các mẹ cho em hỏi bói chén có đúng không ạ ?em lo quá nếu thành sự thật thì em chết mất............................................................................
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? sao vậy...bạn thử kể cho mọi người nghe chuyện của bạn xem...mình chưa bói bao giờ.................
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? Em đã bói chén rồi ( từ thời học sinh cơ, khoảng năm 1997), mình thấy chẳng đúng đâu bạn ạ, đừng quá lo nhé!
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? Chẳng đúng đâu em ơi. Hồi còn đi học mấy đứa chị cũng thử rồi. Em cứ yên tâm nhé.
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? Mình cũng bói rùi,hồi sinh viên,cả bọn đợi đúng 12g đêm mang chén ra bói,chén có chạy...hikhik..thấy ghê ghê!!Nhưng kết quả không đúng đâu bạn đừng lo.HI!^^ Thằng bạn hỏi:"thưa thần chén,con có phải thi lại đợt này không ạ!","chén chạy đến các chữ,ghép lại thành:không.Hi!Nhưng KQ thì ngược lại ạ^^... bạn yên tâm nhé!
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? các chị ơi em hỏi đi hỏi lại rùi .em hỏi chồng em là ai ?thì nó hiện ra cái tên thằng mình ghét nhất căm thù chứ,mà chẳng hiểu sao một số cái nó nối đúng một số cái tương lai thì ko biết đc.mà toàn những điều chán mới chết chứ.em mới xin đc việc thế là nó bảo 3 tháng nữa em nghỉ việc vì công ty lừa em.hỏi nó mai kia làm gì thì nó bảo lúc làm nhân viên văn phòng lúc thì buôn bán .buồn nhất là em và ng em yêu ko đến đc với nhau .nó cũng bảo 3 tháng nữa bỏ chị à mà ng chia tay trc là em vì em không yêu nữa nhưng sau này chẳng yêu ai cả .khổ chưa?lại còn nói chồng mình ngu nữa chứ?
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? bận tâm là gì cho mau già, nếu biết trước thì hãy làm gì thay đổi mình đi em..................
Mình cũng bói chén rồi, ko đúng đâu bạn ah. Thường lúc bói mà mình nghĩ đến câu trả lời thì chén hay chạy đến đó.
Ðề: Re: đã mẹ nào bói chén chưa? chào cô em xinh tươi.lâu lắm mới gặp.....có gì mới ko em....................
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? Nếu mẹ nó đã được cảnh báo trước (nếu cảnh báo là thật) thì tốt quá rồi còn gì, ngay từ bây giờ hãy hành động để những rủi ro đen đủi kia k đến hoặc giảm tránh đi với mình. Có những việc làm trước kia của tớ nếu như có được sự cảnh báo ví dụ như của mẹ nó thì có lẽ đã tránh đi được khá nhiều việc đáng tiếc trong CS này. Trong tình yêu và hôn nhân, đành rằng do duyên số nhưng cơ hội và tình cảm là do bản thân mình vun đắp, ngay từ giờ hãy cố gắng hãy hâm nóng lại TC với người yêu thì lo gì k đến được với nhau, còn cái kẻ "ghét nhất căm thù nhất" kia chả có cơ hội mà chen chân vào giữa 2 người. Thế nhé, đừng lấy đo làm phiền lòng, hãy coi đó là 1 trải nghiệm đi.............Chúc vui
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? nó bảo đấy là số mệnh rùi ko thay đổi đc thế mới đau chứ.em sẽ cố gắng thay đổi chị à.từ nay ko bói toán gì hết
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? hehe ngày xưa mình có bói một lần...ngẫm ra giờ chẳng đúng tý nào,với lại quan niệm thần chén thật ra là ma nhưng bạn ngồi trong nhà bói có thổ công thổ địa thì không vào nhà được đâu...nhiều khi nghĩ nhiều quá nên chén nó di nhử thế ấy chứ
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? Cũng chả biết thê nào đâu gái. Mọi chuyện là duyên số mà. Mình có 2 đứa bạn thân ngày xưa ghét nhau cay đắng, thậm chí còn căm ghét nhau í, cuối cùng lại yêu nhau í. Mà bói toán mà, có cái đúng có cái sai. He he. Kệ nó đi. Nước đến đâu bắc cầu đến đấy!
Ðề: đã mẹ nào bói chén chưa? em ghét cái thằng này lắm vừa keo kiệt vừa bủn xỉn lại còn dê nữa chứ ,đi chơi đc một hôm mà cứ ngồi gần định sờ đùi mình rùi bảo là để anh đuổi muỗi cho .em thà chết chứ ko lấy cái thằng đấy