Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Mình cũng có một con zai kỷ sửu, nhưng đúng thật là bướng bỉnh, mình nói gì đều ko nghe lời, cứ phải cầm cái que thì ku cậu mới thực hiện theo. Nhiều khi streets kinh khủng, nhưng đúng là nhiều lúc lại rõ là nũng nịu tình cảm như con gái ấy, eo ôi những lúc ấy sao mà ghét ko chịu nổi. Cả nhà toàn gọi mít ướt thôi ah.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà mình chưa, vẫn đang ở nhà, định sau 2/9 cho đi học đây.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Hi, nhóc nhà mình cũng thích ăn rau lắm. Uống nước cực siêu luôn, ngày chắc hắn phải uống hết gần 3lit. Khát tự đi lấy chứ ko cần bố mẹ lấy hộ nữa rồi ( Cả 2 chắc do di truyền của mẹ )
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Tớ cũng tham gia. Giai nhà tớ sinh tháng 10/2009. Chuyên ngành lau hành lang
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Nhà các mẹ có người trông hay sao mà ở nhà được lâu thế? Con nhà mình 21 tháng đi học được 1 tuần, thì bị viêm phổi phải nghỉ học 10 ngày, khỏi lại đi học, từ đó đến nay cũng có những lần ốm, nhưng ốm thì nghỉ, khỏi lại đi. Đứa thứ 2 vừa tròn 1 tuổi mà cũng đang có kê hoạch đi học rồi. Nghĩ mà thương.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chúc các bé mùng 1/6 vui vẻ, mạnh khỏe, chăm ngoan cho bố mẹ yên tâm kiếm tiền!
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Không biết có phải cái tuổi khó bảo hay không mà con nhà mình cũng vậy, nhiều lúc bướng ko chịu nổi, mẹ điên quá lại đánh cho. Mà nhiều khi lại ngoan dễ sợ. Không biết dậy con tuổi này như thế nào nữa.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Con trâu nhà mình sinh 12/12 dương nhà mẹ nó trâu tháng mấy vậy, mà trâu nhà minh đi xem người ta bảo sinh giờ ko tốt( mình sinh lúc 7h tối) nên mới đây mình bán khoán ku cậu lên chùa, nhưng đúng là chẳng biết thế nào, vì ku cậu vẫn cứ khóc đêm, ngủ ko yên, ban ngày thì rất ngoan nhưng đêm là kiểu gì cũng dậy khóc nhè rồi đòi thứ nọ thứ kia, nói thì chưa rõ nên ko ai hiểu ý thế là lại khóc to thêm tý nữa, khổ ơi là khổ, rồi thì suốt ngày ốm toàn bệnh mũi họng thôi ah, mình thấy chán lắm. giờ mới dc có 12kg, cứ lên lại xuống.hichic. Không biết con trâu nhà các mẹ thế nào chứ em vất vả với con trâu nhà em lắm
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Em cũng đăng ký tham gia hội, trâu nhà em sinh tháng 8/2009, lười ăn lắm lắm ý, được cái trộm vía ít ốm, nàng ta cũng bướng bỉnh lắm, không vừa ý gì thì cúi gầm mặt, bình thường thì đáng yêu lắm. hihi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Chào mừng mẹ nó, bọn này hình như đến tuổi lười ăn hay sao í. Gái nhà này từ tết đến giờ chưa bao giờ xong bát cơm trước 1 tiếng, thường là 1 tiếng rưỡi, trước chỉ mất 30 phút.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Thích vậy chắc bé nhà bạn khá lắm (kg) . Bé nhà tớ được mỗi cái dài, bạn ấy ăn thịt cũng ăn ít nhưng mà nhả bã ra í. Dỗ thế nào cũng chẳng xong
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Bé nhà em cũng giống nhà mẹ này, ăn thịt toàn nhả bã, ăn thì chả ép được, cứ thích cái gì là ăn cái đó thôi.
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Trâu nhà mình sinh tháng 5. Mẹ nó kiểm tra xem có phải thiếu canxi k, có nhiều trường hợp thiếu canxi là hay quấy đem lắm. Ngày xưa trâu nhà mình được 2 tuần là đã cho phơi nắng hàng ngày vào sáng sớm rồi. Hôm qua cho đi uống vitamin A cân đc 15kg, cao 99,5cm rùi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Trộm vía cún nhà mình giờ bắt đầu ăn cả thịt bò và thích món rau hoặc cá chấm nước mắm tỏi ). Hqua cho uống vitamin A cân đc 15kg, cao 99,5cm rùi
Ðề: Các mẹ nào có con sinh năm Kỷ Sửu vào tám nhé Gái nhà tớ cũng tháng 10 đây ^^ bắt tay 2 mẹ con cái