Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kích thước trứng còn hơi nhỏ, niêm mạc đủ chuẩn rồi, chủ nhật sợ hơi muộn, chiều mai e xxx trước đi CN siêu âm lại cũng đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo đông y thì ko nên uống Cảm xuyên hương đâu em ơi. Vì các vị thuốc đó lại rất nóng với bà bầu đấy, CXH bình thường là trị sổ mũi nhức đầu ,cảm cúm cho người thường thôi. Bà bầu cảm cúm ốm sốt nên uống Panadol an toàn giảm nhanh tốt hơn nhé, kết hợp uống nhiều nước, nước cam chanh để tăng sức đề kháng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ui, 1a1a chưa có bầu chị ạ, vữn đang đi săn thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng các bé nhân dịp mùng 1-6! Chúc các các bé ngoan, học giỏi, hay ăn chóng nhớn!!! Chúc các bố các mẹ nhân ngày này nuông chiều e egg và chú tinh binh thêm tý nữa...năm sau tha hồ nhận quà 1.6 ke ke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mùng 1/6 chúc các bé nhà ta hay ăn chóng lớn, ngoan thiệt ngoan cho các mẹ vui trẻ khỏe... Mong là 1/6 năm sau có bé rắn bế đi chơi... Đến tháng 6 rồi, vài ngày nữa lại chuẩn bị già thêm 1 tuổi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nàng này máu phở thía!!! hic thấy mợ nào mới sinh xong cũng kêu là ứ đẻ nữa đâu, đau nhắm. Thế mà nàng còn mún săn Rắn nữa. Nể toá!!! Trộm vía!!! Chúm cứng cáp ghê nhỉ??? hihiii hôm nọ nhìn ảnh tớ cứ ngỡ Chúm là siêu nhân, chưa đầy tháng đã lật được ròi. Tớ đem chuyện đi kể um tỏi lên: ui, con của con bạn e a', chưa được tháng đã lật rồi ý. Hic hic mấy bà có con nhỏ rồi kêu trời phản đối. Giật mình, đính chính: Thật mà, e thấy ảnh con nó up trên fb mà.hưc hưc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Show hàng vụ ọp KFC tại nhà Anna. [photobucket=c449f111.pbw]http://s1107.photobucket.com/albums/h387/Samhh/[/photobucket]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihiii cám ơn bác có nhời khen và cho e các giấy thông hành! hi` hi` thế tháng nì e vừa có thơ vừa 2v thì...sung sướng biết bao bác nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 chị ơi thế bi jo em uống j đây ah, em có uống nước cam chanh thường xuyên, sáng nay chỉ ngây ngấy sốt và sụt sịt thôi jo em cr đau họng nữa ah hic...mà dị ứng thì vẫn chưa khỏi ah, em vẫn bị mẩn hết người hic....đêm qua em hơi sôt lạnh thế là ko jam tắt quạt sợ tắt quạt lại nóng lại ngứa hic...trăm thứ bà rằn em thấy mệt quá đi, sao mà khổ thế ko biết
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các mẹ bầu bì mẹ nào cũng tươi vui xinh đẹp hic mỗi em mặt mẩn phù lên hic nhìn thấy ghớm nản quá đi mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê nhìn ai cũng xinh hết á, chị Samh thu hoạch lớn nha, xung quanh toàn bà bầu và bác Doanh, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke, nói nhỏ em bít vụ này thui ná, vụ này hông ai bít ná. Mama mới có thêm 1V nữa roài đới. Hi vọng như lời nguyễn phan anh nói. Hôm đó, mấy người từ chối nên chị không thể chối từ em ạ, keke......
Em tàu ngầm giờ mới vào đây ạ, các chị ơi nhà mình định bao giờ tổ chức đi thăm mẹ con chị Thủy đây ạ. Em đọc tin mừng quá đi mất, từ giờ tới cuối năm nhà mình thao hồ mà đông đúc. Em giờ được 20w rồi, dạo này bận quá chỉ có thể tàu ngầm thôi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi thế tốt nhất em nên đi khám đi xem bác sỹ kê cho cái gì, vì chị đi khám và hỏi thì được biết thành phần CXH rất nhẹ, có thể sử dụng cho bà bầu, chị uống cũng thấy hơi lo ( nhưng thấy mọi ng bầu bí vẫn uống nên chị cũng uống để cho mau khỏi, thế mà cũng mất 10 ngày đấy), trộm vía đến lúc đi khám thì em bé bình thường không sao cả. Em thử đi xem sao nhé!!! Về dị ứng thì theo chị em nên tắm mướp đắng thường xuyên sẽ làm dịu da, đừng tẵm xà bông nhé. Có thể bầu bí máu nóng hơn cũng là ng nhân nên nó phá ra nữa đó
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hớ hớ thế hả chị hihi nói nhỏ cả làng nghe hihi vào Chúc mừng MaMa nhà mềnh đi nào!!! Chúc mừng mama nhé hihi nhà mình nhiều tin vui quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, nhà em đau đầu quá :-( ... Đang nằm lim dim thì có đt, hết đt thì loa phóng thanh kêu các hộ gd nhân ngày 1-6 đưa các bé ra trạm xá uống Vitamin A. Chắc ebe nghe thấy cũng hóng hớt hay sao mà dựng mẹ dậy nôn mật xanh mật vàng :-( , hic, ham chơi giống hệt mẹ :-D
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em cảm ơn chị. em cũng nghe đủ cách trị dị ứng, nào bôi hồ nước, tắm mướp đăng, chè tươi, lá khế dã bôi, kinh giới đủ cả chị ah thế mà vẫn hơn 2 tuần rồi ah nghĩ sao mà chửa đẻ nhưu em thì khổ quá hic chắc chỉ jam 1 lần thôi ah huhuh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, 1v là thêm 1 ngấn ý ạ :-D... Chị chúc bác thế bác lại bẩu : Ô cái cô phan anh này đang nói đểu nh ah :-D
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi ho ho ho ho ho ho
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi chết mất thôi chết vì cái tôi lười lội huhu...Chị cứ ngơ ngơ như bò đội nón ý nghe vụ này lại nhớ ra vụ động đât htruoc haha...chết mất mắt thì đã dị ứng chả mở dc roài mà cứ cườ mình dính hết cả mắt lại hihi...sorry mama nhé mẹ con chau hỉu nhầm