chia sẻ chút chuyện riêng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bupbeg0_1689, 31/5/2012.

  1. tranthihuonggiang

    tranthihuonggiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    nha cac me ky cuc nhi? nha em thi 2 CE dau than nhu cE gai nen chang bao gio nhung chuyen nay fai de tam.On troi.So minh may man
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    Lót dép hóng kinh nghiệm sống của các mẹ.!
    Đúng là có em dâu kiểu này mình cũng ức chế thật. Tính tớ cũng sạch sẽ và cẩn thận, mấy hôm rùi nhà bận việc, nhờ đứa e lên giúp việc vài ngày mà nó rửa bát cái nồi còn nguyên xi vết bọt khi nấu canh bám đầy xung quanh xoong, ko thèm lấy cọ xoong để cọ nhìn là đã thấy ghê rùi.
    Chia sẻ với chủ top. Nói chung ý kiến riêng của mình là nên khéo léo nói tế nhị, mà tế nhị ko nghe thì nói thẳng. Nói thẳng ko đc thì có biện pháp mạnh luôn, chứ sống chịu đựng vậy ức chế lắm. Đâu phải người ngoài mà nhịn 1 -2 ngày là xong xuôi êm đẹp mà nhịn mãi đc.
     
  3. tommy shop

    tommy shop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    2,307
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    nghe nàng này nc mà mình k nhịn được cười,tùy từng người thôi,vô tư k nghĩ ngợi khác hoàn toàn với vô duyên k nghĩ ngợi đó
     
  4. lovefamily151

    lovefamily151 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    chao mẹ nó, hoàn canh mẹ nó co đôi chút giống em, chồng em cũng đang hoc DH cha làm gì mọi việc chi tieu trong nhà đều 1 tay vợ lo hết nhưng đỡ cái là em không có đứa em bựa như thế. Nói thật với các mẹ, em nhiều lúc cũng bức xúc lắm nếu không phải vì đứa con thì em cũng đã buông xuôi, phân mình đi làm dâu thi nào có phải lúc nào cũng được ben chồng coi trọng, cho dù mình có đúng đi chăng nữa thi ơ nhà chồng mình vẫn sai. ngay như em đây, chồng em nó mải chơi điện tử đàn đúm với bạn bè bỏ mặc vợ con và gia đình 2 VC sống riêng mà cũng chăng đỡ vợ tẹo nào có những lúc chồng đang chơi điện tử, em thì rửa bát, giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, khổ thân thằng bé thấy mẹ làm suốt không chơi với nó, nó khóc, chồng túc dọa giết con, rồi có khi dốc ngược thằng bé mà đau cả lòng. đã nói chuyện thẳng vói bố mẹ chồng mà có đuọc đâu họ vẫn mặc kệ thui con trai họ vẫn là nhất. khổ lắm
     
    bupbeg0_1689 thích bài này.
  5. lovefamily151

    lovefamily151 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    nhưng sau khi tiếp xúc với 1 số đồng nghiệp bây giờ, được tâm sự vói nhiều mẹ khác, em cũng rút ra 1 điều rằng với thời buổi bây giờ cho dù mình có tốt bnhiu đi chăng nũa mà không có tài chính thì tiếng nói của mình cũng chẳng có giá trị gì trong nhà cả. và em rất may là em đã tìm được 1 công việc thù lao vừa cao, cơ hội phát triển cao, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Em nhận thấy rằng đây là 1 cơ hội rất tốt với bản thân em cũng như vói các mẹ,các chị và các bạn. Tất cả nhũng gì em nói đều là thật lòng, là nhũng cơ hội mà em nhận thấy thúc sự tốt mà em muốn chia sẻ vói các me. Nếu các mẹ có nhu cầu tìm hiểu thi liên lac với em qua yahoo: love_family_151@yahoo.com
    Nói đến đây, chác các mẹ dễ nghĩ tói bán hàng đa cấp nhung công việc này không phải như thế. Em rất mong có thể chia se cơ hội này vói các mẹ, mong rằng có thể chia sẻ, giúp đỡ được phần nào các mẹ. Chúc các mẹ 1 buổi tối tốt lành ^^!
     
    bupbeg0_1689 thích bài này.
  6. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    em hỏi bác câu này : Thế em dâu này là vợ của em chồng bác hay vợ của em trai bác. Nếu là em dâu nhà chồng thì chịu rồi còn là em dâu nhà mình thì dễ thôi :
    1, mức độ cảnh cáo : gọi em trai mình ra nói chuyện nhẹ nhàng bảo em về nhắc nhở khuyên bảo vợ.
    Nếu chị em dâu tình cảm thì chị em có thể nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với nhau. Ví dụ : chị em mình là phụ nữ thì...bla..bla...em nên thế này, phải thế kia thì tốt hơn.
    2, mức độ nghiêm trọng : Gọi cả 2 vợ chồng ra nói chuyện hẳn hoi. Mình là chị mà, em có gì không hay ko phải mình được quyền dạy bảo.

