Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Chip and Soc, 22/5/2012.

Tags:
  1. junchan717

    junchan717 Đam mê sự hoàn hảo

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    em có ông bạn làm xây dựng ...chỉ nói đúng 1 câu ...Yêu xây dựng giờ chả biết cạp gì mà ăn :))
     
    Đang tải...


  2. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Mình cũng đã từng trải qua và thấm thía cảnh con nợ tới nhà đòi, dọa nạt, chỉ nghe tiếng xe máy chuẩn bị dừng trước cửa là lại sợ, nghĩ ngay tới con nợ. Haizzzz... Chồng mình cũng dân XD mà.
     
  3. Chip and Soc

    Chip and Soc Shop Tottochan

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn sợ ah, tớ thì không sợ đâu. Nợ là Công ty nợ chứ mình có nợ đâu. Mà Người ta đến tớ bảo đi gặp chồng tớ đến cơ quan mà đòi chứ đến nhà tớ gây rối là tớ báo công an. Thế là họ chỉ đến Công ty nữa thui chứ ko đến nhà nữa.
     
  4. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Công ty nợ thì tớ chả sợ nhưng đây lại là chồng mình nợ (mà thực tế thì cũng không phải chồng mình, nó khổ thế đấy). Ông chồng mình làm công trình giúp cho ông bạn thân, lại đứng tên ký HĐ mua VLXD, thuê nhân công. Đến lúc xong, họ cứ đến tìm nhà mình mà đòi, họ đòi cả hai ông, nhưng vì chồng mình đứng tên nên lúc cùn là họ cứ nã chồng mình còn không cần biết kho bạc chưa quyết toán hay là vì cái gì. Cả ngày lẫn đêm họ đều đến, sợ luôn. Mỗi lần nghe ĐT bàn đổ chuông hay tiếng xe máy dừng là mình và MC lại nhìn nhau sợ. MC mình còn gọi đến nhà nói chuyện với mẹ anh kia xem thế nào chứ giờ làm tội tình con trai bà quá. MC còn bảo gọi CA đến, vc mình bảo mình đứng tên rõ ràng là nợ họ, làm sao gọi CA được, trừ khi nó hành hung thì mới báo được chứ. Hồi đó mình đang bầu bí nữa. Ông bạn kia thì cũng chẳng chạy được tiền, thi thoảng được một ít không đủ trả một người. Cuối cùng, MC mình có ít vàng phải đem bán (sợ con trai bị đánh mà :D), còn mình cũng phải bán vàng hai bên BM tặng hôm cưới. Mang trả mỗi người một tý để xoa dịu tình hình, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi. Sau đó họ lại đến nhà đòi suốt, lý lẽ có, chửi có, đe dọa có... Đau hết cả đầu ý. Có lần 9h tối, ba bốn thằng trông gấu chiến lắm, đến nhà gọi chồng mình ra sân nói chuyện. MC và mình sợ nhỡ nó làm gì, cứ phải nhìn ra canh chừng. Mãi sau Tết ba tháng, ông bạn kia mới quyết toán xong đưa cho để trả chủ nợ, số tiền nhà mình ứng ra thì trả vẫn không đủ, đến giờ vẫn còn đôi ba triệu nữa, nhưng bạn bè thân gọi hỏi ngại, họ không nhớ trả nên đành thôi luôn. Nếu nhà mình thầu công trình thì bảo còn đỡ ấm ức, đây chỉ là đi làm cho bạn, giúp bạn thôi. Cuối cùng tai bay vạ gió, cũng chỉ tại OX mình cả nể, nhiệt tình với bạn bè quá.
     
  5. casauminh

    casauminh Ví, dây lưng DACASAU xịn

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    4,842
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Chồng mình cũng vừa từ bỏ nghành XD sau 10 năm gắn bó để chuyển sang lĩnh vực khác, công ty không đến nỗi bi đát nhưng cũng gặp nhiều khó khăn.
     
  6. menhatminh06

    menhatminh06 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Chồng mình đây, công ty nợ lương từ tháng 1 đến giờ, có 2 vc đồng nghiệp thì bí đến nỗi phải bán cả đôi nhẫn cưới để có tiền tiêu rồi.
    Không biết đến bao giờ mới qua cảnh này đây?
     
  7. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Em rể em cũng làm tư vấn thiết kế. Công ty khó khăn nên dù làm 6 năm rồi vẫn bỏ, giờ chạy vào làm đê điều rồi, ko biết có khá hơn không?
     
