Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chít, kiểu này thì phải xem lại, chứ gả con giai vào nhà mụ bị đày đoạ thì quá tội, hic hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thấy chưa, về huấn luyện con giai yêu từ giờ đi, phải biết lao động, lao động là vinh quang). Đày đọa gì bánh bèo nhờ, yêu cho roi cho vọt.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy, từ sáng đến giờ tôi suy nghĩ lắm bà ạ, cân nhắc đắn đo mãi ý, chuyện cả đời của con mình chứ có phải đùa đâu ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Thoanguyen: Thoa ơi nhớ Thoa thế nào mà tên khách hàng nào cũng gắn tên bà hết, bà Mechuotti đang oán trách tôi kìa. Hay tại bơ nhà bà nó quấn lấy tôi nhỉ?!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Eo ôi, trách mình khéo thế, hihi. Kiểu này lúc nào có bơ mình phải ưu tiên số 1 cho bạn mình thôi Mà bà nhầm nhọt kiểu gì hay thế
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cho giai vào nhà Bánh bèo làm quen dần đi là vừa bà ạ! Cứ mẹ vợ mà nịnh thôi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vứn đề là chửa chắc được ăn bánh bèo đâu, chỉ được nặn bánh và ship hàng thôi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ, mình cũng hóng bữa sáng nhà bà ấy mà chả thấy đâu, chả lẽ bạn mình muốn nói bạn ấy chả ăn giề
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ông ngoại tôi mất rồi, trời mưa ông ra cắm máy bơm nước trượt chân ngã mà không ai biết(((((((((((((((( Ông 76 tuổi vẫn đang khỏe mạnh, thương ông quá!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đạm bạc của bà còn có hẳn 3 chấm. Bữa sáng nay, tôi chỉ kịp hít thở không khí và uống nước lã thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Xin được chia buồn với Lan nhé. Cầu cho linh hồn ông sớm được siêu thoát!