Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Cháu được cái ăn ảnh bác ạ..............................................
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bạn bé nhà mình thì ăn hay trớ lắm, ngủ thì phải có võng, có nhạc, nói chung là rất khó tính, không biết đi gửi thì thế nào.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con trâu nhà em tháng 10 đây các chị cho em nhập hội với. "theuviet.vn'' : Ôi con em cũng thế, cứ có một chút thịt là cháu nhả ra ngay, chỉ ăn cơm ruốc hoặc muối vừng chan canh. Trộm vía là cháu khoái ăn rau ^^ Một tô rau mà cháu tự xúc một lèo hết veo.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé ^^ Bây giờ mới biết . Con em cũng thế , Em về đến nhà chạy ra thơm mẹ, hít khắp người yêu lắm cơ hi. Lúc biết làm sai chưa la mắng mà mặt nghệt ra rưng rưng nói: "Mẹ Âuuu Rồi " hixx nhũn cả người ra.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào các pác, e gia nhập box này với, nhà e có 1 con trâu, 1 con hổ ạ. Chưa thấy topic nào về con hổ, nên e xin vào nhà trâu trước ạ. mong được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các pác
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Topic Trâu đông vui ra phết rồi ấy nhỉ? Trâu nhà tớ mấy hôm nay ho nên lười ăn hẳn.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Trâu nhà các bác có sợ Sấm , bóng tối và ở 1 mình ko ạ. Thằng nhóc nhà em nó sợ lắm, mẹ tầng dưới don, con ở tầng trên 1 mình cứ réo " Mẹ ơi lên đây con sợ lắm... Bó tay toàn tâp luôn"
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bạn Trâu nhà mình tên ở nhà là Thỏ, mới đầu tháng cân được 14,5kg, sau 3 trận sốt, bi giờ con 13kg, hu hu.... Lười ăn kinh khủng, toàn vừa ép vừa dọa (
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Đây có Trâu nhà em đây ^^. Thấy Sấm là đang làm gì cũng buông vội khóc rồi ôm ghì lấy mẹ. Không bao giờ tắt được Tivi trước lúc bạn ấy ngủ hix
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Ôi chị ơi, giở giời hay sao ý ạ. Con kia nhà em không mũi, không ho. Tự dưng lăn đùng ra sốt. Chán ơi là chán luôn
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mẹ đã bao giờ thử dỗ nó bằng cách " Ăn thịt cho chóng lớn, thông minh, học giỏi chưa?" Bài đấy của mình với nghé nhà mình hiệu quả lắm đấy. Ngày trước cũng không ăn nhiều thứ, chỉ thích rau, thịt mỡ và da gà nhưng giờ trộm vía ăn hết cả thịt nạc, thịt gà,, cà bung...
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào mừng mẹ nó tham gia hội các bà mẹ có con Kỷ Sửu
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Sao con "dê" tương lai của mẹ lại dát thế, chả bù cho bạn Nghé nhà mẹ, 1m ngồi trong phòng, mưa sấm chả sợ gì
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thời tiết mà tránh sao được các mẹ, khổ thân các con mình nhỉ
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chúc các con nhà minh hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe, ngoan học giỏi nha. Chúc các mẹ trâu luôn Hạnh phúc vì có những đứa con ngoan
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con kia nhà em đi học 2 lần, 1 lần hồi 18 tháng 1 lần hồi 30 tháng mà đều bỏ phải bỏ của chạy lấy người.hik. Lại phải đợi đến tháng 9 này cho nàng đi học lại xem sao. Vật vã lắm ý.hik
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nghé nhà em chưa đi học bao giờ, tháng 9 này mới cho đi nên chưa biết có phải bỏ của chạy lấy người không nữa :d
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bé nhà mình đầu hổ đuôi trâu thì có vào đây tám được ko ? Đọc qua mấy bài thì hình như thấy bọn trâu này đứa nào cũng thích ăn rau thì phải?!