Ðề: Re: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thúy ơi con gái xinh quá cơ Thế mà nhà tôi lại không có con trai, hu hu
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng tất cả các con của mẹ mậu ngọ nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Chúc các con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học giỏi nhé. Yêu các con nhiều
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay nhà tôi không đi nữa, 2 đứa bị sốt virus, vẫn chơi ngoan nhưng thỉnh thoảng sốt cao. Hôm qua trường tổ chức 1-6 vui quá mà tôi phải đón 2 đứa về. Đang có dịch sốt, cả nhà cẩn thận, cho các con uống nhiều nước cam nhé. Lớp cả 2 bạn nhà tôi phải có đến 5-6 bạn bị sốt rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nay cả nhà mình có ai cho em đi chơi ko ? hôm qua 2 vợ chồng tôi cho các em đi công viên chơi , mang tiếng hội chợ trẻ con mà toàn đò người lớn , vé vào cửa 10k một chú , chán phèo .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đúng rồi đấy , nhà tớ bạn Bố sốt hơn 10 ngày giờ đi lại hiu hắt như tầu lá lúa nhìn phát chán .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 2 bạn nhà tôi vẫn đùa nghịch, chỉ có thằng em đêm nào cũng nhèo nhẹo, bắt bế rong khoảng 1 tiếng rồi ngủ tiếp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghĩ đến các em thôi bạn ah, thôi cứ nghĩ các em khỏe, ngoan, học giỏi mà vui. Giờ tớ cũng chẳng nghĩ linh tinh nữa.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chia buồn cùng mẹ Lan Gia dụng nhé, đấy là ông ngoại của con bà đúng ko?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi, khổ thân bà. Sáng nay tôi đang định qua nhà bà ngoại. Thế phải hoãn chuyến đi thì chán quá nhỉ ... Mai tôi qua bà ngoại nhé. Nhắn tin giúp tôi địa chỉ vào tel của tôi với 09855 73 735 nhá
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc các con yêu 1 ngày 1/6 tràn ngập niềm vui. Chúc các con cả năm ngày nào cũng nhận được sự quan tâm của người lớn như 1/6.
Các bà cho các con đi hoc thêm nhiều nhỉ. Năm nay tôi chưa cho con đi học thêm gì cả đến tháng 7 trường dạy thì cho đi học thêm luôn.
Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 My bong: Con gái yêu thế. Hai con đã đỡ chưa. Bọn trẻ con đỡ sốt là lại nghịch ngay được ý mà. Hai đứa ốm cùng 1 lúc thế này mệt nhỉ Bạn Kem nhà tớ hôm nay cũng ho quá cơ. Mong các con chóng khỏi
Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mình được cái ở cùng BMC nhưng cơ quan lại gần ngoại nên trưa nào cũng về ăn cơm cùng ôb. Thời đại bây giờ tân tiến các con trai gái hầu như đều ở riêng nhưng tôi nghĩ như vậy các cụ cũng buồn lắm. Bà nên chịu khó tạt qua ôb hay gọi điện cho ôb đỡ buồn nhé. Nhà ngoại tôi có truyền thống là Cn nào cũng tụ tập gần đủ 5 gia đình chị em đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh qua sớm đi bà nhé vì tôi gói kỹ rồi, để nó hấp hơi nhanh hỏng đấy, về bà mở ra, chơi xong để thoáng đừng đậy kín nhé. Đi lần này cùng cq ox tôi cũng k ham lắm, đi cũng đc không đi cũng đc nên không tiếc lắm.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Lan xinh xắn: Bây giờ thì tôi AQ, kệ mẹ đời, mình khỏe, con khỏe, mình vui, con vui là được rồi. Vững tay chèo mà ko có chỗ bấu víu lắm lúc cũng oải thật. Chờ cái cột trụ nhà tôi về gần thì tôi tính tiếp Hôm nay ở 39 Lý Thường Kiệt, chỗ gì gì Phụ nữ ấy, có tổ chức 1/6 vui lắm nhé, các bà cho con đi đi, vé ng lớn vào cửa 15k, trẻ em vào cửa và các trò chơi là free đấy Tôi đi làm cả thứ bảy, chủ nhật, lại còn cả ngày, mệt thế, ko có thời gian dọn nhà, chuyển nhà, ko có thời gian cho coN Hiền đi chơi nữa... oải gì đâu!