] là thử que từ 2/6 ý. Giờ băn khoăn nên hỏi lại chị nè. Sáng đi làm vội quá e quên ko mang que đi thử rùi ợ. Chiều 5h e về e thử rồi e báo cáo.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ mới ngủ dậy vào nhà biết tin em anna sinh rồi. Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé. Chúc TL hay ăn chóng lớn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHúc mừng chị Anna nhà mình đã mẹ tròn con vuông! Cảm ơn Bác Doanh chu đáo nhiệt tình! Bé Chúm thì trộm vía cứng cáp nhìn yêu quá! Chị Nhoctin hôm qua lại làm cả thành phố HN rung lắc. Chị Zenda trứng và niêm mạc như vậy là ngon rồi mà mọi khi trứng của chị to 26mm cơ mà? Yên tâm trứng càng phát triển niêm mạc càng dầy. Nhớ chiến đấu theo chỉ định của bác Doanh nghe. Chúc chị và chị đã động đất tháng này sẽ 2 vạch đỏ chót. Cả nhà lên lịch đến thăm mẹ con Tùng Lâm thôi để em còn hìhì xờ trym bé Tùng Lâm lấy may.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi em cảm ơn c nhé .. Hihi Vụ chuối ấy ạ ... Vụ đó là e nhờ chồng em sang biếu bác, nhg chắc là chồng em k bít ăn nói nên k nói gì rùi hihi Em thật tâm biếu bác để mong lấy hên của bác để tháng này dù cãi nhau như thế vẫn có 2v đấy ạ hihi Bác nhận cho em vui nhé Còn chồng em hình như đến tháng ý ạ ... Giờ động vào ngừoi là gạt vợ ra ý hihi E mới gác chân lên người có tí mà lão ý đạp ra hahahaha E là e chẳng bít làm gì nên quay ra 1 góc ngủ cho nó lành c ạ Tình hình vẫn ban căng chưa giải quyết đc hihi
Sáng nay e vào nhà thì nhận đc tin vui C anna đã sinh Tùng lâm.Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe,c có sữa nhiều cho Tùng Lâm ti nhé :X
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chặn hôm nay thì hơi muộn..Nhoctin oánh quả chùm hôm trước ăn chắc rồi. hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vụ nhà tôi thì ngược lại nhà bà. he he. tôi đang dở chứng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chịu khó uống nhiều sữa đậu nành vào, vit E ngày 1v nữa, trong quá trình thai hình thành mà có tổ vững thì mới đậu nhanh được e nhé. Niêm mạc ko quá mỏng đâu. Đủ để thụ thai đc rồi
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi Niêm mạc em thì lúc siêu âm trứng đc 18 mà niêm mạc đã 12 rùi Dưng mà tháng đó vẫn trượt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em uống vitE cách đây 2 tháng mỗi ngày 1 viên mà niêm mạc vẫn mỏng quá chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị em 2 đứa rồi,chẳng dám săn gì hết nữa.sáng định vào đây thông báo cho cả nhà tình hình nhà chị Anna mà thấy tin tức leo thang vùn vụt lên những mấy trang liền.hóng hớt ngó vô trang 1 đọc thấy ôi thôi bao nhiu là thơ hay,hic hic.em cứ vào đây hóng hớt với các chị em bít đâu hứng chí làm làm tập 3 thì sao nhỉ? ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị sắp đến lượt rùi ná. Nhìn nhà đó mà ngưỡng mộ chị nhỉ? Yêu tóa í. Chúc chị cũng sớm được toại nguyện như nhà Hienlinh nhé, để còn ủn mông cho chúng em nữa chứ. Em đi khám xem sao? Giờ nhiều bệnh quá. Đúng rùi đấy mẹ nó ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ĐI đâu cũng quên,may là hến nó dính vào người không đi đâu quên đấy ,tối về chồng hỏi chả biết quảng đâu rồi [hí hí đó nà câu mà chồng chị hay bẩu chị]. Zenda BỊ HÔM 18/5,CÒN EM LÀ 21/5 em bon chen gì cơ chứ ?,chu kỳ của em từ 27 ngày đến 29 ngày,chị cho em thử từ hôm 2/6 còn giề nữa ? tức là vào chu kỳ 26 ngày rồi đới nàng ạ,sát ngày rồi còn gì ?qui trình như cũ nha,dưng mà ô tô đợt lày về ,phải chờ đủ 2 nháy rồi hãy đi nha,chúc em tháng này thành công.