    Quan điểm của em là thẳng thắn với nhau, nói thẳng ra cùng giải quyết chứ ôm cục tức thì dễ stress lắm.
    Em nghĩ rằng em dâu này nhà bác thuộc hàng vô tâm, vô tính chứ ko phải loại người xấu. Nếu ko thì cái lúc nói từ giờ ko nấu cơm nữa nó chẳng sưng mặt lên liếc xéo cho 1 cái vào mặt mình ấy chứ chẳng ngơ ngơ ngác ngác như em dâu bác đâu.
     
    bupbeg0_1689 thích bài này.
  7. kimchingontuyet

    kimchingontuyet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    hic, sao có người sống bựa thế là cùng, thế thì khó chịu lắm mẹ nó nhỉ, hic, mẹ nào có cách gì share cho mẹ nó với ạ, nhưng mà hình như mẹ nó đặt nhầm vị trí pót bài hay sao ấy....chúc mẹ nó nhanh giải quyết được bức xúc nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    bupbeg0_1689 thích bài này.
  8. choppy

    choppy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2008
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    Mình cũng từng là 1 cô em dâu. Nhưng mình chưa bao h có bất cứ suy nghĩ như cô em dâu của bạn chứ đừng nói là hành động :(. Thôi cố lên bạn ạ, ở riêng đc là tốt nhất
     
    bupbeg0_1689 thích bài này.
  9. LikeQHome

    LikeQHome Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    em cũng là 1 cô em dâu đây ạ, chị chồng e và e ko phải thân như chị em ruột nhưng cũng rất quý nhau, nhìn nhau mà sống ạ.
    em thấy là chị cũng ko nên trách cô em dâu quá, ai cũng có chỗ chưa ổn cả, nhất cô ấy lại là em, có thể còn ít tuổi nên trẻ người non dạ, chưa chỉn chu ngay dc.
    Ngay từ đầu khi về nhà chồng có thể chưa có ai nhắc nhở nên cô ấy nghĩ sống vậy là ổn rồi nên ko có ý thay đổi cho thuận ý nhà chồng.
    Giờ cũng chưa muộn, chị và e dâu nên nói chuyện, giãi bày tâm sự, ko nên dùng biện pháp cứng rắn.
    Không nên vội vàng bêu xấu e dâu nhất là trước mặt chồng cô ấy và nhà chồng.
    Nếu dùng tình cảm nhẹ nhàng phân tích khuyên bảo mà ko được thì lúc đó mới cần đưa chồng cô ấy vào hỗ trợ góp ý.
    Là phụ nữ ai cũng phải đi làm dâu cả, có lẽ ko quá khó để hiểu nhau.
    Nếu là chị chồng và em dâu thì càng cần nhẹ nhàng khéo léo hơn ạ. lời nói chẳng mất tiền mua, lại sống chung 1 mái nhà, không khí mà căng thẳng cũng khó sống lắm ạ.
    Nhiều cô em dâu còn láo hơn nhiều, chửi cả chị chồng, và lôi kéo nhà chồng cho chị ra rìa í,
    nhưng mình là Chị, cư sử chuẩn mực đúng nghĩa 1 người chị thì em dâu nó sẽ phải nể mình thôi.
    Chúc 2 chị em hoà thuận sớm tìm được tiếng nói chung và hiểu nhau hơn.
     
    bupbeg0_1689 thích bài này.
  10. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    bạn ạ mình ko phải ko biết cư xử với e dâu.nói thật mình cực dễ tính để mà nó cuưỡi cả lên đầu mình như vậy.nó cũng đi làm buổi tối về kơm nước đã có mình lo.trong nhà ko phải làm gì cả ngoài việc rửa bát.nhưng mình ghét nó vì nó lợi dụng lòng tốt của mình.
    mình đồng ý với bạn là ko phải ai là e dâu cũng như vậy.nó lấy thẳng e họ mình chứ ko phải e chồng<e chồng thì quá tốt.luôn nhận tội hộ mình trc mẹ chồng>.
    hnay mình đã quyết định cho nó ăn riêng.mình ko thể cố làm oín cho nó mãi được.
    cũng cảm ơn lời khuyên của bạn
     
  11. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    vâng.nó là e dâu lấy thằng e họ e.
    chán lắm ý.nó sống lôi thôi luộm thuộm đến chồng nó cũng chán.mình quyết định cho nó a ưn riêng sau khi hỏi ý kiến mẹ và các dì.mọi ng cũng đồng ý vì ai cũng biết cái tính luộm thuộm đấy.
    cảm ơn mẹ nó nhá.chia sẻ tí nữa:e chồng e cực kì ngoan hiền và tốt bụng.chẳng bù cho đứa e dâu này
     
  12. bupbeg0_1689

    bupbeg0_1689 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: chia sẻ chút chuyện riêng

    nói khi ko phải.nhưng chồng nó cũng ko ra gì<gái gú có,cờ bạc lô đề có,trộm cắp có>
    2 vợ chồng thế mới lấy nhau
     

Chia sẻ trang này