  8. Chip and Soc

    Chip and Soc Shop Tottochan

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Re: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Mình rất thông cảm với mẹ nó. May mà chồng mình thì không rơi vào hoàn cảnh đó. Riêng nợ vật tư thì còn dễ nói chuyện chứ nợ lương mấy bác công nhân thì chít với các bác. Nói thật thì vợ con các bác cũng trông chờ cả vào đó. Hoàn cảnh họ còn éo le hơn mình.
    Thế nên chị bạn tớ cứ thích chồng sang làm ngành Ngân Hàng nhưng anh không chịu vì còn yêu nghề lắm. Thế nên nhiều khi khó khăn thì chỉ các bà vợ tức thui.

     
    mebixinh thích bài này.
  9. Chip and Soc

    Chip and Soc Shop Tottochan

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    173
    Tớ hôm qua đi thu nợ tiền công trình, vừa tới cửa người ta bảo tớ có ăn thịt anh thì ăn, chứ cứ đến thì cũng chẳng có j đâu. Pó tay quá.
     
    tuanarch87 thích bài này.
  10. menhim2512

    menhim2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2011
    Bài viết:
    1,222
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Tớ cũng dân xây dựng đây, nhưng là xây dựng thủy điện mới chết thê thảm (Sông Đà mà). Bên tớ nợ lương từ tháng 2 (được ứng 2 triệu rồi). Chồng tớ thì XD dân dụng, cũng mở một xưởng nhận thiết kế ngoài và vẫn đi làm đều nên cũng ko bị chết đói. 2 Vợ chồng + 1 con nhỏ + 2 ông bà nội nhưng có nhà rồi nên vẫn sống các mẹ ạ. Giật gấu vá vai cho qua cái thời buổi này thôi. Ah tớ bắt đầu đi dạy thêm toán lớp 12. Tớ ngày xưa học cũng khá toán lý hóa nên giờ đành đi chém gió kiếm cơm vậy. Như con bạn tớ dạy TA 1 tháng cũng kiếm 6 triệu đấy. Ko có tài kinh doanh thì biết làm sao
     
  11. Chip and Soc

    Chip and Soc Shop Tottochan

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Gia đình mẹ nó tài xoay sở thật, công ty tớ còn chưa có ứng tháng 2 cơ. Đúng là ngày xưa học giỏi thì còn có nghề tay trái, tớ thì học bình thường thích buôn bán nên làm nhưng hình như ko có duyê nên bán chậm lắm,
     
  12. HACHIP07

    HACHIP07 Ms. Hà 0977.327.369

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Thời buổi này kinh tế sợ thật. Ngó sang bạn cũng như mình cũng toàn loanh quanh thấy kiến trúc, XD thất nghiệp hoặc nợ lương nhan nhản. Bên tớ từ đầu năm đến giờ cũng mới đc 1 tháng lương...hic...chỉ thương nhất mấy em phải đi thuê nhà :(
     
  13. bsbin

    bsbin Quan tâm nhiều hơn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    đâu đâu cũng nợ lương, nhiều công ty ko xây dựng cũng nợ lương các mẹ ạ, cứ thế này thì dân tình sống sao nổi
     
  14. Chip and Soc

    Chip and Soc Shop Tottochan

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    173
    Thông báo với cả nhà e vừa có lương T2, mừng không thể tả nổi. Tối nay lại được ăn tươi tý rùi.
     
    HACHIP07 thích bài này.
  15. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Ui. mình có chị bạn cũng làm bên xây dựng. Trả lương 3 tháng/ lần hoặc đợi tiền về mới trả. Nghe mà chán. hic
     
  16. me be zin zin

    me be zin zin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    hic, đúng là tình hình chung các mẹ nhỉ?! Bên cty chồng e (là 1 trong những cty xd lớn ở HN), mọi năm còn ứng trước cho nhân viên 1-2 tháng lương ý..thế mà năm nay cũng chậm lương..hic. Còn hội bạn e thì làm trong nhiều lĩnh vực cũng kêu ca năm nay làm ăn chán, cũng nợ lương, giảm biên chế...hic. KHông bít đến bao h tình hình mới khả quan hơn đây..hic, may mà nhà e ở cùng ông bà, đợt này cũng phải ăn bám ông bà..hic, đến khổ.
     
  17. mebixinh

    mebixinh Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    20,600
    Đã được thích:
    6,543
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Re: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Mẹ nó mới vừa được lĩnh lương T2 à? Khiếp thật, tháng 6 hết tới nơi rồi. Khổ CBNV quá. Nhưng mà thôi, tối nay ăn mừng cũng phải làm mâm cơm tươi tỉnh tý nhỉ :D.
     
  18. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Kinh tế khủng hoảng buôn bán thì ế ẩm mà đi làm công chức thì nợ lương nản quá !!!!!
     
  19. bibi_ktt

    bibi_ktt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Híc, em mới đc nhận lương tháng 3, giảm 15% lương đây. Xây dựng ơi là xây dựng.Đi làm 3 năm Lương bi giờ chả bằng 1 em SV mới ra trường. Chán tóa
     
  20. Chip and Soc

    Chip and Soc Shop Tottochan

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    494
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Nợ lương, ngành xây dựng điêu đứng????????????

    Mình cũng thấy như mẹ bi. Nhiều lúc nản muốn nhảy ra ngoài nhưng ở lâu trong nhà nước sức ỳ nó lớn quá rùi, ra thì sợ vất vả ko có thời gian cho con. Thế nên vẫn cứ cố bám trụ chung quy cũng vì nó nhàn hơn chỗ khác. Hichic
     

Chia sẻ trang này