Ðề: Bếp Kún tầng 8 Eo ơi mà sao em ghét nhà mình thế. Cứ hôm nào em ko bám bếp được thì mọi người buôn như vũ bão. Sáng nay mình đi tí mà tới tận hơn 30 trang. Chiều nay lại buồn thui
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Nhà mình chém như vũ bão….. e ko chém được nên ngứa mồm quá. Thôi e về tối e lội lại rồi e chém tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Này kều nhá. Mình là mình bằng tuổi ý mà có khi còn ít tuổi hơn. Chị cái gì mà chị. Tổn thọ quá. Đã thế bà còn có con cái chồng chiếc đề huề, tui đây vẫn đơn thân gối chiếc mà cứ chị là sao ??
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Hôm trc em đi thi về cứ buồn thui vì ko biết kết quả thế nào. H có kết quả rùi, cứ ngồi nhìn cái kết quả rùi lòng vui vui, thấy nhẹ nhõm quá mặc dù con đường phía trước còn rất dài !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko em ah. Cậu ấy chỉ làm cầu nối giữa các bên liên quan của US và VN thôi, đại khái như người trung gian vậy ah, và làm nhiều dự án, trong đó có dự án rác rưởi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Dưới 2 ttuổi trả 10% , từ 2 - 12 tuổi 75% , ko có free đâu, dưới 2 tuổi thì khi mua vé nhớ đăng ký cái giường nằm cho con và lúc làm check-in thì đi sớm để xin ngồi hàng đầu mới có chỗ treo giường, chứ bế mấy tiếng cũng oải lắm, chị thích đi với con nhỏ vì ko phải xếp hàng và đỡ bị soi.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Ko có chứng cái bỏ mẹ gì thực hết nhá, bắt buộc phải có giấy khai sinh nếu đi nội địa và hộ chiếu nếu xuất. Nếu ko đi cùng bố hoặc mẹ thì mới phải có thêm cái giấy ủy quyền gửi con gì đó nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Đang định buôn với chị thì chồng lại về. Em đi ăn cơm đã đây, trưa nay 2 vợ chồng đi ăn bún cá nên chiều đói kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 vui nhẹ vì thằng con ăn 1 mạch 3 lát bánh mì phết pate.. hôm nào mà anh bán gà cho e túi gan ngon, e sẽ đãi cả nhà, mấy lần e lại đem cho GV vì nhiều quá, 1kg gan ăn phát ốm, giờ chợt ra e chưa 1 lần đãi cả nhà cái món đình đám khiến cho e có số má như ngày hôm nay. Dưng mờ làm đãi cả nhà thì gan phải vàng óng e mới làm chứ làm gan thâm đen e k can đảm lắm...xế nên cả nhà cứ cho e đãi bôi đã nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 8 Em hôm đấy xin mang con súng còm của em đi bắn tỉa chân rung, để tung lên bây búc cho mấy chị em hay hóng trên ý mờ chưa lội nhiều bên này ạ. Như chị Sẻ, chị SS, bạn Khỉ, với một số chị ko phải mem bếp nữa hí hí. Mí lại để bọn bạn em nó lác mắt, íu đứa nào chịu tin em lại có băng đảng hùng mạnh như vầy) hihi